Trận đấu ra quân năm 2008, sức nóng từ cuộc đụng độ giữa hai bên lên cao như chiến sự. Trận ấy phải đá lại do sự cố sân Long An mất điện ở phút 65, khi ĐT.LA đang thắng. Chơi lại, ĐT.LA ép đối thủ đến khổ chuyện áo xống. Tuy thế, phúc bất trùng lai, lần này đội bóng của bầu Đức đã giành chiến thắng 1-0, và ông bầu này mở két thưởng 1 tỷ đồng. Đấy cũng là cột mốc đánh dấu đại chiến đã trở thành dĩ vãng giữa hai đội bóng này.
Chiều nay, HLV Ricardo cùng dàn cầu thủ khách không đủ quyến rũ phố Núi như thời đỉnh cao của Gạch với vị tướng là Calisto. Tương tự, đoàn quân của Kiatisuk thiếu cá tính, nhạt phong cách.

Cuộc đối đấu giữa HA.GL và ĐT.LA (áo sẫm) giờ đã không còn được quan tâm như ngày xưa. Ảnh: Quang Nhựt
Tuy thế, xét kỹ thì yếu tố may mắn vẫn ủng hộ thầy trò HLV Ricardo, bởi SHB.ĐN, TĐCS.ĐT chủ động buông súng. Nếu các học trò của HLV Phạm Công Lộc chịu đá, có nằm mơ Gạch cũng không nghĩ rằng thắng được tỷ số đậm đà đến như thế.
HA.GL 3 trận gần đây kiếm 4 điểm. Mùa này sân nhà không giúp cho đội bóng phố Núi chơi hay hơn, thậm chí rất nhạt. Vòng 21 họ bất ngờ thua N.SG và 4 ngày sau đó thắng chật vật TĐCS.ĐT 1-0. Chiều nay xem ra sân Pleiku cũng không khiến cho thầy trò Kiatisuk chơi hay hơn.
HỮU QUÝ
|
Phong độ HA.GL 17/07/10 XM.HP-HA.GL 2-2 ĐT.LA 18/07/10 LS.TH-ĐT.LA 0-0 Đối đầu 08/05/10 ĐT.LA-HA.GL 0-2 |