Alex Scott mới chỉ có lần thứ 2 khoác áo đội tuyển Anh, nhưng màn trình diễn trước Croatia đã đưa tiền vệ Bournemouth vào một cuộc cạnh tranh mà ít người nghĩ tới.
Khi Thomas Tuchel công khai thừa nhận Scott có thể thách thức vị trí của Declan Rice, câu chuyện không còn đơn thuần là màn ra mắt ấn tượng của 1 tân binh.
Cuộc cạnh tranh mà Tuchel cần
Rice không phải một cầu thủ dễ bị thay thế. Tiền vệ của Arsenal đã có 80 lần khoác áo đội tuyển Anh và giữ vai trò quan trọng trong đội hình "Tam sư" từ nhiều năm qua. Anh là một trong những lựa chọn ổn định nhất ở khu vực giữa sân, đồng thời có kinh nghiệm ở những trận đấu lớn tại World Cup, EURO và Premier League.
Rice vắng mặt trong đợt tập trung hiện tại vì chấn thương, tạo điều kiện để Scott được trao cơ hội. Tuy nhiên, màn trình diễn của Scott đã khiến câu chuyện trở nên thú vị hơn. Tuchel thừa nhận Scott có khả năng cạnh tranh vị trí với Rice, đồng thời nhấn mạnh tuyển Anh cần nhiều lựa chọn hơn ở hàng tiền vệ.
Tuchel không nói Rice đã mất vị trí. Ngược lại, ông vẫn đánh giá rất cao tiền vệ Arsenal. Nhưng HLV người Đức cũng không muốn đội tuyển Anh chỉ có một nhóm nhỏ cầu thủ mặc định đá chính. Với lịch thi đấu ngày càng dày và yêu cầu chiến thuật thay đổi theo từng đối thủ, sự cạnh tranh là điều cần thiết.
Scott vì thế có thể không thay thế Rice theo nghĩa trực tiếp. Anh có thể khiến Tuchel có thêm 1 phương án để thay đổi cách vận hành hàng tiền vệ.
Rice đem đến sức mạnh tranh chấp, khả năng bao quát và sự ổn định đã được kiểm chứng. Scott có cách chơi linh hoạt hơn, thiên về khả năng di chuyển, phối hợp và đưa bóng lên phía trước. Nếu Tuchel muốn một hàng tiền vệ có nhiều năng lượng và khả năng chuyển trạng thái nhanh, Scott có những phẩm chất phù hợp.
Màn trình diễn tại Rijeka càng đáng chú ý bởi đối thủ của anh có Luka Modric và Mateo Kovacic ở giữa sân. Croatia không còn ở thời kỳ đỉnh cao, nhưng Modric vẫn là một trong những tiền vệ giàu kinh nghiệm nhất bóng đá thế giới. Scott không bị cuốn vào nhịp chơi của đối thủ và cùng Anderson kiểm soát khu vực giữa sân khá tốt.

Alex Scott đã có 70 phút xuất sắc trước Croatia khi thay thế Rice
Sự ăn ý với Anderson
Một yếu tố khác giúp Scott gây ấn tượng là sự ăn ý với Elliot Anderson. Hai người từng cùng khoác áo U21 Anh và góp mặt trong đội hình vô địch U21 châu Âu năm 2025. Khi được tái hợp ở đội tuyển, họ nhanh chóng cho thấy sự ăn ý.
Nếu chỉ có Scott chơi tốt, câu chuyện sẽ đơn giản là một cầu thủ trẻ tận dụng được cơ hội khi Rice vắng mặt. Nhưng khi Scott và Anderson tạo thành một cặp tiền vệ vận hành hiệu quả, Tuchel có thêm một cấu trúc khác cho đội tuyển Anh.
HLV người Đức từng nhấn mạnh rằng ông không muốn bước vào các giải đấu lớn chỉ với 2 tiền vệ trung tâm được xem là lựa chọn số 1. Với Scott, vấn đề càng rõ ràng hơn: Anh mang tới một kiểu tiền vệ khác với Rice và có thể giúp đội tuyển thay đổi cách tiếp cận tùy đối thủ.
Tuy nhiên, không nên vội kết luận rằng Scott đã vượt Rice. Thách thức thực sự với tiền vệ Bournemouth mới chỉ bắt đầu. Anh cần duy trì phong độ trong những trận đấu có tính cạnh tranh cao hơn, đặc biệt khi Rice trở lại. Một trận đấu là chưa đủ để đảo ngược vị thế của một cầu thủ đã có 80 lần khoác áo đội tuyển.
Nhưng Scott cũng không còn là cái tên chỉ được gọi lên để bổ sung lực lượng. Sau 2 trận đấu trong đợt tập trung này, anh đã cho Tuchel một lý do cụ thể để tiếp tục trao cơ hội. Đó là khả năng chơi ở cường độ cao, sự chủ động khi có bóng và đặc biệt là khả năng đem lại một sắc thái khác cho hàng tiền vệ.
Vì vậy, đừng ngạc nhiên nếu Scott chiếm chỗ của Rice ở đội tuyển Anh. Không phải bởi Rice đã sa sút, càng không phải bởi Scott đã vượt qua anh chỉ sau 70 phút trước Croatia. Rice vẫn có lợi thế rất lớn về kinh nghiệm và vị thế. Nhưng Scott đã chứng minh rằng anh có thể bước vào đội hình chính mà không làm xáo trộn cấu trúc của tuyển Anh. Với Tuchel, đó là một tín hiệu tích cực.
Chelsea đang dẫn đầu cuộc đua chiêu mộ Alex Scott, sau khi tiền vệ 23 tuổi gây ấn tượng mạnh trong lần đầu đá chính cho đội tuyển Anh ở trận thắng Croatia 7-0.
Scott thi đấu 70 phút bên cạnh Elliot Anderson và nhận được những lời khen tích cực từ HLV Thomas Tuchel. Chelsea vốn đã theo đuổi cầu thủ của Bournemouth từ mùa Hè, thậm chí đưa ra hơn một đề nghị được cho có giá trị trên 60 triệu bảng nhưng đều bị từ chối.
Vũ Mạnh