Đọc khẩu hình: Mourinho đã chửi thậm tệ nữ bác sỹ Eva Carneiro

14/08/2015 07:18 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn)- Kết quả phân tích video của Sky Sports kết luận HLV Jose Mourinho đã văng tục một câu rất nặng với nữ bác sỹ Eva Carneiro bằng tiếng Bồ Đào Nha: “filho da puta”, tạm dịch là "C*n đ*".

Ông Mourinho đang gánh chịu những chỉ trích rất nặng nề từ dư luận sau quyết định sa thải Carneiro, trục xuất cô khỏi các buổi tập, trận đấu và cấm lai vãng đến SVĐ của CLB, sau khi cô này chạy vào sân chăm sóc Eden Hazard trong những phút cuối trận khai mạc Ngoại hạng Anh 2015-2016 của Chelsea (hòa Swansea 2-2) trên sân nhà Stamford Bridge.

Tuy nhiên, theo kết quả phân tích video vừa được hãng Sky Sprt công bố, Mourinho sắp sửa nhận thêm một làn sóng chỉ trích sắp bùng nổ khác, có thể kèm theo cả những khiếu kiện từ Carneiro.


Thực tế, Mourinho đã chửi bác sĩ Carneiro rất nặng

Trở lại những phút cuối trận đấu vừa qua: Mourinho đã rất tức giận khi chứng kiến đội y tế cùng chuyên gia trị liệu Jon Fearn vụt chạy vào sân để chăm sóc Hazard, ông vụt miệng chửi: “Đ** m** tụi nó”.

Mourinho giẫm chân tức giận ngoài đường biên, ông “đã vô cùng lo lắng khi Chelsea chỉ còn 8 người trừ thủ môn để chống phản công” vì Hazard lập tức phải chạy ra ngoài để tránh phạm luật. Trước đó, thủ môn Thibaut Courtois đã nhận thẻ đỏ rời sân.

Thời điểm đội ngũ y tế Chelsea vừa chạy vào sân, Mourinho hét lớn: “Này, NÀY! Ra khỏi sân ngay. Đ** m**!”.

Và nếu xem kỹ băng hình, Mourinho không những chửi cô Carneiro, ông còn nhắm đến cả ông Fearn dù cả hai người này đã rất bình tĩnh, không hề phản kháng lại một cách thái quá.


Mourinho rất tức giận khi chứng kiến đội y tế của Chelsea chạy vào sân

Sau trận đấu, Mourinho chỉ trích cô Carneiro quá thiếu kiến thức và những kinh nghiệm cơ bản trong “thực chiến”, mắng đội ngũ y tế Chelsea là “bốc đồng và quá ngây thơ”, những lời này được trích dẫn nguyên văn trên mọi phương tiện truyền thông, từ báo mạng, phát thanh đến truyền hình.

Ông chủ Chelsea, Roman Abramovich đang rất thất vọng và tức giận với cách hành xử của Mourinho. Abramovich rất ghét chuyện nội bộ bị phơi ra ngoài, không hề muốn hình ảnh CLB bị hoen ố theo cách này.


Ông hét vào mặt Carneiro 


Sừng sộ với cả chuyên gia trị liệu Jon Fearn 

Diễn biến đang ngày càng leo thang: Đến hôm qua, nhiều thông tin cho rằng bác sỹ Carneiro đã liên hệ với một công ty luật để thảo luận về các diễn biến, trước khi khởi kiện Mourinho, sau khi bị tước hết quyền hành một cách không chính đáng.

Công ty luật được bác sỹ 41 tuổi này thuê chính là Mishcon de Reya, một cơ sở rất uy tín và nổi tiếng, từng làm việc cùng Công nương Xứ Wales Diana trong vụ ly hôn với Hoàng tử Charles. Chuyện đã không còn là những lùm xùm trên mặt báo, Mourinho sẽ phải rất cẩn trọng trong từng lời nói ở thời điểm này. Hàng loạt những chỉ trích nặng nề của nhiều nhân vật gạo cội trong lĩnh vực y tế như “kinh khủng”, “hèn hạ khủng khiếp” đã hướng về HLV người BĐN.

Trưởng bộ phận y tế của FIFA, ông Jiri Dvorak đã đích thân lên tiếng bảo vệ bác sỹ Carneiro, ông cho rằng một HLV như Mourinho không có quyền xen ngang vào quá trình hỗ trợ cầu thủ của các bác sỹ.

“Xét theo khía cạnh y học, các HLV chẳng có quyền gì mà lên tiếng. Chúng tôi là những bác sỹ chuyên nghiệp, đạo đức nghề nghiệp buộc chúng tôi phải đặt sức khỏe của cầu thủ lên trên hết”, ông khẳng định.

“Đã đến lúc vị trí của các bác sỹ trong thể thao cần được tôn trong hơn. Chúng ta phải bảo vệ họ trước những bất công này”.

“Tôi không muốn can thiệp vào chuyện nội bộ của Chelsea, nhưng rõ ràng, đội ngũ y tế của họ đã được lệnh triệu tập vào sân của trọng tài chính”.


Trọng tài chính ra hiệu cho đội y tế của Chelsea vào sân


Hazard nằm sân và tỏ ra rất đau đớn, Mourinho thì cho rằng anh này chỉ hơi đuối sức

Sau vụ việc, bác sỹ Carneiro đã không được tham dự buổi tập của Chelsea tại trung tâm Cobham, Surrey. Cô vừa đăng tải một lời cám ơn những người hâm mộ lên Facebook cá nhân: “Cám ơn những lời ủng hộ của tất cả mọi người. Đó là những lời đánh giá rất cao”.


Bác sỹ Carneiro rất được công chúng yêu mến

Tuy nhiên, cựu bác sỹ Chelsea, ông Ralph Rogers thì không đồng ý với cách làm của Carneiro. Ông gọi hành động của cô như một “hoạt náo viên”, là “rất ngây thơ” và cách cô cám ơn công chúng trên Facebook là cách làm của một người nổi tiếng, một ca sỹ hay một cầu thủ ngôi sao. 

“Khi đã là bác sỹ, bạn không cần bước ra ánh đèn sân khấu. Bạn phải hiểu vị trí của mình. Bạn không cần là một người nổi tiếng. Bạn không thể làm một bác sỹ nổi tiếng”, ông khẳng định.

Hoài Thuận

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm