Đội tuyển Argentina: Chỉ có Di Maria là đáng xem!

08/06/2016 08:33 GMT+7 | Copa America 2016

(Thethaovanhoa.vn) - Dù đây chỉ là chiến thắng đáng hài lòng về mặt kết quả, nhưng Argentina mang đến hai câu trả lời sau trận đấu này, một là họ có thể giành chiến thắng mà không có Leo Messi trong đội hình.

Điều còn lại là khát khao giành chức vô địch của Albiceleste càng lớn hơn, sau thất bại ở mùa Hè năm ngoái.

Argentina thắng may

Khắp sân Levi’s vang lên những tiếng cổ vũ Leo Messi sau bàn thắng thứ hai của Ever Banega, người ngồi trên ghế dự bị vì mới trở lại sau phiên tòa phán xét cáo buộc trốn thuế ở Tây Ban Nha, và vì chấn thương cũng khiến số 10 bị giam chân trên ghế dự bị. Anh tiếc rẻ vài lần như lúc Gaitan đánh đầu trúng xà ngang Claudio Bravo. Lo âu vài lần như khi Alexis Sanchez thoát xuống đối mặt với Romero, và Argentina dường như có thể thua trước, không chỉ một mà đến hai lần trong hiệp hai.

Nhưng cuối cùng thì cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cũng được thở phào nhẹ nhõm và ăn mừng cùng các đồng đội. Khi những khoảnh khắc lóe sáng cá nhân, sai lầm của đối thủ và sự may mắn đã đưa họ đến với chiến thắng theo kiểu nhạt nhẽo nhất. Dấu ấn chiến thuật của HLV Tata Martino gần như không xuất hiện, ngoài việc ông bố trí một đội hình an toàn hết mức, để ngăn ngừa những pha tấn công tốc độ của Chile, nhưng cũng không đem lại hiệu quả như mong muốn.

Higuain chìm nghỉm trong suốt 70 phút có mặt trên sân, Gaitan chỉ khiến các cổ động viên thêm nhớ Messi. Banega không được đóng vai trò tổ chức trận đấu, Mascherano và Augusto chơi quá thường. Trong khi đó, cặp trung vệ Mori và Otamendi chơi một trận tệ chưa từng thấy, mắc sai lầm ngay cả khi có bóng trong chân. Chỉ có Di Maria mới khiến tất cả các cổ động viên được thỏa mãn khi đi xa đến thế để xem Argentina thi đấu.

Anh là nguồn cảm hứng duy nhất cho mọi pha bóng của Argentina, từ tấn công cho tới phản công, từ kiến tạo cơ hội cho đến ghi bàn. “Bà ngoại, cháu nhớ bà rất nhiều”, là dòng chữ trên chiếc áo Di Maria chuẩn bị sẵn trước khi bước vào trận đấu, để tưởng nhớ bà ngoại, người vừa qua đời cách đây vài ngày. “Tôi muốn ghi bàn ở trận này, và bà chắc hẳn sẽ tự hào vì những gì tôi đã làm được”, tiền đạo 28 tuổi này đã khóc khi được phỏng vấn cuối trận. Còn Argentina được hưởng lợi nhiều nhất từ Di Maria.

Chile 'mất chất'

Người ta có thể nói về thứ bóng đá tốc độ, sôi nổi và đầy năng lượng, mà Chile đã làm được ở Levi’s. Nhưng đó chỉ là một nửa của sự thật mà họ trình diễn ở trận đấu này, nửa còn lại là sự lộn xộn và một lối chơi thiếu tổ chức của nhà đương kim vô địch Nam Mỹ. Vẫn là những cái tên đã tạo ra lịch sử mùa Hè năm ngoái, nhưng chất lượng chỉ còn một nửa và năng lực bảo vệ danh hiệu thì đáng bị nghi ngờ.

Không phải đến lúc này Chile mới phô bày sự hạn chế trong vận hành chiến thuật. Ngay từ vòng loại World Cup 2018, họ đã không còn là đội bóng mạnh mẽ và chất lượng như ở Copa America 2015 nữa. Tính tổ chức và sự kết dính ở hàng tiền vệ mất sạch khi không còn Valdivia trong đội hình, nhà đạo diễn lối chơi cự phách của Chile mùa Hè năm ngoái.

Tiền vệ 32 tuổi này không chỉ điều tiết lối chơi của Chile, mà còn điểu chỉnh cả trạng thái thi đấu của các đồng đội như Vidal, Diaz hay Aranguiz, những người đã mất kiểm soát về trạng thái thi đấu và mắc nhiều sai lầm ở trận này. Trong đó, Aranguiz là người làm mất bóng dẫn đến sự sụp đổ của Chile.

Xa hơn nữa, là sai lầm của HLV Pizzi, người được coi là nguyên nhân trực tiếp khiến Chile trở nên nhạt nhẽo và dễ đoán hơn bao giờ hết, bất chấp ông được thừa kế một gia tài đồ sộ từ người đồng hương Sampaoli.

2 Đây là lần thứ hai liên tiếp Argentina giành chiến thắng với tỉ số 2-1 trước Chile, kể từ sau Copa America 2015. Lần đầu tiên là ở vòng loại World Cup 2018.

7 Angel Di Maria đã góp công trong 7 bàn thắng của Argentina ở Copa America, kể từ lần đầu tham dự vào năm 2011.

57 Với bàn thắng rút ngắn tỉ số vào lưới Argentina, Jose Fuenzalida đã chấm dứt 57 năm Chile không thể ghi bàn vào lưới đối thủ ở Copa America.


Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm