Sau những màn trình diễn bất ổn ở AVC Cup 2026, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ thể hiện gương mặt nào ở chặng 1 SEA V Cup 2026 khi thi đấu trên sân nhà?
Lúc 19h00 ngày 31/7 chúng ta sẽ mở màn cho chặng 1 SEA V Cup 2026 bằng cuộc đối đầu với tuyển Philippines. Người hâm mộ không chỉ kỳ vọng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành chiến thắng, mà còn phải thắng thuyết phục, phải thể hiện được lối chơi gắn kết, tấn công đa dạng, phòng ngự hàng sau hiệu quả và bước 1 tốt.
Chúng ta đã không thể bảo vệ ngôi vô địch ở AVC Cup 2026 và chỉ có được vị trí thứ 3 chung cuộc. Ở giải đấu đó, tuyển Việt Nam thắng vất vả Indonesia 3-2, để thua Kazakhstan 2-3 ở vòng bảng và thua trắng tuyển Hàn Quốc (0-3) ở bán kết.

Hai phụ công Bích Thủy và Lê Như Anh trong buổi tập mới nhất của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Ảnh; VFV
Trong số các trụ cột, chỉ có Thanh Thúy và Bích Thủy giữ được phong độ cao và ổn định trong khi Như Quỳnh và Khánh Đang lại bất ngờ sa sút.
Các học trò HLV Tuấn Kiệt phải làm tốt hơn thế rất nhiều mới có cơ hội vô địch chặng 1 SEA V Cup 2026 trên sân nhà. Khác với ở AVC Cup 2026 khi đội tuyển chỉ có rất ít thời gian chuẩn bị và tập luyện, chúng ta có nhiều thời gian chuẩn bị chuyên môn và rèn thể lực cho SEA V.Cup năm nay. Chúng ta lại có lợi thế sân nhà, khán giả nhà.
Về lực lượng, HLV Tuấn Kiệt không có sự phục vụ của đối chuyền Kiều Trinh (chưa hoàn toàn bình phục chấn thương cổ tay), phụ công Nguyễn Thị Trinh (vướng chuyện gia đình) nhưng chúng ta vẫn có Trần Thị Thanh Thúy, Bích Thủy, Như Quỳnh, Khánh Đang, Lê Như Anh.

Như Quỳnh cần lấy lại phong độ cao ở SEA V Cup 2026. Ảnh: VFV
Vị trí phụ công được bổ sung thêm Lưu Thị Huệ (1m85) trong khi vị trí đối chuyền có Trà My với sở trường đánh tay chiêu thay thế Kiều Trinh.
Về lực lượng, tuyển Việt Nam không xáo trộn nhiều so với thời điểm cuối năm 2025 khi chúng ta chơi trận đấu hay nhất trong lịch sử SEA Games trước Thái Lan và chỉ thiếu chút bản lĩnh ở thời khắc quyết định để giành HCV bóng chuyền nữ.
Dấu hỏi thực sự bây giờ nằm ở tâm lý, thể lực và phong độ của một số cầu thủ.
Liệu họ có lấy lại được phong độ cao như ở SEA Games 2025? Liệu họ có đỡ bước 1 và phòng ngự hàng sau tốt hơn những gì đã thể hiện ở AVC Cup 2026? Liệu Như Quỳnh và Khánh Đang có trở lại là chính mình?