Đối thủ của Barca không phải City mà là chính mình

20/12/2013 14:07 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Trong một bài bình luận nhan đề “Đối thủ của Barca không phải là Manchester City” đăng trên tờ Sport, nhà báo Edu Polo nhận định điều quan trọng nhất để đội bóng xứ Catalunya thắng CLB nước Anh tại vòng knock-out của Champions là họ phải vượt qua chính mình.

Xin giới thiệu với bạn đọc bài viết nói trên:

Ngay sau khi biết đối thủ tại vòng knock-out là Manchester City, đã nhanh chóng xuất hiện các cules bi quan. Họ dự đoán một thất bại của Barca trước đoàn quân của Pellegrini và phàn nàn về vận đen của các cầu thủ áo đỏ-xanh tại cuộc bốc thăm. Tôi thì nghĩ những người thực sự không may mắn là các cầu thủ của Manchester City và những người thực sự cảm thấy sợ hãi chính là họ. 
 
Đúng là đội bóng của nhà cầm quân người Chile có một đội hình đầy sao, có một hàng tiền đạo mạnh nhất hành tinh, có Toure đã trưởng thành hơn rất nhiều từ sau khi rời sân Camp Nou và là một cầu thủ đáng sợ. Nhưng có một sự thật khác là City hiện nay chỉ đang đứng thứ tư tại Premier League, chơi rất thất thường, với một thủ môn và hàng hậu vệ ít có thể tin tưởng được. 

Do đó, tôi nghĩ đối thủ lớn nhất của Barca không phải là Manchester City, mà là chính Barca. Vào tháng Hai, khi vòng knock-out bắt đầu, Victor Valdes sẽ trở lại và Messi cũng đã bình phục hoàn toàn khỏi các vấn đề cơ bắp. Từ đó, nếu đội bóng áo đỏ-xanh duy trì được thứ bóng đá của mình, nhất là thái độ thi đấu, áp lực và sự quyết liệt trong những trận đấu gần đây, nếu Iniesta và Xavi đến tháng Hai với phong độ tốt và nếu Martino tiếp tục đặt cược vào những cầu thủ có phong độ tốt nhất, như ông đã làm với Bartra trước Villarreal, thì Manchester City có thừa lý do để cảm thấy lo lắng. Chưa hết, Barca sẽ còn có sự trở lại của Dani Alves và Jordi Alba, sự tỏa sáng của Sergio Roberto mà Martino đã nhìn thấy, và cặp bài trùng Messi - Neymar trên hàng công.

Với tất cả những điều đó có thể kết luận các cầu thủ áo đỏ-xanh không có gì phải sợ hãi trước Manchester City. Đúng hơn là ngược lại. Nếu Barca là Barca, chơi như họ vẫn chơi, biết gây áp lực và “biết cắn” như họ đã trở lại làm thế trong những trận đấu gần đây, họ sẽ là ứng viên lớn cho vòng tứ kết Champions.

Khang Chi
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm