Những người trẻ ở tuyển Pháp: Nền tảng của kỷ nguyên Blanc

18/11/2010 11:58 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH)- Cuộc cách mạng của HLV Laurent Blanc ở đội tuyển Pháp không phải bắt đầu bằng những siêu sao, mà bằng những chất liệu trên lý thuyết là rất khiêm tốn: Những Sakho, Adil Rami, M`Vila… có thể là tương lai của “Les Bleus”, dù hiện tại, họ chỉ chơi ở Ligue 1, một trong những giải đấu hạng Hai ở châu Âu.

HLV Laurent Blanc từng tuyên bố mình muốn những cầu thủ trẻ tốt nhất của nước Pháp ở lại chơi ở giải quốc nội ít nhất một năm, hoặc lâu hơn nữa, thậm chí là cố gắng gặt hái danh hiệu, trước khi nghĩ đến chuyện chuyển ra chơi bóng ở nước ngoài. Và từ khi lên nắm quyền vào tháng 7, ông liên tục nhấn mạnh quan điểm ấy trong các bài phát biểu trên báo chí.

Mới đây, Blanc còn thẳng thắn chỉ trích việc Gael Kakuta, một trong những viên ngọc quý của bóng đá Pháp, chuyển sang Chelsea quá sớm. Ông cho rằng việc chơi trong áp lực của một đội bóng lớn như thế, cộng với những sự thay đổi về môi trường và văn hóa, có thể khiến anh không thể phát triển đúng với tiềm năng của mình. Thực tế là trước đây, bóng đá Pháp có rất nhiều “thần đồng” bị “chết yểu” như thế, là bộ đôi Anthony Le Tallec và Florent Sinama Pongolle, những người chuyển sang Liverpool khi mới 17 tuổi, hay Jeremie Aliadiere của Arsenal cũng vậy.

Các cầu thủ trẻ Pháp dường như không có “truyền thống” thích ứng: Một người được coi là đủ “hành trang” như Karim Benzema cũng bị ngộp thở sau khi chuyển sang Real Madrid từ Lyon. Lassana Diarra hiện tại cũng chỉ là phương án B ở Bernabeu, sau những thành công ban đầu.

Yann M’Vila (phải), mới 20 tuổi, là một phát hiện lớn của Ligue 1 mùa này- Ảnh Getty
Cách mạng của những người trẻ ở Ligue 1


Trong số 23 cầu thủ mà Blanc triệu tập cho 2 trận đầu tiên của Pháp ở chiến dịch vòng loại, có đến 15 cầu thủ đến từ Ligue 1, và phần lớn đều rất trẻ. Trong số 22 người ông gọi cho trận gặp đội tuyển Anh, có 12 nhân tài quốc nội, mà nổi bật lên là Sakho (20 tuổi), M`Vila (20), Rami (24) và Gameiro (23), hay Payet (23).

Đó đều là những cầu thủ đang chơi rất nổi bật trong màu áo các CLB Pháp: Sakho từng là cầu thủ trẻ nhất đeo băng đội trưởng của PSG, Rami đang bay bổng ở ngôi nhì cùng Lille, còn M`Vila là thủ lĩnh ở tuyến giữa Rennes. Gameiro là tiền đạo người Pháp xuất sắc nhất mùa trước với 17 bàn thắng, và hiện vẫn đang ghi bàn rất đều đặn cho Lorient. Payet là nhân tố chủ chốt giúp St. Etienne bay cao trên BXH đầu mùa này, dù năm ngoái, họ chỉ kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 17.

Tất cả đều đã từng được Blanc thử lửa trong những trận đấu đầu tiên dưới triều đại của ông, và đều đem lại hiệu quả khả quan. Rami chơi chững chạc bên Mexes, M`Vila không chỉ mạnh mẽ trong những pha tắc bóng và tranh chấp, mà còn rất tinh tế khi cần giữ nhịp để triển khai bóng. Payet chỉ được vào sân ít phút trong trận gặp Romania, nhưng đã có đường chuyền cho Gourcuff ấn định tỉ số 2-0. Còn Gameiro là điểm sáng hiếm hoi trong thất bại 0-1 của Pháp trước Belarus ở đầu chiến dịch vòng loại, dù anh chỉ được chơi 10 phút.

Có lẽ đến lúc ấy rất nhiều người mới nhớ ra rằng Ligue 1 đã từng là bệ phóng cho những siêu sao lớn đến cỡ nào: PSG từng “nuôi dưỡng” Ronaldinho, cũng như Marseille là môi trường cho Drogba trong chặng đường đầu sự nghiệp. Patrick Vieira (Cannes), hay Zidane (Bordeaux)… cũng khởi đầu như thế. Điểm chung là họ đều không rời nước Pháp quá sớm. Bản thân HLV Blanc, khi còn là cầu thủ, cũng dành đến một nửa sự nghiệp cho các CLB Pháp.

Đó là tiền đề cho người Pháp xây dựng một thế hệ vĩ đại lên ngôi ở World Cup 1998 và EURO 2000. Và cách Blanc trọng dụng những nhân tố trẻ ở giải quốc nội là một sự khích lệ dành cho họ, và cũng là điều may cho sự phát triển của bóng đá Pháp: Ligue 1 không có nhiều siêu sao, nhưng nó là môi trường tốt để sản sinh ra những siêu sao.

Phạm An

Và còn những ai nữa?

Ligue 1 vẫn còn những cầu thủ trẻ tiềm năng khác đang cần Blanc “khai phá”. Lò đào tạo của Rennes đang trình làng một lứa cầu thủ từng giúp đội bóng mùa này vươn lên đầu bảng Ligue 1 lần đầu sau 40 năm, với Yacine Brahimi, Kévin Théophile-Catherine… bên cạnh thủ lĩnh M`Vila. Ở Lyon là Jeremy Pied (ảnh), Alexandre Lacazette, Sebastian Faure, những người đã cùng lên ngôi VĐ ở giải U-19 châu Âu cách đây vài tháng. Blaise Matuidi của St. Etienne cũng đang chờ cơ hội trở lại, chưa kể những phát hiện khác như tiền đạo Nolan Roux và trung vệ Paul Baysse, những người có đóng góp lớn cho thành công của đội đầu bảng Brest.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm