ĐT Pháp trước trận gặp Luxembourg: Trên con đường của Aime Jacquet

24/03/2011 11:40 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH)- Nếu coi giai đoạn gạt bỏ đội hình World Cup 2010 và tìm ra những nhân tố mới khỏa lấp sau cú sốc ấy là giai đoạn khởi đầu, thì việc đưa những ngôi sao đã từng mắc lỗi quay trở lại với màu áo Lam và bồi đắp thêm cho chất liệu còn non nớt của tuyển Pháp hiện tại, được coi là giai đoạn thứ hai của quá trình xây dựng lại một "Les Bleus" dưới thời Blanc.

Sau 9 tháng nắm quyền, ông Blanc đã cơ bản hoàn tất giai đoạn đầu tiên. Đội Pháp dưới triều đại của ông đã thực hiện được 2 nhiệm vụ: 1) Xóa bỏ những dư chấn tinh thần và ấn tượng xấu trong lối chơi dưới thời Domenech; 2) Hình thành một bản sắc mới đủ tin cậy để gặt hái thành công (sau 2 thất bại, Pháp đã thắng 5 trận liên tiếp, bao gồm cả những chiến thắng trước các đối thủ sừng sỏ của Thế giới là Anh và Brazil).

Blanc hoàn tất nhiệm vụ đầu tiên bằng cách loại bỏ hoàn toàn những người đã từng dự World Cup 2010 trong đợt tập trung đầu tiên của ông, và làm mọi thứ để cho thấy đội Pháp của ông hoàn toàn tương phản với đội Pháp của Domenech. Với báo chí thì ông cởi mở (trong khi Domenech khép kín và hằn học). Với lối chơi thì ông chủ trương phóng khoáng và thích áp đặt (Domenech thận trọng và rình rập). Với chính sách nhân sự, Blanc gọi những người Domenech đã loại, và như đã nói, loại những người Domenech đã gọi (và phạm sai lầm ở Nam Phi).

ĐT Pháp tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện Clairefontaine- Ảnh Getty

Xong câu chuyện về ấn tượng là đến việc phát hiện những nhân tố mới và tái kết cấu đội bóng. Sự am hiểu về Ligue 1 giúp Blanc tìm ra những phát hiện thực sự cho đội tuyển, và làm nên một trục dọc đáng tin cậy: Thủ môn Lloris (Lyon), trung vệ Adil Rami (Lille), và tiền vệ trung tâm M'Vila (Rennes). Bên cạnh những phát hiện, ông khai thác trở lại những cầu thủ bị thất sủng dưới thời Domenech (Benzema và Nasri), và đều khai thác thành công.

Một đội Pháp được xây dựng từ đống đổ nát với những chất liệu bình dị như thế là môi trường cho thứ bóng đá tập thể giàu hy sinh phát huy tối đa hiệu quả. Với thành công của giai đoạn đầu tiên trong quá trình tái thiết đội Pháp, Blanc đã đi theo hành trình của Aime Jacquet vĩ đại 16 năm về trước.

Áo Lam không ngôi sao

Đó là khi đội Pháp thất bại ở vòng loại World Cup 1994, với một sai lầm chết người của David Ginola trong trận cuối cùng gặp Bulgaria (Kostadinov ghi bàn nhấn chìm đội Pháp đúng phút cuối). Jacquet lên thay Houllier, mạnh dạn gạt bỏ những ngôi sao sáng nhất như Cantona, Ginola, Papin, và xây dựng đội hình cũng dựa trên phần lớn những tài năng quốc nội. Gần 2 năm sau, họ đánh bại Romania trên sân khách và chính thức giành vé dự EURO 1996 với 7 cầu thủ trong đội hình chính có số lần khoác áo ĐT không quá 12 (bao gồm cả Barthez, Zidane, Djorkaeff, Karembeu...).

Có thể nhận ra rằng ông Jacquet cũng đã loại bỏ những tàn tích của thất bại kinh khủng trước ngưỡng cửa World Cup 1994, và xây dựng một đội tuyển mới những phát hiện bình dị của mình. Đội Pháp khi ấy cũng là một tờ giấy mà ông có thể viết lại từ đầu theo ý muốn và định hướng đúng đắng của ông, sau khi đã loại bỏ những ngôi sao mình đầy chiến tích, nhưng quá ngẫu hứng và ít sự hy sinh (Ginola), quá cá tính dẫn đến bất trị (Cantona), hoặc đã thực sự sút giảm phong độ vì chấn thương liên miên (Papin).

HLV Blanc cũng đang phát triển đội tuyển Pháp dựa trên tinh thần hy sinh và giàu tính đồng đội, hơn là xoay quanh một ngôi sao có cá tính nổi bật. Nhưng con đường Jacquet đã đi bao gồm sự đào thải tận gốc những ngôi sao cũ của một thời kỳ thất bại, còn Blanc vẫn có thể "nhặt" ra một vài nhân tố sau World Cup 2010 để tái thiết đội bóng một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn nữa. Đó là lợi thế của cựu HLV Bordeaux. Việc ông bất ngờ gọi trở lại Evra và Ribery là giai đoạn có thể thúc đẩy quá trình hoàn thiện "Les Bleus", với những cầu thủ đã được "thanh lọc" phần nào và tái khởi động khát vọng chiến đấu sau những xỉ vả của dư luận, cùng án phạt đã phải chịu thời gian qua.

Với lợi thế ấy, Blanc còn có thế đưa đội Pháp tiến lên nhanh hơn thời Jacquet, trên con đường bình dị của chính ông 16 năm trước.

Phạm An

Danh sách 23 cầu thủ của ĐT Pháp

Thủ môn: Lloris (Lyon), Mandanda (Marseille), Carrasso (Bordeaux)

Hậu vệ: Clichy (Arsenal), Evra (MU), Koscielny (Arsenal), Mexes (Roma), Rami (Lille), Reveillere (Lyon), Sagna (Arsenal), Sakho (PSG)

Tiền vệ: Diaby (Arsenal), A. Diarra (Bordeaux), Gourcuff (Lyon), M'Vila (Rennes), Malouda (Chelsea), Nasri (Arsenal)

Tiền đạo: Benzema (Real Madrid), Gameiro (Lorient), Hoarau (PSG), Menez (Roma), Remy (Marseille), Ribery (Bayern)

Evra: "Tôi muốn là giải pháp cho tuyển Pháp"

Cựu đội trưởng Patrice Evra đã tỏ ra khá thành thật khi trả lời về việc anh dược trao thêm một cơ hội để sửa chữa lỗi lầm đã mắc phải: "Tôi muốn thay đổi. Tôi muốn mình trở thành một giải pháp cho đội tuyển, chứ không phải là rắc rối của đội ngũ hiện tại. Tôi đã làm việc như một gã điên ở CLB và luôn mong chờ đến ngày mình được gọi trở lại". Trước đó, các CĐV và thậm chí là các chính trị gia đã đồng loạt quay lưng với hậu vệ này sau vụ cầm đầu bỏ tập ở Nam Phi.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm