ĐT Việt Nam & U23: Thất bại lớn và chiến công nhỏ

17/10/2013 07:12 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Trong khi ĐT Việt Nam bại trận ở Uzbekistan và gần như chính thức khép lại chiến dịch vòng loại Asian Cup 2015, thì U23 Việt Nam ngược dòng thắng chủ nhà SEA Games 27 ở trân giao hữu lượt về ngay đất Myanmar.

Cùng một ngày giữa tuần, bóng đá Việt Nam đón nhận một tin vui và một tin buồn. Nhưng thế nào là vui và thế nào là buồn?

Bóng đá vị thành tích

“Nói chuyện bóng đá là nói thành tích và ngược lại. Một chiến thắng hay một danh hiệu chính là thước đo sát sườn nhất cho năng lực chinh phục của đội bóng.

Mặc dù vậy, có những chiến bại còn đáng giá hơn cả những chiến thắng. Đó là những thất bại lớn trong những cuộc đối đầu lớn”, ông Phan Thanh Hùng, cựu HLV trưởng ĐT Việt Nam, từng chia sẻ với Thể thao & Văn hóa, trong một chuyên đề mang tên “Thước đo năng lực nền bóng đá” cách đây không lâu.

Theo HLV Phan Thanh Hùng, việc lọt vào đến tứ kết Asian Cup 2007 chính là cột mốc chói lọi nhất của nền bóng đá trong vòng 20 năm trở lại đây, dù rằng Việt Nam là một trong 4 nước thuộc khu vực Đông Nam Á được đặc cách dự VCK với tư cách đồng chủ nhà. 

Thất bại của ĐT Việt Nam trước ĐT Uzbekistan là điều khó tránh khỏi, vì đối phương có năng lực trội hơn hẳn. Ảnh: VSI

Năm 2007, chúng ta đã chơi bóng gần như không biết sợ trước các đối thủ hàng đầu ở Asian Cup 2007 cũng như vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008, để mở ra một chương rất mới nữa sau đó: chức vô địch AFF Cup 2008.

Câu: “Thất bại là mẹ thành công”, đúng với cả nghĩa đen và nghĩa bóng của nó, khi cùng năm 2007, U23 Việt Nam đã thảm bại trước Singapore ở trận tranh HCĐ SEA Games 24 trên đất Thái.

Tiền đạo chủ lực Lê Công Vinh chính là nhân chứng sống trong rất nhiều “tập” của bóng đá Việt Nam, thành công có và thất bại cũng nhiều. Và Vinh, tuyển thủ QG duy nhất đang chơi bóng ở nước ngoài, cũng vừa đứng trong hàng ngũ bại quân ở Uzbekistan mới đây.

Nhưng không thể đốt cháy giai đoạn

Một thông điệp rất rõ ràng được HLV đương nhiệm Hoàng Văn Phúc gửi đi, rằng chúng ta chỉ nên động viên, chứ đừng khoe khoang hay tâng bốc quá về năng lực của các cầu thủ trẻ, cụ thể là ĐT U23 Việt Nam, vào lúc này.

“Vẫn cần phải sửa nhiều lắm và ơn trời, chúng tôi còn đủ thời gian”, ông Phúc nói. Theo ông Phúc, chúng ta gần như không thể cầu toàn vào thời điểm hiện tại, khi U23 Việt Nam mới chỉ vừa rời vạch xuất phát cho chiến dịch SEA Games 27.

“Chúng tôi đã và sẽ tạo nhiều hơn các cơ hội thể hiện với những cầu thủ trẻ vốn ít được đá chính trong màu áo CLB. Họ cần được thi đấu nhiều hơn và với những cọ xát, học hỏi, kinh nghiệm cũng sẽ được nâng lên”, HLV Hoàng Văn Phúc chia sẻ. Ông Phúc đã giữ lời, nhưng chúng ta đều đã biết rằng, với việc xuất phát bằng đội hình 2, đội U23 Việt Nam đã không thể kiểm soát thế trận, để U23 Myanmar vượt lên dẫn trước, trước khi BHL có những điều chỉnh.

Sự chênh lệch (ít nhiều) về đẳng cấp chơi bóng và kinh nghiệm thi đấu quốc tế trong lòng U23 Việt Nam là điều không thể phủ nhận. Không nhiều các cầu thủ chơi ở giải hạng thấp (hạng Nhất) đạt đẳng cấp tương đương với những Văn Quyết, Hà Minh Tuấn hay Mạnh Dũng.

Mặt bằng chất lượng U23 Việt Nam là tương đối thấp. “Khi cần, chúng tôi vẫn có những động viên kịp thời, nhưng bất cứ sự tâng bốc nào đều rất nguy hiểm. Hãy cứ để họ chứng minh”, vẫn lời ông Phúc.

Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

ĐT Việt Nam sẽ chỉ tập trung trở lại vào đầu tháng 11 cho các trận lượt về vòng loại bảng E Asian Cup 2015, trong khi U23 Việt Nam sẽ dự BTV Cup 2013 (từ 25/10 tới đây). Theo tính toán của BHL U23 Việt Nam, giải đấu tại Bình Dương được xem như kỳ sát hạch cuối cùng, trước khi đội bóng nâng cường độ tập luyện và hướng tới Myanmar.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm