Đội bóng Thái Lan nhọc nhằn nâng Cúp bóng đá futsal tại TP.HCM

29/12/2023 20:18 GMT+7 | Bóng đá Việt

Sahako đã chơi kiên cường trước CLB của Thái Lan là Thammasat Stallion và chỉ chịu thua 2-3 trước đối thủ trong trận chung kết.

Đã có rất đông khán giả mua vé đến Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng (Quận 11, TP.HCM) để xem trận chung kết giải futsal TP.HCM mở rộng năm 2023 – Cúp LS lần XV chiều 29/12. 

Các CĐV háo hức chờ đợi Sahako đang sở hữu phong độ cao có thể giữ chiếc Cúp vô địch ở lại Việt Nam.

Đội bóng Thái Lan nhọc nhằn nâng Cúp ở TP.HCM - Ảnh 1.

Ngoại binh Carneiro chứng tỏ đắng cấp cao để giúp Thammasat vô địch. Ảnh: HA

Hai đội đã cống hiến cho khán giả một trận cầu mãn nhãn, tốc độ cao với màn rượt đuổi tỷ số ngoạn mục. Từ thế liên tục bị dẫn trước, Thammasat Stallion đã ngược dòng để đánh bại Sahako với tỷ số 3-2.

Đội bóng Thái Lan nhọc nhằn nâng Cúp ở TP.HCM - Ảnh 2.

Ngoại binh là sự khác biệt của CLB Thái Lan khi gặp Sahako (xanh) chiều 29/12. Ảnh: HA

Thammasat Stallion dù vậy khởi đầu khó khăn khi Sahako chơi tập trung và đoàn quân của HLV Nguyễn Anh Khoa đã có bàn thắng mở tỷ số bất ngờ vào lưới đối thủ. 

Văn Tiến là người kết thúc pha tấn công đẹp mắt của đội chủ nhà từ phút thứ 8.

Đội bóng Thái Lan nhọc nhằn nâng Cúp ở TP.HCM - Ảnh 3.

Thammasat nâng Cúp vô địch giải đấu và họ cũng tặng hết tiền thưởng để làm từ thiện. Ảnh: HA

Ngoại binh nổi bật nhất giải năm nay của Thammasat Stalllion là Carneiro Fabricio đã cho thấy sự vượt trội về đẳng cấp. Chính cầu thủ 30 tuổi người Brazil đã giúp Thammasat Stalllion có bàn gỡ 1-1 ở phút 17. 

Đội bóng Thái Lan nhọc nhằn nâng Cúp ở TP.HCM - Ảnh 4.

Sahako nhận ngôi á quân. Ảnh: AH

Trước khi hết hiệp 1 đúng 0,02 giây, Ngọc Sơn đã có cú đá biên trúng người hậu vệ đội khách để vào lưới. Tranh cãi đã nổ ra nhưng các trọng tài vẫn công nhận bàn thắng của đội chủ nhà.

Sang hiệp 2, đại diện của futsal Thái Lan tiếp tục đẩy mạnh tấn công để tìm bàn gỡ. Phút 25, Carneiro thêm một lần tỏa sáng khi tận dụng tối đa sai lầm của hàng thủ chủ nhà để ghi bàn thắng gỡ 2-2.

Phút 35, đến lượt ngoại binh còn lại của đội khách là Di Maria tung cú sút xa đưa bóng bật một cầu thủ khiến thủ môn Xuân Hiệp lỡ trớn, đành phải vào lưới nhặt bóng. 

Dù sử dụng chiến thuật power-play ở thời điểm cuối trận nhưng Sahako không thể phá vỡ hệ thống phòng ngự của Thammasat Stallion, đành chấp nhận thất bại tiếc nuối 2-3 trước đối thủ. Thắng trận nghẹt thở, Thammasat Stallion giành chức vô địch.

Đây là trận đấu cho thấy giá trị của các ngoại binh. Sahako đã bị áp đảo trong hiệp 2 và đội khách có 2 ngoại binh rất chất lượng đã đảo ngược tình thế. Sahako chơi không có ngoại binh nào.

Với chức vô địch, Thammasat Stalllion được thưởng 5 nghìn USD. Họ đã có hành động ý nghĩa hơn khi tặng luôn số tiền này cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của Việt Nam.

Ở trận tranh hạng 3 trước đó, Thái Sơn Nam TP.HCM đã dẫn 4-1 trước Selangor Mac nhưng lại bị gỡ 4-4 sau khi khép lại 40 phút. Ở loạt sút luân lưu 6m, đại diện chủ nhà đã thua 3-4.

Kết quả chung cuộc:

Vô địch: Thammasat Stallion - Cúp HCV, 5.000 USD

Hạng nhì: Sahako – HCB, 3.000 USD

Hạng ba: Selangor Mac - HCĐ, 1.000 USD

Giải phong cách: Thái Sơn Nam TP.HCM

Vua phá lưới: Carneiro (9 bàn, Thammasat Stallion)

Thủ môn xuất sắc nhất: Mai Xuân Hiệp (Sahako)

Cầu thủ xuất sắc nhất: Carneiro (Thammasat Stallion)

VIỆT HÀ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm