Vòng 2, Premier League: M.U lại ngã ở Craven Cottage

23/08/2010 11:03 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- May mắn đã đưa chiến thắng đến rất gần với M.U. Nhưng rốt cuộc, Craven Cottage vẫn trở thành nỗi ám ảnh. M.U lại ngã ở nơi đây trong một trận đấu mà họ không hề xứng đáng với chiến thắng.

Nani có lẽ rất hối tiếc. Khi anh đặt bóng vào chấm 11m, trận đấu đã ở phút 87 và tỷ số đang là 2-1 nghiêng về M.U. Nani thực hiện thành công, số phận của trận đấu sẽ an bài và M.U đã có thể phục thù thất bại 0-3 của mùa trước. Nhưng cầu thủ chạy cánh người Bồ Đào Nha đã không thể thắng được thủ môn Stockdale, để rồi M.U đã đánh rơi chiến thắng ở phút thi đấu chính thức cuối cùng, bằng pha đánh đầu của trung vệ Hangeland.

Khi nhìn nhận trận đấu một cách khách quan và tổng thể, có lẽ HLV Ferguson nghĩ rằng đội bóng của ông không xứng đáng với 3 điểm trọn vẹn. Sự vắng mặt của Wayne Rooney vì vấn đề dạ dày vào hôm diễn ra trận đấu đã ảnh hưởng không nhỏ đến lối chơi của M.U. Dù đang đối mặt với cơn hạn bàn thắng kéo dài, sự xuất hiện của Rooney trên hàng công thường giúp bộ máy của M.U hoạt động trơn tru hơn và kiểm soát bóng tốt hơn. Không Rooney, M.U thi đấu rời rạc, không thể giữ bóng trong suốt hiệp 1, ngay cả sau khi họ sớm vươn lên dẫn trước nhờ cú sút xa tuyệt đẹp của lão tướng Paul Scholes ở phút 11.

Cầu thủ M.U thất vọng sau bàn thắng của trung vệ Hangeland- Ảnh AP
Bài toán lớn nhất của M.U mùa này là việc tồn tại khi thiếu Rooney. Họ vẫn chưa thể tìm ra lời giải đáp. Suốt 2/3 thời gian của trận đấu, cặp tiền đạo Berbatov - Hernandez không thể tìm thấy tiếng nói chung. Không như Rooney, họ hiếm khi tham gia tranh cướp bóng ngay từ phần sân đối phương và khiến nhiệm vụ của hàng tiền vệ trở nên nặng nề. Scholes được ca ngợi đang hồi xuân, nhưng anh chỉ xuất sắc ở vai trò chuyền bóng chứ không phải thu hồi. Nỗ lực của Fletcher là không đủ khi mà Park và Valencia thiếu hiệu quả ở khả năng đoạt bóng và giữ bóng. M.U chỉ tỏ ra khá hơn khi HLV Ferguson quyết định thay cả 2 cánh, tung Nani và Giggs vào sân ở nửa cuối hiệp 2.

Ngược lại, Fulham đã chơi gắn kết và hiệu quả. Khả năng đè tì, không chiến tốt của những cầu thủ cao to như Zamora, Dempsey khiến hàng thủ M.U nhiều lần rơi vào tình trạng bối rối. Fulham đã có thể gỡ hòa trong hiệp 1 nếu thủ thành van der Sar không xuất thần cản phá 2 cú sút liên tiếp của Etuhu. Nhưng đến đầu hiệp 2, Fulham đã có được bàn gỡ hòa sau những nỗ lực không biết mệt mỏi, với người lập công là Davies.

Trận đấu trở nên kịch tính trong 10 phút cuối. M.U nhận được món quà "trời cho" khi trung vệ Hangeland vô tình đá phản lưới nhà ở phút 83. Chỉ 3 phút sau, M.U lại gặp may khi Duff vụng về để bóng chạm tay trong vòng cấm. Nhưng Nani đã thất bại trên chấm 11m. Không thể tận dụng thời cơ, M.U đã phải trả giá. Hangeland lập công chuộc tội với cú đánh đầu ở phút 90 sau quả phạt góc.

Cơn địa chấn ở St James' Park

Bất ngờ động trời đã xuất hiện ở sân St James' Park khi Newcastle đè bẹp Aston Villa với tỷ số 6-0. Đây là kết cục ít ai ngờ tới khi Newcastle thua dễ dàng M.U 0-3 ở trận khai màn còn Aston Villa thắng cùng tỷ số trước West Ham. Villa đã phải trả giá đắt khi John Carew không thể thực hiện thành công quả penalty ở phút thứ 10. Để rồi từ sau đó, Newcastle liên tục bắn phá vào lưới Aston Villa. Truyền nhân của Alan Shearer, tài năng trẻ 21 tuổi Andy Carroll, đã lập hat-trick. Kevin Nolan ghi cú đúp trong khi Barton ghi bàn thắng tuyệt đẹp từ cú sút xa.

Đây là trận đấu đầu tiên của Villa kể từ khi Milner ra đi và là trận ra mắt của Ireland. Đội bóng đến từ miền Trung đã thi đấu quá tồi tệ, hàng công bế tắc, hàng thủ thì đá như mơ ngủ. Nếu Newcastle tận dụng triệt để các cơ hội trông thấy, tỷ số đã có thể không dừng ở 6-0.

Đ.L

Kết quả
Newcastle - Aston Villa 6-0
Fulham - Man Utd 2-2

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm