Bodo/Glimt, đội bóng Na Uy có trụ sở cách Vòng Bắc Cực khoảng 200 dặm, đã tạo những cú sốc lớn ở Champions League mùa này. Rạng sáng nay, Bodo/Glimt tiếp tục tạo nên bất ngờ.
Đối đầu Inter Milan, nhà vô địch 3 lần và từng đá chung kết Champions League cách đây hơn 9 tháng, là nhiệm vụ đầy gian nan, dù Bodo đã nắm lợi thế dẫn 3-1 sau lượt đi. Thế nhưng họ một lần nữa vươn lên đúng thời điểm, giống như khi đánh bại Man City và Atletico Madrid ở vòng bảng.
Đội bóng nhỏ của Na Uy tạo địa chấn ở Champions League
Bodo/Glimt có màn trình diễn kiên cường và đầy quyết tâm trên đất Italy để hoàn tất cú đúp thắng cả lượt đi lẫn lượt về trước đội bóng của Cristian Chivu. Họ chống đỡ hàng loạt đợt tấn công của Inter trong hiệp một trước khi ghi hai bàn, khiến đội đầu bảng Serie A không còn đủ thời gian và cơ hội lật ngược tình thế. Thắng 2-1 ở trận lượt về, Bodo giành chiến thắng chung cuộc 5-2 để lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở vòng 1/8 Champions League. Theo thống kê, Bodo/Glimt thắng Man City, Atletico Madrid và Inter (2 trận) trong 35 ngày.
HLV Kjetil Knutsen nói: "Đây là một khoảnh khắc lịch sử với Bodo và tôi nghĩ cả bóng đá Na Uy nữa".

Bodo/Glimt tạo nên cú sốc lớn khi đánh bại Inter Milan 2-1, qua đó giành vé đi tiếp với tổng tỉ số 5-2
Jens Petter Hauge tiếp tục là nguồn cảm hứng của Bodo/Glimt khi anh ghi bàn mở tỷ số, trước khi kiến tạo để Hakon Evjen dứt điểm đẹp mắt nâng tỷ số. Theo thống kê, Jens Petter Hauge đã ghi 6 bàn cho Bodo/Glimt tại Champions League mùa này. Đó là số bàn thắng nhiều nhất mà một cầu thủ Na Uy từng ghi cho một CLB Na Uy trong một mùa giải Cúp C1/Champions League.
Ngoài ra, Bodo/Glimt còn là đội bóng Na Uy đầu tiên thắng 2 lượt trận ở vòng knock-out Champions League và là đội đầu tiên của Na Uy làm được điều này tại Cúp C1 châu Âu kể từ Lillestrom ở vòng một mùa giải 1987/88.

Jens Petter Hauge là ngôi sao của Bodo/Glimt
Đại diện Na Uy cũng là đội bóng đầu tiên ngoài Top 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu (Anh, Tây Ban Nha, Đức, Italy và Pháp) giành 4 chiến thắng liên tiếp trước các đối thủ đến từ những giải đấu này trong một mùa bóng kể từ Ajax mùa 1971/72, mùa giải mà Ajax sau đó lên ngôi vô địch.
Hành trình cổ tích tiến vào vòng knock-out tưởng chừng rất khó xảy ra với Bodo sau khi họ không thắng 6 trận đầu tiên ở vòng bảng, khiến đội bóng này buộc phải giành kết quả tốt trước Man City và Atletico Madrid để giành vé play-off. Và trái với mọi dự đoán, họ đã làm được điều đó.
Chiến thắng 3-1 trước đội bóng của Pep Guardiola mang lại sự chú ý và ngợi khen xứng đáng, nhưng đó không phải là điều may mắn nhất thời khi Bodo tiếp tục đánh bại Atletico 2-1 ngay tại Madrid để giành suất play-off.
Chìa khóa thành công của họ thường nằm ở khả năng tận dụng lợi thế sân nhà. Tại miền bắc Na Uy, Bodo thường chìm trong giá lạnh, tuyết rơi và gió lớn suốt mùa đông dài, với nhiệt độ xuống sâu dưới mức 0 độ C.
Điều kiện thời tiết khắc nghiệt khiến đội bóng phải thi đấu trên mặt sân nhân tạo, điều mà nhiều đội quen đá trên sân cỏ tự nhiên gặp khó khăn khi thích nghi. Những yếu tố đó, cùng với quyết tâm và niềm tin mạnh mẽ của các cầu thủ, khiến nhiều đối thủ rời sân của Bodo trong thất bại.
Môi trường gắn kết chặt chẽ, đề cao tập thể của Bodo/Glimt cũng được xem là yếu tố then chốt đứng sau hành trình đáng kinh ngạc của họ. HLV trưởng Kjetil Knutsen, người dẫn dắt đội từ năm 2018, từng được liên hệ với nhiều công việc ở các đội lớn hơn và các giải đấu hàng đầu trong giai đoạn CLB thăng tiến. Tuy nhiên, ông đã từ chối những lời đề nghị đó để ở lại Bodo/Glimt và gia hạn đến năm 2029.
Từ đội hạng 2 tới Champions League
Ông chia sẻ với TV 2 hồi tháng 1: "Với tôi, con người là điều quan trọng nhất. Điều đó ý nghĩa hơn tất cả những danh hiệu. Bạn luôn làm việc để giành chiến thắng, và điều đó rất tuyệt. Nhưng niềm vui khi cùng nhau chiến thắng với ai đó mới là điều có ý nghĩa nhất. Phải có một môi trường nơi mọi người quan tâm đến nhau và tôi cảm thấy chúng tôi đã tạo ra được điều đó ở Bodo/Glimt".

