Đội tuyển Chile: Chuyện những người thợ đá bóng

21/06/2015 19:09 GMT+7 | Copa America 2015

(Thethaovanhoa.vn) - Năm 2011, 33 người thợ mỏ ở Chile đã sống sót thần kì sau vụ sập hầm tồi tệ. Ý chí và sự kiên cường của những người đàn ông này đã đánh bại cái chết cận kề. Họ là những người hùng bình dị với nghị lực sống phi thường.

Đó dường như cũng là hình ảnh tiêu biểu của người Chile, rất nhiều năng lượng và mạnh mẽ.

Tập thể là số một

Chỉ 72 giờ sau khi gặp tai nạn xe hơi kinh hoàng ở ngoại ô thủ đô Santiago, Arturo Vidal vẫn ra sân để cùng các đồng đội đánh bại Bolivia. Sau 180 phút không bàn thắng, Alexis Sanchez đã bay trở lại trong lòng người hâm mộ với cú đánh đầu hiểm hóc ở phút 37. Rồi Medel, rồi Aranguiz cùng tỏa sáng.

Chỉ hai trong số bốn cái tên kể trên được gọi là những ngôi sao hàng đầu thế giới. Họ không có đến nửa tá siêu sao như Argentina, không luôn cả những cầu thủ như Neymar để tạo danh tiếng giống Brazil. Nhưng Chile vốn không cần nhiều như thế, để hù dọa bất kì đội bóng nào. Họ chỉ cần những người hiểu được sức mạnh của tập thể, những người sẵn sàng vắt kiệt cả sức mạnh thể chất và tinh thần cho đội bóng.

Nếu là Neymar với khoảng trống mênh mông như Alexis Sanchez đã có ở trận gặp Bolivia. Rất có thể, đó sẽ là một cú sút hiểm hóc ngay khi anh thấy bóng khung thành. Ronaldo cũng sẽ lựa chọn như thế. Và nếu là Messi, anh sẽ xộc thẳng vào vòng cấm, để kết thúc pha bóng mà không cần sự trợ giúp của các đồng đội.   

Tiền đạo mang áo số 7 không làm như vậy, anh mở bóng cho Valdivia ở cánh là rất đúng bài. Sau đó là cú đánh đầu tầm thấp hạ gục thủ thành Quinonez của Bolivia. Đó là tư thế khó và dễ bị chấn thương ở mặt. Nhưng với tập thể đồng đều như Chile, đó là cách họ chơi bóng, luôn nhìn thấy đồng đội và cùng nhau mở ra chiến thắng.

Sanchez cũng có thể đi bóng, nhưng nếu không thành công, anh sẽ thấy hối tiếc nhiều hơn Neymar, Messi hay Ronaldo. Vì anh đã phung phí một cơ hội tốt, chứ không tiếc vì mình không tạo ra được siêu phẩm. Ở đội bóng này, không khó để tìm ra một cầu thủ giỏi, nhưng rất khó để tìm ra một "kẻ bề trên".

Với danh tiếng của mình, Sanchez có thể được làm đội trưởng. Với tinh thần sôi sục mỗi khi thi đấu, Vidal cũng có thể gánh vác được vai trò đó. Nhưng đây là Chile, và họ chỉ cần Claudio Bravo đứng trên tất cả. Người trầm lắng, hi sinh rất nhiều, cũng như là điểm tựa vững chắc cuối cùng để các đồng đội có thể tỏa sáng.

Tính cách người Chile

Vidal đã có thể lẩn tránh người hâm mộ, sau vẻ mặt lờ đờ vì say rượu, trong chiếc xe hơi rúm ró. Nhưng anh vẫn ra sân, đối mặt với áp lực và sự hoài nghi. Chia sẻ trách nhiệm với đồng đội đúng như cá tính mạnh mẽ của mình. Sau 4 tháng nữa, anh sẽ phải ra tòa để nói về vụ tai nạn này, nhưng trước mắt là đội bóng.

Valdivia không được biết đến ở châu Âu, nhưng kĩ năng của anh đã tạo ra sự mềm mại trong cách chơi cho Chile. Người giữ nhịp và kết nối với Sanchez hay Vidal. Anh có nhiệm vụ rõ ràng và hoàn thành nó dễ dàng. Sự phân vai của Sampaoli đã giúp Chile thi đấu cực kì trơn tru. Đội chủ nhà chơi có mảng miếng và sắc nét nhất trong số những đội bóng tham dự giải đấu này.

Neymar đã ích kỉ thế nào khi vùng vằng ở cuối trận gặp Colombia. Messi đã khó chịu thế nào khi không nhận giải thưởng "Cầu thủ hay nhất" trận gặp Paraguay. Còn Uruguay đã liêu xiêu thế nào vì thiếu Suarez. Tất cả những chi tiết đó, đã khiến tinh thần tập thể của Chile nổi bật hơn.

Chile từng khiến Tây Ban Nha run sợ ở World Cup 2010. Thời điểm này, họ lại khiến các đối thủ phải e dè hơn gấp bội, tính cách người Chile có thể thổi bay những ngôi sao đơn độc như Messi khỏi giải đấu này.

550 Số đường chuyền mà Chile đã thực hiện ở trận gặp Bolivia là 550 và con số này gấp đôi đối thủ.

90 Tỉ lệ chuyền bóng chính xác của các cầu thủ đội chủ nhà Chile là 90%.

6 Là số cú sút trúng đích trong tổng số 18 cú sút các cầu thủ Chile đã tung ra ở trận này và họ có 5 bàn thắng.


Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm