Đội hình tiêu biểu vòng 2 Premier League: Vinh danh bóng đá tấn công

25/08/2010 13:12 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Có quá nhiều những ngôi sao đã tỏa sáng ở vòng đấu thứ hai mang về một bữa tiệc bàn thắng với tổng cộng 38 bàn thắng được ghi ở vòng đấu thứ 2 (trung bình 3,8 bàn/trận). Vì lẽ đó, đội hình tiêu biểu của vòng đấu thứ 2 được bình chọn nhằm vinh danh bóng đá tấn công.

* Thủ môn

Joe Hart (Manchester City)

Liverpool có một hàng công khá mạnh, bằng chứng là họ đã dồn ép Manchester City với một cường độ hãm thành rất cao sau quãng thời gian bị dẫn trước 2-0. Dẫu vậy, phong độ xuất sắc của Hart đã khiến cho khung thành của Man City vẫn đứng vững. Màn trình diễn ấn tượng của Hart được thể hiện qua việc anh liên tiếp cứu thua hai cú dứt điểm rất khó của đội khách, trong đó có sút căng ở trong vòng cấm của Fernando Torres.

* Hậu vệ

Jose Enrique (Newcastle)


Walcott là một trong những cầu thủ hay nhất của vòng 2 - Ảnh Getty
Cái tên Enrique dường như đã bị lãng quên sau khi anh cùng Newcastle "chìm" xuống nơi giải hạng nhất. Nhưng chỉ 1 năm sau, khi trở lại với Premier League, hậu vệ cánh trái người Tây Ban Nha đã để lại dấu ấn cực lớn trong chiến thắng 6-0 của "Chích chòe" trước Aston Villa. Lên công xuống thủ đều đặn, Enrique còn hoàn thành tốt nhiệm vụ khóa chặt Ashley Young và Albrighton, hai ngòi nổ chính của Villa trong trận đấu này.

Brede Hangeland (Fulham)

Hangeland tưởng như đã là "tội đồ" khi anh ghi bàn vào lưới nhà sau quả đá phạt góc của Nani ở phút thứ 85 nhưng chỉ sau đó 5 phút, hậu vệ này đã sửa sai khi trực tiếp lập công ấn định trận hòa 2-2 đầy kịch tính trước M.U. Nếu không có bàn "đốt đền", Hangeland đã có một trận đấu có thể coi là xuất sắc khi anh khiến cho tiền đạo đầy triển vọng Chicharito của đội khách gần như "im lặng" trong cuộc chiến tại Craven Cottage.

Vincent Kompany (Manchester City)

Torres và Ngog đã không tìm được sợi dây liên lạc cần thiết trên hàng công của Liverpool bởi Kompany đã làm quá tốt nhiệm vụ của mình. Không để mắc một lỗi nào, hậu vệ người Bỉ chính là người đã góp công lớn giúp Man City có được 2 trận liên tiếp giữ sạch lưới vừa qua.

* Tiền vệ

Gareth Bale (Tottenham)

Cầu thủ chạy cánh người xứ Wales tiếp tục trình diễn một phong độ chói sáng trong màu áo của Spurs. Với cái chân trái khéo léo cùng những pha đi bóng tốc độ cao, Bale luôn mang tới những phương án tấn công đa dạng cho Tottenham. Trong chiến thắng 2-1 trước Stoke, chính anh là người ghi cả 2 bàn thắng trong đó có một cú volley ở góc hẹp được đánh giá là đẹp nhất của vòng đấu.
 
Craig Gardner (Birmingham)

Là "hàng thải" của Aston Villa nhưng tới Birmingham, Gardner lại chứng minh anh không hề chỉ là "con tốt thí" bị đưa đẩy hết từ CLB này tới CLB khác. Chơi đĩnh đạc dù mới ở tuổi 23, tiền vệ này còn là tác giả của cả 2 bàn thắng giúp đội bóng của HLV Alex McLeish có chiến thắng 2-1 trước Blackburn. Đây cũng là lần đầu tiên trong sự nghiệp, Gardner ghi được 2 bàn trong một trận đấu.

Kevin Nolan (Newcastle United)

Nolan đang làm người hâm mộ nhớ lại hình ảnh của anh trong màu áo của Bolton cách đây 3 mùa bóng. Anh trực tiếp lập một cú đúp vào lưới của Aston Villa nhưng quan trọng hơn là khả năng cầm trịch ở khu vực giữa sân. Nhờ có sự ổn định của Nolan, "Chích chòe" có trận đại thắng với tỷ số vang dội 6-0.

Gareth Barry (Manchester City)

Không phải Yaya Toure, cầu thủ nhận mức lương "khủng" nhất  mà chính Barry mới là "ông chủ" thực sự ở tuyến giữa của Man City. Lối chơi bóng chắc chắn, khả năng tranh chấp tay đôi hiệu quả giúp tuyển thủ Anh luôn chiến thắng trong những pha đối đầu với các tiền vệ của Liverpool.  Chính Barry là người đã mở màn cho chiến thắng của Man City với pha dứt điểm thành công sau đường chuyền của Milner.

Theo Walcott (Arsenal)

Chỉ góp mặt trên sân chưa đầy 70 phút nhưng Walcott đã khiến trận đại thắng ở sân Emirates của Arsenal trước Blackpool như để dành cho anh. Trực tiếp lập một cú hattick, cầu thủ có tốc độ như một chiếc siêu xe luôn khiến cho hàng thủ của đội khách rối tung lên bởi những pha xử lý kĩ thuật và tốc độ cao.

* Tiền đạo

Andy Carroll (Newcastle)

Carroll chính là tác giả của 19 bàn thắng cho Newcastle ở mùa giải năm ngoái và góp công lớn giúp đội bóng vùng Đông Bắc trở lại với Premier League. Được khoác trên mình chiếc áo số 9 (gắn với Alan Shearer, huyền thoại của "Chích chòe"), Carroll đã không khiến cho người hâm mộ phải thất vọng về anh. Trong trận đấu với Aston Villa, chính chân sút 24 tuổi này đã khiến cho lưới của đội khách rung lên tới 3 lần.

Didier Drogba (Chelsea)

Không ghi một bàn thắng nào trong trận đại thắng 6-0 của ĐKVĐ Premier League trước Wigan song Drogba vẫn xứng đáng là cầu thủ hay nhất của Chelsea. Khả năng hoạt động rộng, những pha chạy chỗ thông minh cùng 3 đường chuyền quyết định, Drogba cho thấy ở anh sự toàn diện về lối chơi chứ không đơn thuần là mẫu tiền đạo chỉ biết có nhiệm vụ ghi bàn.

Nhật Quang (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm