Đội bóng Ngoại hạng Anh sa thải HLV sau chuỗi trận khó tin

02/11/2025 19:19 GMT+7 | Bóng đá Anh

CLB Wolverhampton Wanderers đã chính thức thông báo sa thải HLV Vitor Pereira sau chuỗi 10 trận không thắng từ đầu mùa giải Ngoại hạng Anh 2025/26, kết quả khiến đội bóng rơi xuống đáy bảng xếp hạng với chỉ 2 điểm sau 10 vòng đấu.

Quyết định được đưa ra chỉ ít giờ sau trận thua 0-3 trước Fulham cuối tuần qua – thất bại thứ ba liên tiếp và được xem là "giọt nước tràn ly" với ban lãnh đạo Wolves. Trong trận đấu này, trung vệ Emmanuel Agbadou nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 36 khi đội đang bị dẫn trước 0-1, khiến mọi nỗ lực của Wolves sụp đổ. Những bàn thắng sau đó của Harry Wilson và pha phản lưới của Yerson Mosquera đã khép lại một đêm ác mộng cho đội bóng vùng Midlands.

Pereira, 57 tuổi, trở thành HLV thứ tư bị sa thải tại Premier League mùa này, sau Nuno Espirito Santo, Graham Potter và Ange Postecoglou. Điều đáng nói, ông chỉ vừa ký hợp đồng mới có thời hạn 3 năm hồi tháng 9, khi chủ tịch Jeff Shi từng khẳng định sẽ "trao cho Pereira thời gian để xây dựng đội bóng và gắn kết các tân binh".

Đội bóng Ngoại hạng Anh sa thải HLV sau chuỗi trận khó tin - Ảnh 1.

CLB Wolverhampton Wanderers đã chính thức thông báo sa thải HLV Vitor Pereira

Thế nhưng, phong độ tệ hại cùng bầu không khí ngột ngạt tại sân Molineux khiến ban lãnh đạo không thể kiên nhẫn hơn. Wolves hiện đã kém vị trí an toàn 8 điểm và đối mặt nguy cơ chấm dứt 7 năm liên tiếp góp mặt ở Premier League.

Pereira được bổ nhiệm hồi tháng 12/2024 thay cho Gary O'Neil, khi Wolves đang đứng thứ 19. Ông giúp đội trụ hạng thành công với 10 chiến thắng sau 22 trận, kết thúc mùa ở vị trí 16. Mùa hè vừa qua, đội bóng có sự thay đổi lớn về nhân sự khi Matheus Cunha chuyển sang Manchester United với giá 62,5 triệu bảng, Rayan Aït-Nouri gia nhập Man City với giá 31 triệu bảng.

Từng được người hâm mộ yêu mến nhờ sự gần gũi và tính cách thân thiện – Pereira thậm chí thường xuyên đến quán rượu mừng chiến thắng cùng cổ động viên – nhưng tình cảm ấy nhanh chóng phai nhạt khi thành tích sa sút. Sau thất bại trước Burnley ở vòng 9, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã tranh cãi với CĐV trên khán đài, dấu hiệu cho thấy áp lực đã vượt giới hạn.

Phát biểu sau trận thua Fulham, Pereira thừa nhận "đây là màn trình diễn tệ nhất kể từ khi tôi dẫn dắt đội". Ông nói: "Tôi và ban huấn luyện đã làm hết sức, nhưng đôi khi bạn không thể kiểm soát thời gian và niềm tin. Tôi cần nói chuyện với các cầu thủ để hiểu chuyện gì đang xảy ra."

Trong khi đó, thủ môn Sam Johnstone gọi thất bại là "điều đáng xấu hổ", khẳng định cả đội "cần xin lỗi người hâm mộ". Wolves sẽ tạm giao đội hình cho trợ lý HLV dẫn dắt trong trận gặp Crystal Palace trước kỳ nghỉ quốc tế tháng 11.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm