Hàng công ĐT Anh: Heskey, gã khổng lồ trong bóng tối

08/10/2008 10:02 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Tháng 9, Capello giải thích cho việc không gọi Michael Owen chỉ bằng 2 chữ: Thể lực. Nhưng vào thời điểm này, dường như chiến lược gia người Italia đã có một lý do khác: Emile Heskey.

Sau trận thắng oanh liệt trên đất Croatia, có lẽ Capello đã có đủ tự tin về những sự lựa chọn của mình, đặc biệt là ở hàng tiền đạo. Không ai phủ nhận tài năng của Owen, nhưng ai cũng thấy rằng, anh đã bỏ lỡ mất cơ hội của mình như thế nào. Trên lý thuyết, cặp Owen - Rooney sẽ rất đáng xem, rất đáng chờ đợi. Nhưng khi yếu tố lịch sử đã không còn giá trị, một sự sắp xếp thực tế khác đã được lập nên: Heskey đã chơi rất tốt, và xứng đáng có chỗ trong đội hình Tam sư.

Sẽ không nhiều người thắc mắc về sự vắng mặt của chân sút đang chơi rất tốt cho Newcastle. Owen đã từng là một thần tượng lớn của nước Anh, nhưng điều đó không còn nhiều ý nghĩa ở thời điểm hiện tại. Cho dù đội quân của Capello chỉ phải đối mặt với những đối thủ cỡ Kazakhstan hay Belarus, thì Heskey vẫn cứ đáng tin hơn, và cần thiết hơn. Don Fabio nghĩ thế!
 
Mỗi khi Heskey (áo sáng) ra sân, thân hình cao lớn của anh thường
tạo ra cho đối thủ những sự dè chừng.

Người hùng thầm lặng

Heskey không phải là một mẫu cầu thủ tốc độ, hay có độ nhạy cảm cao trước khung thành đối phương. Nhưng điều đó thực ra không quan trọng, bởi Capello cũng không hề đòi hỏi anh phải xông lên, vượt qua 1 hoặc 2 hậu vệ, để ghi những bàn thắng đẹp mắt. Ở tuyển Anh, chiều cao gần 1m9 và thân hình lực sỹ của Emile được dùng cho việc giải quyết vấn đề che, giữ bóng trước khung thành, tạo cơ hội, và thu hút đối phương. Kể từ năm 1999, năm Heskey lần đầu khoác áo tuyển quốc gia, thực ra anh cũng chỉ ghi được có 5 bàn, mà 3 trong số đó là ở các trận giao hữu. Capello rõ ràng không phải không biết điều đó. Nhưng ông vẫn tin tưởng ở tiền đạo của Wigan, chỉ có điều, thay đổi chút ít vai trò của anh phía trước hàng tiền vệ. Ông muốn Heskey chơi “trong bóng tối” nhiều hơn, để đồng đội ghi được nhiều bàn thắng hơn.
 

Mỗi khi Heskey ra sân, thân hình cao lớn của anh thường tạo ra cho đối thủ những sự dè chừng. Cho dù Rooney có là người chơi cao nhất, thì Heskey vẫn cứ khiến đối phương căng thẳng, mỗi khi anh xâm nhập vòng cấm. Dưới thời Capello, đội bóng 3 con Sư tử đã không chơi lật cánh nhiều như xưa nữa, nhưng có lẽ, chính việc họ sở hữu một gã khổng lồ luôn rập rình ở khu cấm địa đã tạo ra những xu hướng nhất định về lối đánh biên. Mỗi khi Walcott và Joe Cole có cơ hội tạt bóng, họ luôn nhìn thấy sự uy hiếp của Heskey. Tuy nhiên, tiền đạo cao to này lại không phải là một mẫu tiền đạo kiểu “đóng đinh” trong vòng cấm. Anh luôn di chuyển rộng, tìm mọi đường chuyền để phát triển tiếp các đợt tấn công. Giống như một “số 9 rưỡi” cơ động, hơn là một số 10 đơn thuần làm bóng.

Đây cũng có thể xem là một nét mới của tuyển Anh dưới thời Capello. HLV dày dạn người Ý hiện đang có một loạt những tiền vệ xuất sắc. Nhưng việc sử dụng Heskey phía sau (hay xung quanh) Rooney lại mang 1 ý nghĩa khác. Không chỉ là một sự hỗ trợ ngầm mang tính chiến thuật, mà còn tạo ra ưu thế về nhân sự ở khu trung tuyến. Thay vì phải lao lên bật tường và dứt điểm, những Lampard, Gerrard sẽ có nhiều thời gian hơn để phòng thủ, giữ nhịp trận đấu, và khai thác các khoảng trống.

Như các tiền đạo Anh truyền thống, Heskey chơi đầu khá tốt. Nhưng cũng như những người khác, anh thường gặp khó khăn khi phải phô diễn kỹ thuật ở cự ly ngắn. Capello hiểu điều đó. Nhưng ông cũng hiểu, Emile có thể tạo ra khác biệt hơn những người khác như thế nào, mỗi khi anh sử dụng tấm lưng khổng lồ của mình để bắt đầu cho một pha xoay người chuyền bóng. Những bàn thắng, những khoảng trống ở Zagreb có một phần của Heskey. Bởi đơn giản, các hậu vệ Croatia đã không thể thản nhiên mỗi khi anh có bóng, chuyền bóng, gây áp lực bằng sự càn lướt, và nhăm nhe không chiến. Về mặt này, Heskey rõ ràng “đáng giá” hơn Owen. Không phải ở những bàn thắng, mà ở việc anh đóng góp được bao nhiêu cho đội bóng.

Trước Kazakhstan, người ta đang chờ đợi “gã khổng lồ” của Wigan bước ra khỏi bóng tối, ghi bàn, bên cạnh nhiệm vụ “chim mồi”. Dù nói gì đi nữa, Emile vẫn là một tiền đạo. Anh sẽ không từ chối cơ hội đâu.

Chọn Heskey vì...

1. Khi sử dụng Heskey, ĐT Anh đã giành chiến thắng 5-1 lịch sử trước ĐT Đức trên sân khách năm 2001.

2. Khi sử dụng Heskey, ĐT Anh đã đánh bại ĐT Nga của Hiddink 3-0 trên sân nhà Wembley trong khuôn khổ vòng loại EURO 2008.

3. Khi sử dụng Heskey, ĐT Anh đã trả được món nợ trước Croatia: thắng vang dội 4-1 ở Zagreb tháng trước

 
Yến Thanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm