25/12/2025 16:42 GMT+7 | Văn hoá
"Đồi thông hai mộ" là một địa danh nổi tiếng của vùng Mường Động tại xóm Đằng Long, xã Nật Sơn, tỉnh Phú Thọ.
Nơi đây là câu chuyện tình đẹp của chàng Đinh Lăng và nàng Quách Mỵ Dung và đã trở thành điểm đến đầy tiềm năng cho ngành du lịch văn hóa tâm linh của tỉnh Phú Thọ.

Đường lên “Đồi thông hai mộ” tại xóm Đằng Long, xã Nật Sơn, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN

Hai ngôi mộ nằm cạnh nhau trên một đồi thông, nay được thay trồng bằng bạt ngàn cây Bương của xóm Đằng Long, xã Nật Sơn, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN

Hai ngôi mộ nằm cạnh nhau trên đồi thông, nay được thay trồng bằng bạt ngàn cây Bương của xóm Đằng Long, xã Nật Sơn, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN

Tấm bia đá ghi lại câu chuyện tình yêu đẹp đã đi vào thơ ca với tác phẩm truyện thơ "Đồi thông hai mộ " của văn sỹ Tùng Giang tên thật là Vũ Đình Trung. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN

Du khách tham quan khu vực đồi thông hai mộ và tìm hiểu về câu chuyện biểu tượng cho tình yêu xứ Mường. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN

Du khách thắp hương cùng trầu cau để gửi gắm lòng thành kính, ngưỡng mộ tình yêu của chàng Đinh Lăng và nàng Quách Mỵ Dung. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất