Mùa phim Tết Bính Ngọ 2026 cho thấy sức hút mạnh của điện ảnh nội địa khi doanh thu của nhiều tác phẩm tăng trưởng nhanh chóng.
Tuy nhiên, nhìn vào doanh thu thực tế, thị trường phim Tết cho thấy sự phân cực rõ rệt. Trong khi những cái tên hot đứng đầu bảng liên tục thiết lập các cột mốc hàng trăm tỷ đồng, thì ở chiều ngược lại, không ít dự án phải ngậm ngùi rời rạp sớm vì không thể tìm thấy chỗ đứng.
Sự hụt hơi của "Mười Khó" so với "ông hoàng phòng vé" Trấn Thành
Khi Trấn Thành và Trường Giang cùng chọn Tết 2026 để công chiếu Thỏ ơi!! và Nhà ba tôi một phòng, nhiều ý kiến nhận định đây là cuộc đua song mã giữa hai ngôi sao ăn khách nhất nhì thị trường hiện nay. Tuy nhiên, dẫn đầu tuyệt đối đường đua hiện nay là bộ phim Thỏ ơi!!. Sau 6 ngày công chiếu, phim đạt doanh thu hơn 250 tỷ đồng. Theo số liệu từ Box Office Vietnam, riêng dịp cuối tuần qua, tác phẩm này chiếm lĩnh phòng vé khi thu về hơn 123 tỷ đồng với hơn 1,2 triệu vé bán ra qua hơn 12.000 suất chiếu.

Đạo diễn Trần Thành cùng các diễn viên phim "Thỏ ơi!!". Ảnh: ĐPCC
Ở vị trí thứ hai, Nhà ba tôi một phòng thu về hơn 81 tỷ đồng tính đến trưa ngày 23/2, riêng cuối tuần thu về hơn 41 tỷ đồng với hơn 412.000 vé bán ra. Dù đây là con số có phần khiêm tốn nếu so với Trấn Thành, nhưng doanh thu này vẫn được đánh giá là ổn định nếu so với chất lượng phim. Tác phẩm kể về ông Thạch (Trường Giang đóng) làm món cà mắm nuôi con gái tên An học cấp 3. Bi kịch ập đến khi ông Thạch mắc bệnh Alzheimer và những bí mật về vợ cũ dần hé lộ.
Dù ý đồ của Trường Giang là đẩy câu chuyện lên tận cùng bi kịch, nhưng cách thể hiện bị đánh giá là non tay và cũ kỹ. Những tình huống trong phim lộ rõ tính sắp đặt, khiến người xem cảm thấy mệt mỏi vì sự kéo dài không cần thiết. Thêm vào đó, diễn xuất của dàn cast cũng gây tranh luận khi Trường Giang tiếp tục khai thác hình tượng người cha tần tảo đã quá mòn từ sân khấu kịch. Hoa hậu Như Vân thoại cứng đơ như trả bài, còn Anh Tú ATUS thì bê nguyên hình tượng "tưng tửng" từ các show thực tế vào phim khiến nhân vật bị lạc lõng. Tại buổi công chiếu, Trường Giang tự tin tuyên bố đề tài gia đình không lỗi mốt, nhưng thực tế phim lại rơi vào cảnh "cười không ra mà khóc cũng chẳng được".
Những thái cực tương phản tại phòng vé
Đường đua còn có sự góp mặt của Báu vật trời cho với doanh thu 50 tỷ đồng, riêng cuối tuần qua thu về hơn 28 tỷ đồng với hơn 262.000 lượt vé. Trong khi đó, bộ phim gia đình Mùi Phở tạm thời xếp cuối nhóm phim Tết với 30 tỷ đồng sau 6 ngày, cuối tuần phim thu hơn 14 tỷ đồng với hơn 140.000 vé. Con số này phản ánh thực tế không mấy thuận lợi cho một tác phẩm lấy cảm hứng từ món ăn truyền thống quen thuộc của người Việt.
"Báu vật trời cho" và "Mùi Phở" có doanh thu có phần "yếu" hơn hai tác phẩm ra mắt cùng thời điểm. Ảnh: ĐPCC
Ở một thái cực khác, thị trường cũng chứng kiến những lời chia tay sớm đầy tiếc nuối. Huyền tình Dạ Trạch đã chính thức rời rạp từ ngày 23/2, là tác phẩm đầu tiên rút khỏi đường đua năm nay. Theo số liệu của Box Office Vietnam, riêng ngày 22/2, phim chỉ có 7 suất chiếu, bán được 282 vé, thu khoảng 27 triệu đồng. Trước đó một ngày, phim có 5 suất chiếu, bán được 295 vé, thu 32 triệu đồng. Tổng doanh thu tính đến khi rời rạp của phim là 425 triệu đồng, thấp hơn 500 lần so với vị trí số một của Thỏ ơi!! (251 tỷ đồng). Tác phẩm này hiện nằm trong nhóm phim thua lỗ nặng nhất năm 2026, bên cạnh Chiến Nam: Ve sầu thoát xác (324 triệu đồng) và Vạn dặm yêu em (85 triệu đồng).
Lý giải về sự thất bại của Huyền tình Dạ Trạch, nhà phê bình Nguyễn Phong Việt cho rằng nguyên nhân đến từ nhiều yếu tố, đặc biệt là thời điểm phát hành. Ông nhận định: "Phim ra rạp vào giai đoạn thấp điểm trước kỳ nghỉ chính thức. Khi đó khán giả bận rộn, ít người chọn ra rạp. Trong khi mùa Tết là cuộc đua khốc liệt, chỉ cần khởi đầu không thuận lợi là gần như mất cơ hội".

"Huyền tình Dạ Trạch" rời rạp với doanh thu không mấy khả quan. Ảnh: ĐPCC
Theo ông, nội dung Huyền tình Dạ Trạch mang màu sắc huyền sử, phong cách đậm chất Bắc và thiếu gương mặt "bán vé" nên khó cạnh tranh với các phim hài, gia đình. Nếu phát hành vào tháng 3 hoặc tháng 4, khi thị trường bớt áp lực bom tấn, có thể doanh thu sẽ khả quan hơn.
Doanh thu cao của mùa Tết 2026 cho thấy khán giả Việt luôn ủng hộ, sẵn sàng chi tiền mạnh hơn cho phim nội địa. Để điện ảnh nước nhà phát triển ổn định, bên cạnh yếu tố giải trí, các tác phẩm cần sự đầu tư kỹ lưỡng hơn về kịch bản, chiều sâu câu chuyện và cảm xúc nhân vật cũng như sự liên kết chặt chẽ về nội dung phim.