Thành tích thi đấu của Bodo/Glimt ở Champions League mùa này
Jens Petter Hauge, chân sút số một của Bodo/Glimt tại Champions League mùa này với sáu bàn sau chín trận, là minh chứng rõ nét cho tinh thần ấy. Cầu thủ 26 tuổi được AC Milan chiêu mộ năm 2020 sau khi góp phần vào bước thăng tiến ban đầu của đội bóng quê hương. Sau đó, anh thi đấu cho Eintracht Frankfurt (Đức) và Gent (Bỉ) trong nỗ lực khẳng định mình ở đẳng cấp cao hơn tại châu Âu.
Nhưng khi trở lại Bodo, Hauge nhận ra điều tương tự như một số đồng đội: quê nhà mới là nơi phù hợp nhất với anh. Điều đó càng củng cố tinh thần đoàn kết tại một CLB dường như đã tạo nên điều gì đó thật đặc biệt.
Bên cạnh đó còn có ảnh hưởng của Bjorn Mannsverk, cựu phi công chiến đấu trở thành HLV tâm lý, người áp dụng những phương pháp khác biệt và cũng là một phần quan trọng trong câu chuyện của CLB. Mannsverk đến đội khi họ còn ở hạng Hai năm 2017 và đã thay đổi tư duy toàn đội bằng thiền định cùng triết lý "tin vào quá trình", thay vì chỉ tập trung vào kết quả trên sân.
Ông nói với hãng tin AP mùa trước: "Đó là một câu chuyện cổ tích, gần như phép màu. Làm sao bạn có thể từ giải hạng Hai năm 2017 mà vươn tới Champions League? Nhưng tôi nghĩ điều đó là có thể… nếu bạn có tư duy đúng đắn và làm việc chăm chỉ trong thời gian dài".
Bodo/Glimt lần đầu tiên vô địch giải VĐQG Na Uy vào năm 2020, sau đó lặp lại thành tích này vào các năm 2021, 2023 và 2024. Tuy nhiên, chính đấu trường châu Âu mới là nơi câu chuyện của họ thực sự vang xa.

HLV Kjetil Knutsen đứng sau những chiến thắng của Bodo/Glimt
Cú sốc lớn đầu tiên đến vào năm 2021 khi họ đánh bại Roma của Jose Mourinho với tỷ số 6-1 ở vòng bảng Europa Conference League, trở thành đội đầu tiên ghi sáu bàn vào lưới một hàng thủ do Mourinho dẫn dắt. Họ cũng loại Celtic ở vòng knock-out trước khi thua Roma trong trận tứ kết đầy căng thẳng.
Sau khi tích lũy thêm kinh nghiệm ở đấu trường châu Âu, Bodo/Glimt xây dựng thành tích sân nhà đáng gờm trong hành trình Europa League mùa trước, đánh bại Twente, Olympiacos và Lazio trên mặt sân nhân tạo của mình, trước khi dừng bước ở bán kết trước nhà vô địch sau đó là Tottenham.
Lần đầu dự Champions League của họ không hề suôn sẻ sau 6 trận đầu tiên. Trước khi tiếp đón Man City của Pep Guardiola vào tháng 1, Bodo/Glimt chưa thắng trận nào và hy vọng giành vé play-off gần như chỉ còn mong manh.
Nhưng màn trở về Na Uy của Erling Haaland đã bị lu mờ bởi màn trình diễn áp đảo của Bodo/Glimt, khi họ giành thêm một chiến thắng lớn nữa. Hai tuần sau, họ hành quân tới Atletico Madrid của Diego Simeone và lội ngược dòng thắng 2-1 để giành vé đi tiếp từ vòng bảng.
Lá thăm play-off đưa họ chạm trán Inter và Bodo/Glimt tiếp tục tạo bất ngờ. Ở vòng 1/8, họ sẽ gặp lại Man City hoặc nhà vô địch Bồ Đào Nha Sporting Lisbon. Dù là đội bóng nào thì họ cũng sẽ đối mặt với bài toán là hóa giải "hiện tượng" Champions League mùa này.

