Cuối cùng thì mơ ước dành tặng ông thầy Didier Deschamps chiếc Cúp Vàng thế giới làm quà chia tay đã không thành. Nhưng triều đại kéo dài 14 năm của nhà cầm quân 57 tuổi vẫn là một kỷ nguyên vàng của bóng đá Pháp.
Quyết định rời đội tuyển Pháp sau World Cup 2026 đã được Deschamps đưa ra từ đầu năm 2025, và ngày đó đang ở rất gần. Trận tranh hạng 3 vào 04h00 sáng Chủ nhật tới sẽ là trận cuối cùng của kỷ nguyên Deschamps kéo dài suốt từ tháng 7/2012 đến nay. Với 185 trận, ông củng cố kỷ lục là HLV dẫn dắt đội tuyển Pháp nhiều trận đấu nhất lịch sử, hơn gấp đôi so với người xếp sau là Raymond Domenech (79 trận). Thành tích 120 trận thắng (65%) đương nhiên cũng là kỷ lục. Với trận gặp Tây Ban Nha, Deschamps cũng vừa vượt qua cố HLV Helmut Schon người Đức ở cả số trận đấu (26) và số trận thắng (17) ở đấu trường World Cup. Cùng với ông, Pháp đã 2 lần vào chung kết World Cup (2018, 2022) và giành 1 Cúp Vàng, cùng chức vô địch UEFA Nations League 2021 và lọt tới chung kết EURO 2016.
Trong suốt hành trình kéo dài hơn 1 thập kỷ với màu áo lam, Deschamps chưa bao giờ là mẫu chiến lược gia khiến người ta trầm trồ bởi những ý tưởng cách mạng. Ông không tạo ra một trường phái mới như Pep Guardiola, cũng không mang đến thứ bóng đá giàu cảm xúc mà người Pháp từng có thời Zinedine Zidane còn thi đấu. Triết lý của ông giản dị hơn nhiều: Xây dựng một tập thể kỷ luật, cân bằng và luôn đặt chiến thắng lên trên tất cả.

14 năm là một chu kỳ quá dài, cả Deschamps và tuyển Pháp đều sẽ phải làm mới. Ảnh AFP
Chính sự thực dụng ấy từng khiến Deschamps hứng chịu không ít chỉ trích. Người ta cho rằng ông quá thận trọng với một thế hệ cầu thủ tài năng gồm Antoine Griezmann, Paul Pogba, N'Golo Kante, Kylian Mbappe, Karim Benzema rồi sau này là Aurelien Tchouameni, Ousmane Dembele, William Saliba hay Desire Doue. Nhiều ý kiến cho rằng tuyển Pháp lẽ ra phải chơi thứ bóng đá đẹp hơn, cống hiến hơn. Nhưng kết quả luôn đứng về phía Deschamps.
Dưới tay Deschamps, Pháp chưa bao giờ bước vào một giải đấu lớn mà không được xếp vào nhóm ứng cử viên vô địch và họ thường đi rất sâu. Les Bleus duy trì sự ổn định mà rất ít đội tuyển trong lịch sử hiện đại làm được. Ông cho Pháp một vị thế mà bất kỳ đối thủ nào cũng phải dè chừng. Vinh quang tuyệt vời đã đành, nhưng ngay cả trong những thất bại, đội tuyển Pháp của ông cũng đều khiến người ta tôn trọng ở mức cao nhất, như khi họ cay đắng thua Bồ Đào Nha ở chung kết EURO 2016 hay màn rượt đuổi lịch sử với Argentina ở chung kết World Cup 2022.
Mọi triều đại dù hào quang đến mấy cũng đều có điểm dừng. Ở tuổi 57, Deschamps chưa hề già để cảm thấy cạn kiệt sức lực hay đam mê cống hiến, nhưng 14 năm là quá dài cho một hành trình. Đã đến lúc đội tuyển và chính ông cũng cần sự đổi thay và làm mới. Phải chăng đây cũng là lúc để bắt đầu một kỷ nguyên mới gắn liền với Zinedine Zidane, người đã không làm bất kỳ công tác huấn luyện nào trong 5 năm qua nhưng luôn được mong chờ?
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026
Xem bảng xếp hạng World Cup 2026
Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026



