Đội tuyển Italy tại EURO 2024: Ai đến Đức, ai ở nhà?

04/06/2024 14:37 GMT+7 | Bóng đá Italy

Chỉ còn 2 ngày nữa là đến hạn đội tuyển Italy chốt danh sách chính thức dự vòng chung kết EURO 2024. Đang có những dấu hỏi chờ HLV Luciano Spalletti trả lời.

Chủ nhật vừa qua, đội tuyển Italy phải đón một hung tin khi trung vệ trẻ Giorgio Scalvini dính chấn thương đầu gối trái khá nặng trong trận đá bù vòng 29 Serie A (Atalanta thua Fiorentina 2-3) và không thể dự EURO 2024. Trước đó, lão tướng Francesco Acerbi cũng đã rời đội vì chấn thương dây chằng.

Những dấu hỏi cho Spalletti

Scalvini và Acerbi đều là những trung vệ nằm trong kế hoạch A của HLV Spalletti ở kỳ EURO năm nay. Điểm mạnh của Acerbi là kinh nghiệm và kỹ năng chỉ huy hàng thủ, còn ưu thế của Scalvini là sức trẻ, tốc độ và lối chơi thông minh. Sự vắng mặt của họ là tổn thất quá lớn cho hàng thủ vốn được cho là kém tên tuổi nhất trong lịch sử các giải đấu lớn mà Italy tham dự từ xưa đến nay. Bây giờ, sự nghèo nàn ấy lại còn bị tăng thêm.

Không biết ông Spalletti sẽ tính toán thế nào với sự cố mới nhất của hậu vệ trẻ vừa đăng quang Europa League trong màu áo Atalanta. Trước đó, để đối phó với chấn thương của Acerbi, ông đã điền tên Fabio Gatti của Juventus, nhưng cầu thủ này vẫn chưa được triệu tập đến trại huấn luyện Coverciano bởi Spalletti cũng không chắc chắn liệu ông có thực sự cần anh cho đội hình cuối cùng hay không. Điều đó cho thấy niềm tin dành cho Gatti là hạn chế, cũng có nghĩa Italy bây giờ thực sự ít hậu vệ đủ tài. Thật buồn cho một nền bóng đá mang thương hiệu phòng ngự.

Danh sách chính thức 26 cầu thủ của Italy rất được quan tâm bởi tổng hòa của 4 yếu tố sau đây: Họ là đương kim vô địch, họ chỉ có mặt ở EURO lần này nhờ vé vớt đầy tranh cãi, họ lọt vào bảng B "tử thần" và họ mới trải qua một cuộc thay tướng giữa đường. Không ai đánh giá Italy là ứng viên vô địch trên đất Đức, nhưng đó có thể lại chính là thế mạnh để họ làm nên những bất ngờ như ở World Cup 2006 hay EURO 2020. Và vì thế, sự chuẩn bị của họ cho giải càng được chú ý từng chi tiết.

EURO 2024, Đội tuyển Italy: Ai đến Đức, ai ở nhà? - Ảnh 1.

Fagioli vẫn được tín nhiệm ở đội tuyển Italy cho dù vừa trở lại sau án cấm thi đấu 7 tháng

Một dấu hỏi rất lớn khác cho Spalletti là về trường hợp Nicolo Fagioli, tiền vệ 23 tuổi chỉ vừa tái xuất sân cỏ sau 7 tháng bị cấm thi đấu vì tham gia cá độ. Vì sao một cầu thủ xa sân cỏ quá lâu, cũng còn rất non kinh nghiệm về mọi mặt và lại có những vết gợn về đạo đức như vậy vẫn được gọi cho giải đấu quan trọng này? Theo lý giải của Spalletti, Fagioli có thế mạnh ở khả năng giữ bóng và "cậu ta nhìn thấy những điều người khác không nhìn thấy". Sao trẻ này cũng được đánh giá là cầu thủ hiếm hoi có thể đá "mezzala", tức mẫu tiền vệ phòng ngự có thể vừa đánh chặn vừa sáng tạo từ phía trước hàng thủ, người có thể đóng vai trò quan trọng nếu Italy cần thay đổi chiến thuật.

Ai sẽ đi, ai bị loại?

Với chấn thương của Scalvini, Gatti đã chính thức được triệu tập bởi Italy cần thêm trung vệ cho sơ đồ hàng thủ 3 người. Cũng có nghĩa là anh sẽ có tên. Từ đội ngũ 28 cầu thủ còn lại, ông Spalletti sẽ phải gạch tên 3 người để chốt lại danh sách cuối cùng đến Đức.

Chắc chắn 1 trong 4 thủ môn phải ở nhà. Meret hoặc Provedel, dù vị trí thủ thành số 3 cũng không mấy quan trọng. 2 suất kém may mắn còn lại hầu như sẽ chỉ nằm trong nhóm 6 cầu thủ không thực sự được đánh giá cao, bao gồm: hậu vệ cánh Bellanova, các tiền vệ trung tâm Folorunsho và Ricci, các tiền vệ cánh Zaccagni, El Shaarawy và Orsolini. Mỗi người đều có thế mạnh riêng của mình, ví dụ Bellanova có sở trường leo biên tốc độ, Zaccagni có kỹ năng qua người tốt, El Shaarawy là quân bài chiến thuật đặc biệt hay, Orsolini có phong độ cao cùng Bologna và Ricci, Folorunsho có sức vóc và khả năng tranh chấp tốt. Tuy nhiên, tất cả đều còn thiếu kinh nghiệm đội tuyển. Trận giao hữu với Thổ Nhĩ Kỳ tại sân Renato Dall'Ara đêm nay là cuộc sát hạch quan trọng để HLV Spalletti đưa ra quyết định cuối cùng của ông.

Trước khi nghĩ đến việc bảo vệ danh hiệu, mục tiêu của Italy là phải đứng đầu bảng B để tránh đụng độ quá sớm với các ứng cử viên hàng đầu như Anh, Pháp hay Đức. Theo tính toán, thuận lợi nhất là Italy sẽ gặp Bồ Đào Nha/Hà Lan ở bán kết và Anh/Pháp/Đức tại chung kết. Nếu đứng nhì bảng, họ nhiều khả năng phải gặp Thụy Sĩ ở vòng 2 và Anh ở tứ kết, còn nếu chỉ nằm trong nhóm các đội thứ 3 may mắn, con đường đương nhiên khó hơn ngàn lần. 

Dự đoán đội hình chính thức của Italy

Thủ môn: Donnarumma (PSG), Vicario (Tottenham), Meret (Napoli)

Hậu vệ: Mancini (Roma), Bastoni (Inter), Darmian (Inter), Gatti (Juventus), Buongiorno (Torino), Calafiori (Bologna), Di Lorenzo (Napoli), Bellanova (Torino), Dimarco (Inter), Cambiaso (Juventus)

Tiền vệ: Barella (Inter), Frattesi (Inter), Cristante (Roma), Pellegrini (Roma), Fagioli (Juventus), Jorginho (Arsenal), Ricci (Torino)

Tiền đạo: Chiesa (Juventus), Raspadori (Napoli), Retegui (Genoa), Scamacca (Atalanta), Orsolini (Bologna), El Shaarawy (Roma).

Bị loại: Provedel (Lazio), Folorunsho (Verona), Zaccagni (Lazio)

 

Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm