WORLD CUP 2026

Đoản khúc World Cup: Đứng dậy và hát giữa tàn tro

17/07/2026 05:30 GMT+7 Google News

Sau khi lỡ cơ hội góp mặt ở trận chung kết, tuyển Pháp và tuyển Anh sẽ thi đấu trận tranh hạng Ba - Tư, trận đấu thường được ví như trận "khuyến mại" của World Cup.

Nhưng "khuyến mại" là chỉ với người hâm mộ, với người trong cuộc - những người đang đầy đau đớn, đang đầy cay đắng và tổn thương, trận đấu này là dịp cuối cùng ở World Cup này để chứng tỏ, họ đứng dậy sau vấp ngã thế nào.

Món quà tặng cuối cùng đẹp đẽ 

Với "Les Blues", trận đấu này sẽ là màn chia tay chính thức của huấn luyện viên Didier Deschamps sau 14 năm dẫn dắt, chắc hẳn các cầu thủ và cả ông nữa, sẽ muốn có 1 chiến thắng sau cuối, chiến thắng thứ 123 trong tổng số 187 trận đấu, bao gồm cả trận sắp tới.

Ở 186 trận đấu trước, Didier Deschamps đã đưa "Les Blues" thắng 122 trận, hòa 32 trận và thua 32 trận với đỉnh cao nhất là chức Vô địch Thế giới năm 2018. Tại đấu trường World Cup, cho đến trận bán kết vừa qua, Didier Deschamps đã có trận đấu thứ 26 và trong đó có 20 chiến thắng, một kỷ lục đáng mơ ước và đầy tự hào mà kể cả trận thua Tây Ban Nha toàn diện mới đây cũng không thể lu mờ.

Tương tự, ở "vũ điệu cuối cùng" này, một chiến thắng sẽ tô điểm thêm chút sắc màu, còn nếu thua, cũng không ảnh hưởng nhiều đến gia tài đồ sộ đã có. Nhưng dĩ nhiên là Deschamps muốn thắng, ngay sau trận thua Tây Ban Nha khi trả lời phỏng vấn báo chí ông đã khẳng định: Toàn đội sẽ chuẩn bị nghiêm túc cho cuộc đối đầu này (tranh Ba - Tư). Đó là món quà cuối cùng mà nhà Vô địch Thế giới cả ở 2 vai cầu thủ và huấn luyện viên này muốn gửi đến người hâm mộ.

Còn với đội trưởng của tuyển Pháp, thì đây ngoài màn tri ân ông thầy, còn là cơ hội cuối ở World Cup này để Kylian Mbappe tranh đua với Leo Messi ở hạng mục Vua phá lưới (Golden Boot). Cả Mbappe và Messi đều đang sở hữu 8 bàn thắng, nhưng trong trận bán kết với tuyển Anh, Messi đã vượt lên ở pha kiến tạo (4 so với 3 của Mbappe). Ở trận chung kết, với hàng phòng ngự chắc chắn của Tây Ban Nha, tài năng của thủ thành Unai Simon và tính chất trận đấu thì cơ hội tăng thêm bàn thắng của Messi chắc chắn sẽ hẹp hơn nhiều so với Mbappe. Một thế trận đôi công khi cả 2 đội đều có tâm lý thoải mái sẽ rất thuận lợi cho Mbappe trong tìm kiếm danh hiệu cá nhân cho riêng mình ở kỳ World Cup thứ 3 mà chàng trai này góp mặt.

Đoản khúc World Cup: Đứng dậy và hát giữa tàn tro - Ảnh 1.

Deschamps rút lui, nhưng Mbappe chắc chắc chưa chịu thua

Tương tự người thầy, ngay sau trận đấu, Mbappe đã nhìn vào phía trước: "Tôi không nghĩ mình có thể diễn tả hết mức độ thất vọng của bản thân cũng như của toàn đội. Nhưng cũng như bất kỳ cầu thủ đẳng cấp nào, dù nghe có vẻ hơi máy móc, chúng tôi sẽ phải đứng dậy, đi nghỉ, rồi tiếp tục bước tiếp. Bóng đá không chờ đợi bất kỳ ai. Chúng tôi sẽ phải rút ra bài học và bắt đầu lại để vượt qua thất bại này".

Cách vượt qua, đó chính là chiến thắng ở trận đấu này, song điều đó đâu có dễ dàng, khi tuyển Anh như một con thú bị thương và đang gắng sức trỗi dậy để khẳng định sức mạnh với một con mồi mới?

Tồn tại đến tận cùng của định mệnh

Trong Sonnet 116, William Shakespeare đã viết: "Tình yêu không phải là tình yêu/nếu nó thay đổi khi gặp sự thay đổi/hay uốn mình theo kẻ chia lìa để chia lìa/Ôi không, nó là một dấu ấn vĩnh cửu…/Tình yêu không phải là trò đùa của thời gian…/Mà tồn tại cho đến tận cùng của định mệnh…"

Tuyển Anh đã mong muốn có mặt ở trận chung kết, mong muốn đưa "bóng đá về nhà" nhưng rốt cuộc điều đó đã không đến. Các chàng trai của xứ sở sương mù đã gục ngã đầy cay đắng ở những phút cuối cho dù ghi bàn trước.

Tuyển Anh đã không có đủ dũng khí, không có đủ sức mạnh để duy trì một thế trận vững vàng trước một Argentina đầy tinh quái, già rơ, một Argentina có Messi "luôn tạo ra điều kỳ diệu". Họ không thể chống đỡ các cuộc tấn công dồn dập của Argentina khi tinh thần bị dồn ép, nỗi sợ hãi khiến đôi chân họ không còn chính xác ngay cả phá bóng, ngay cả khi Enzo Fernandez chưa san bằng tỷ số. Và rồi khi Lautaro Martinez kết liễu họ ở phút 90+2 thì tuyển Anh mới vùng lên, nhưng sự thức tỉnh đó là quá muộn. Argentina lội ngược dòng và toàn bộ các cầu thủ Anh gục xuống trong tủi hổ, họ chỉ có thể tự trách mình khi thiếu cả về thể chất lẫn tinh thần trong một trận cầu sinh tử.

"Đau đớn và vụn vỡ", Harry Kane đã thốt lên như vậy khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. "Tôi vẫn đang cố chấp nhận và vượt qua thất bại này", tiền đạo đội trưởng của "Tam Sư" cay đắng nói thêm. Ồ, không, Kane, hãy nhớ rằng, "Tam Sư" cũng như chính bạn, đang còn 1 trận đấu trước mắt. Đây là lúc tuyển Anh cần chứng minh ngược lại với lịch sử rằng các bạn không gục ngã như năm 2018, các bạn có thể sốc lại sau trận thua bào mòn cả thể lực lẫn tinh thần ở trận cầu trên sân Hard Rock (Miami) để "tồn tại đến tận cùng của định mệnh", như một khởi đầu cho hành trình kế tiếp.

Đoản khúc World Cup: Đứng dậy và hát giữa tàn tro - Ảnh 2.

Bellingham sẽ thay Kane gánh vác giấc mộng World Cup

Trước trận tranh hạng Ba này, "Tam Sư" và "Les Bleus" đã có 32 lần đối đầu trên mọi đấu trường. "Tam Sư" chiếm ưu thế vượt trội về mặt lịch sử (thắng 17, thua 10, hòa 5), nhưng trong kỷ nguyên bóng đá hiện đại thì quyền lực lại thuộc về "Les Bleus." Tại đấu trường World Cup, 2 đội có 3 lần chạm trán, trong đó tuyển Anh thắng ở World Cup 1966 và 1982, đều ở vòng bảng. Lần gần đây nhất, World Cup 2022, Anh thua 1-2 trong trận tứ kết - trận đấu mà Harry Kane sút hỏng quả phạt đền quyết định ở phút cuối.

Đây là lần thứ 2 Anh bước vào trận cầu tranh Huy chương Đồng World Cup. Lần trước đó là tại World Cup 2018, hai bàn thắng của Thomas Meunier và Eden Hazard đã đưa Thế hệ Vàng của tuyển Bỉ vượt qua tuyển Anh. Còn với "Les Bleus" đây sẽ là lần thứ 4 trong lịch sử họ có mặt ở trận đấu phân định thứ hạng Ba - Tư. Ở 3 lần trước họ có 2 chiến thắng vào các năm 1958, 1986 và thua ở World Cup 1982 - khi thế hệ của Michel Platini đã không thể gượng dậy sau trận thua cay đắng trước tuyển Tây Đức ở "Đêm Seville kinh hoàng".

Giờ đây, "Tam Sư" đang đứng trước cơ hội lần đầu có được vị trí thứ 3 tại sân chơi bóng đá lớn nhất hành tinh đồng thời trả món nợ của trận tứ kết 4 năm trước trên đất Qatar. Cá nhân Kane, hẳn cũng muốn "chuộc lỗi" cho quả penalty 8 năm trước bằng một (hoặc hơn thế) bàn thắng sống.

Cuộc đấu của 2 đối thủ đi ra từ những thất bại rất khác nhau, nhưng đều vô cùng cay đắng này chỉ mang tính chất "chữa lành" cho chính họ. Sẽ không quá nhiều áp lực để đi tiếp hay như một trận chung kết, nó chỉ là tìm lại bản ngã chính mình, một trận cầu danh dự của các quý ông hứa hẹn có thế trận đôi công tưng bừng với rất nhiều bàn thắng. Một lời chia tay thật đẹp để tri ân người hâm mộ, để hẹn 4 năm nữa, giấc mơ thắp lại nguyên sơ.

Nào, các chàng trai, hãy "đứng dậy giữa tro tàn và hát" - người hâm mộ muốn thấy điều đó và sẽ hát cùng các bạn. 

Xem tin tức mới nhất World Cup 2026

Xem lịch thi đấu World Cup 2026

Xem bảng xếp hạng World Cup 2026

Xem kết quả World Cup 2026

Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026

Nhá báo, nhà thơ Đoàn Ngọc Thu

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm