HA.GL - ĐTLA 0-2: “Gạch” hồi xuân

09/08/2010 08:38 GMT+7 | V-League

* Bàn thắng: Danny 19’, Tshamala 76’

(TT&VH) - HLV Ricardo khẳng định ông đã bắt được bài của đối thủ và ĐTLA chỉ cần đá đúng đấu pháp là thắng. “Gạch” đã thắng 4 trận liên tiếp gần đây.

Quả thật, nhìn con người, lối chơi, sự điều chỉnh con người và nhất là tinh thần khi vào trận của HAGL thì những lời nói trên cũng có lý.

Trong khi ấy, chủ nhà đã không đạt được phong độ tối ưu. HLV Kiatisak thừa nhận, các học trò của ông chơi dở, đá tự phát. Mặc dù vậy, lỗi không chỉ ở cầu thủ, mà còn từ chính vị HLV trẻ người Thái Lan.

ĐTLA bằng cách bố trí 3 ngoại binh khoẻ, kỹ thuật để đối chọi với đội hình thiếu hụt, chắp vá bên phía HAGL. Trong suốt trận đấu, bộ 3 tiền đạo ngoại của “Gạch” ở tuyến trên đã khiến hàng tiền vệ HAGL “sợ sệt” không dám dâng cao để hỗ trợ tấn công. Ở 2 cánh, cả trận đấu Việt Cường, Văn Trương chủ yếu giữ mặt trận sân nhà. Không lên bóng ở cánh, HAGL buộc đánh trung lộ.

Miếng đánh này tuy không nhiều, nhưng đôi khi cũng gây được vài lần sóng gió trước khung thành đối phương. Nhưng khi 1 mắt xích ở tuyến này, là Thái Dương bị thay ra ở phút 53 khiến anh khó chịu, đá văng cả chai nước trước mặt BHL, bằng nhân tố khác thì bài cuối cùng để tìm đường vào khung thành của ĐTLA hoàn toàn bế tắc.


Niềm vui của các cầu thủ ĐTLA – Ảnh: Dương Thu

Ngoài ra, sau khi bị dẫn, HAGL đã chọn lối chơi bóng dài nhưng những đường chuyền cuối cùng của họ lại luôn tìm đến địa chỉ là các cầu thủ đối phương.. Ở giữa, một Sakda mờ nhạt, kém trong tranh chấp, lại thiếu sáng tạo trong kiến tạo càng khiến HAGL thêm bế tắc. Trong khi đó, ở tuyến dưới Văn Pho là mắt xích yếu nhất ở hàng thủ. Anh có lỗi trong cả 2 bàn thua của HAGL trong trận này.

Ngược lại, bằng lối chơi đơn giản với 3 ngoại binh đá rộng, khoẻ, càn lướt ở tuyến trên đã thực sự là nỗi ám ảnh cho những ai là cổ động viên của HAGL trong trận cầu này. Bộ đội Tài Em và Minh Phương chỉ với những pha chạm bóng tinh tế, sau 1-2 nhịp là đã đưa bóng đến cho các đồng đội ở vị trí thuận lợi. Hàng thủ HAGL gần như bó tay khi phải 1 chọi 1 với họ. Ở tuyến dưới, sự bọc lót hỗ trợ cùng sự tập trung cao độ đã giúp các cầu thủ ĐTLA tự tin khi bị đối thủ dồn ép.

Phút 19, 3 tiền đạo của ĐTLA thể hiện sự ăn ý đến hoàn hảo của mình. Từ đường chuyền đảo cánh của đồng đội, Tshamala chuyền vào trong cho Danny ghi bàn. Một bàn thua mà cả hàng thủ HAGL bàng hoàng. Một pha bóng giản đơn nhưng không hiểu sao chẳng có một cái chân nào cản đường chuyền nhẹ đến vô hại như vậy. Văn Pho có vị trí xuất phát thuận lợi nhưng anh đã quá chậm để đối phương lao vào ghi bàn thắng.

Chưa dừng lại đó, phút 76, lại Văn Pho đã chuyền sai, biến thành đường chuyền như đặt cho Danny để chàng tiền đạo nhanh nhẹn này thoát khỏi Minh Thiện và thoát xuống cánh phải, chuyền vào cho Antonio dứt điểm. Thủ môn vào thay người của HAGL dù đã phá nhưng bóng lại đến chân Tshamala ung dung đệm bóng vào khung thành trống.

Ngoài 2 bàn thắng trên, các chân sút ĐTLA còn vô số những pha phối hợp, bứt phá tốc độ hay khiến cả hàng thủ HAGL gần như đuối trong các pha đua tốc độ này.

Thêm một thất bại đã khiến HAGL rơi xuống vị trí gần cuối bảng, trong khi giải còn 2 vòng đấu. Ở lượt đấu tới, HAGL sẽ có chuyến làm khách trên sân SLNA, trước khi về sân nhà đá trận cuối cùng với HN T&T . Lại thêm một mùa thất bát chờ HAGL.

Cao Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm