Khác U19 Việt Nam, ĐTQG và U23 về trong lặng lẽ

17/10/2013 09:30 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Cách đây không lâu, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, ĐT U19 Việt Nam từng ít nhất 2 lần được hưởng trọn vẹn bầu không khí lễ hội trong ngày họ trở về. Nhưng, hôm qua là một ngày khá đìu hiu.

ĐT Việt Nam sau trận thua 1-3 trước ĐT Uzbekistan đã ngay lập tức lên máy bay về TP.HCM, trước khi giải tán để các tuyển thủ trở về địa phương. Sân bay Tân Sơn Nhất cũng là điểm kết thúc hành trình của U23 Việt Nam và họ sẽ tập trung ở TP.HCM, chờ ngày BTV Cup 2013 khai mạc ở Bình Dương (25/10).



ĐT Việt Nam (áo đỏ) thua Uzbekistan không có gì bất ngờ

Không có cờ, cũng chẳng có hoa của người hâm mộ, nhưng tuyệt nhiên, không một ai trong số họ tỏ ra thất vọng. “Chúng tôi đã chiến đấu để rồi thua trận”, tiền đạo Quang Hải nói. Trong khi đó, HLV Hoàng Văn Phúc cũng không quá hoan hỉ với chiến thắng 3-1 của ông và các học trò trước U23 Myanmar.

Phải, rất khó để lập luận khác đi, khi đối thủ Uzbekistan kiểm soát bóng trong phần lớn thời gian thi đấu chính thức (con số ước lượng là 80%), liên tục uy hiếp và tạo ra các cơ hội ăn bàn ở nửa cuối hiệp 2. Có thể nói, việc giữ sạch lưới ở 2/3 thời gian trận đấu đã là thành công lớn với thầy trò HLV Văn Sỹ.

Cả 3 bàn thua của ĐT Việt Nam khi xem lại băng hình đều là những pha bóng mang tính kết liễu của đối thủ. Uzbekistan đã dồn ép và buộc chúng ta lộ những nhược điểm, trong đó đỉnh điểm phải là bàn mở tỷ số, khi hàng phòng ngự của ĐT Việt Nam rối loạn, liên tục chuyền bóng vào chân đối thủ.

Nhưng, tất cả đều bình thường như chuyện tất-lẽ-dĩ-ngẫu phải thế. Đứng trên đỉnh vinh quang quá lâu hay cố đào sâu những thất bại sẽ khiến chúng ta mất phương hướng. Bóng đá cần giữ được trạng thái cân bằng và quan trọng nhất phải là thái độ tiếp nhận, ứng xử với những điều vừa xảy ra.

Thể thao & Văn hóa đã thống kê, U23 Việt Nam đang tạo được xuất phát điểm tốt nhất trong 10 năm qua, khi chưa một lần để thua trong 10 trận đã đấu ở quãng thời gian chạy đà. Đấy là tín hiệu tốt, nhưng nếu tới đây thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc có thua ở BTV Cup thì cũng là chuyện rất đỗi bình thường.

Hãy để dành cờ hoa và cả những chúc tụng, khi U23 Việt Nam trở về từ Myanmar, vào thời điểm chúng ta kết thúc chiến dịch SEA Games 27.

Trần Hải
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm