Nottingham Forest tiếp tục tạo ra một cú sốc trên băng ghế huấn luyện khi chính thức sa thải HLV Sean Dyche chỉ vài giờ sau trận hòa không bàn thắng trước Wolves, đội bóng đang đứng cuối bảng xếp hạng Premier League.
Kết quả thất vọng này, cộng với màn trình diễn nhạt nhòa trên sân City Ground, đã khiến ban lãnh đạo Forest mất kiên nhẫn và đưa ra quyết định thay tướng lần thứ ba trong mùa giải. Trước đó, Nuno Santo (9/2025) và Ange Postecoglou (10/2025) đã lần lượt bị sa thải.
Ở trận đấu được xem là "cơ hội vàng" để bứt khỏi nhóm nguy hiểm, Forest tung ra tới 35 cú dứt điểm nhưng hầu hết đều thiếu độ chính xác hoặc không đủ hiểm hóc để đánh bại thủ thành Josa Sa. Sự bế tắc kéo dài khiến bầu không khí trên khán đài trở nên căng thẳng, và khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Sean Dyche trở thành tâm điểm của những tiếng la ó, phản đối từ người hâm mộ.
Chủ sở hữu Evangelos Marinakis, người nổi tiếng với việc sẵn sàng hành động khi khán giả quay lưng với HLV, đã có mặt trên khán đài để chứng kiến toàn bộ 90 phút thất vọng. Theo nhiều nguồn tin, chính phản ứng dữ dội của CĐV sau trận đã thúc đẩy ông Marinakis đưa ra quyết định sa thải Dyche ngay trong đêm.

Nottingham Forest chính thức sa thải HLV Sean Dyche
Dù chỉ thua 1 trong 6 trận gần nhất, Dyche vẫn không thể thuyết phục được giới chủ và người hâm mộ rằng ông là người phù hợp cho dự án lâu dài. Lối chơi thiên về sự chắc chắn, ít sáng tạo của Forest dưới thời Dyche ngày càng bị xem là nhàm chán, đặc biệt trong bối cảnh đội bóng cần điểm số để trụ hạng.
Bên trong phòng thay đồ, một số cầu thủ được cho là gặp khó khăn trong việc thích nghi với triết lý của cựu HLV Burnley. Điều này càng khiến mối quan hệ giữa Dyche và đội bóng trở nên mong manh trong những tuần cuối cùng ông tại vị.
Trong thông báo chính thức, Nottingham Forest xác nhận: "Câu lạc bộ có thể xác nhận Sean Dyche đã được miễn nhiệm khỏi cương vị HLV trưởng. Chúng tôi xin cảm ơn Sean và các cộng sự vì những đóng góp trong thời gian qua và chúc họ mọi điều tốt đẹp trong tương lai. CLB sẽ không đưa ra thêm bình luận vào lúc này".
Trước khi bị sa thải, Dyche vẫn khẳng định ông nhận được sự tôn trọng từ chủ sở hữu và hiểu rằng bóng đá hiện đại luôn khắc nghiệt với các HLV. Tuy nhiên, những phát biểu đó không đủ để cứu vãn chiếc ghế đang lung lay.
Trận hòa Wolves phơi bày rõ vấn đề của Forest: kiểm soát thế trận tốt nhưng thiếu sự sắc bén ở khâu dứt điểm. Tân binh Lorenzo Lucca bỏ lỡ cơ hội mười mươi trong tình huống phản công 6 đánh 1, trong khi bản hợp đồng kỷ lục Omari Hutchinson gây thất vọng khi thực hiện hai quả phạt góc liên tiếp đi thẳng vào lưới bên hông.
Kết quả này chỉ giúp Forest hơn nhóm xuống hạng đúng 1 điểm, khiến áp lực ngày càng gia tăng. Giờ đây, người hâm mộ City Ground lại bước vào giai đoạn chờ đợi quen thuộc: một HLV mới - người thứ tư trong mùa giải - với hy vọng có thể cứu đội bóng khỏi viễn cảnh rớt hạng.