Vấn đề của tuyển Pháp: Đội trưởng, anh ở đâu?

09/10/2010 12:09 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Người Romania đã sở hữu một đội trưởng không thể xứng đáng hơn vào thời điểm này: Cristian Chivu, nhưng đó vẫn là một băn khoăn lớn cho đội Pháp dưới triều đại non trẻ của HLV Blanc.

3 trận đấu đầu tiên dưới triều đại của mình, ông Blanc xoay vòng cả… tấm băng đội trưởng: Philippe Mexès mang nó trong trận giao hữu với Na Uy (thua 0-1), Florent Malouda trong trận gặp Belarus (thua 1-2) và mới đây nhất là Alou Diarra trong trận đấu tại Bosnia & Herzegovina (thắng 2-0). Thậm chí cho đến khi thời điểm trận đấu với Romania đã cận kề, người ta vẫn chưa biết ai sẽ mang băng thủ quân của Les Bleus. Lý do rất đơn giản: Blanc vẫn chưa chọn ra được người ưng ý nhất!

Blanc vẫn đang chưa tìm được người để "chọn mặt gửi vàng" - Ảnh AP

Thực tế, người Pháp đã không có một đội trưởng thực sự kể từ khi Henry bị tước chiếc băng ấy vì pha dùng tay chơi bóng trong trận playoff  vòng loại World Cup 2010 với Ireland. Trong suốt giai đoạn hoàng kim cuối thập niên 90 thế kỷ trước, thủ quân của đội bóng áo Lam đều là những người có tiếng nói quan trọng trong đội: Didier Deschamp, Marcel Desailly, Lillian Thuram, Zinedine Zidane rồi Thierry Henry – họ là những trụ cột mang về chức vô địch World Cup 98 và Euro 2000. Zidane chính là biểu tượng rực rỡ nhất khi đưa Pháp vào đến chung kết World Cup 2006, dù rằng đội bóng của anh không vô địch.

Sau giải đấu tại Đức năm 2006, khi Zidane chia tay, chiếc băng đội trưởng ấy cũng phai nhạt tầm ảnh hưởng. Henry chỉ là cái bóng mờ của mình tại Euro 2008 và đến vụ “Bàn tay bẩn” với Ireland, coi như anh đã chấm dứt tất cả những gì đẹp đẽ nhất với tuyển Pháp. Nhưng dẫu sao Henry vẫn còn là trụ cột, vẫn ghi biết và biết kéo đội tuyển qua những khó khăn tại các vòng loại.

Đến khi trao nó cho Patrice Evra thì vấn đề thực sự. Hậu vệ cánh của Manchester United chưa bao giờ thể hiện được phong độ tuyệt vời tại CLB của mình khi chơi cho đội tuyển quốc gia. Có lẽ vì lí do đó HLV Domenech muốn anh mang băng thủ quân để có động lực chơi tốt hơn. Kết quả ngược lại, Evra không những không thể hiện mình trên sân cỏ mà còn là người cầm đầu trong vụ làm loạn ở Nam Phi. Những tranh cãi đến lúc này vẫn chưa thực sự chấm dứt…

Cả Ribery và Toulalan, những “ứng viên” lớn đều dính vào vụ scandal ở Nam Phi.  Mexes, sau những gì anh thể hiện ở cả đội tuyển Pháp và CLB (vừa bị đuổi và có lời lẽ lăng mạ trọng tài khi chơi cho AS Roma). Gourcuff thì chưa đủ “tuổi” và chưa đủ bản lĩnh để dẫn dắt các đồng đội. 2 ứng cử viên sáng giá nhất lúc này là Malouda và Alou Diarra. Nhưng tiền vệ của Bordeaux có thẻ sẽ không ra sân ở trận này vì chấn thương, và nhiều khả năng chiếc băng thủ quân sẽ lại trở về với Malouda.

Không ai nghi ngờ về tài năng của tiền vệ CLB Chelsea. khi Ribery chưa trở lại, Malouda chính là ngòi nổ quan trọng nhất bên cánh của đội tuyển Pháp. Malouda đang chơi rất hay ở Chelsea, nhưng cũng giống như nhiều ngôi sao khác của Les Bleus, anh chỉ chơi với  chừng 70% năng lực khi chơi cho đội tuyển Pháp. Thế nhưng với khát khao và quyết tâm đã thể hiện trong 2 trận gần đây, nếu anh biết rèn luyện thêm bản lĩnh của 1 nhạc trưởng thực thụ, chiếc băng ấy hoàn toàn xứng đáng.

Vũ Tú

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm