Đoạn kết EURO 2012: Còn gì nữa đâu...

03/07/2012 08:04 GMT+7 | Ăn, ngủ cùng Euro

                   
(TT&VH) - Còn gì nữa đâu mà sầu với nhớ
Nhịp điệu Tango, sân cỏ đã im rồi
Chiếc cúp bạc sáng giữa trời Kiev
Khán đài trên kia, giọt nước mắt lẫn nụ cười

Cả thế giới bất hòa bởi hai màu xanh - đỏ
Người nức nở ngợi ca đội Thiên thanh, kẻ tung hô Bò tót đến tận trời
Bao dự đoán làm rung sàn cá cược
Cỏ Ukraina sợ thầm: Tụi mình phen này tan nát hết mà thôi!

May mà trái bóng tròn không bao giờ bay theo dự đoán
Bốn bàn thắng chia hai đủ nói hết bao điều
Lốc và lốc, dạt dào cơn lốc đỏ
Buffon đứng một mình, tội nghiệp biết bao nhiêu

Người Đức khóc, nuốt thầm bao cay đắng
Mách nhỏ “cáo già” Bosque, im lặng “tráo” quân bài
Bốn “át chủ” hành binh cài răng lược
Azzurri chỉ biết chạy hoài, chạy mãi, bở hơi tai...

Thế là hết rồi, em yêu đừng khóc nữa
Hãy nhìn kia, chiến thắng “bốn sao” long lanh mắt bao người
Madrid đêm nay, triệu nụ cười rơi lệ
Trái bóng tròn lại tiếp tục bay rạng rỡ giữa bầu trời...

Sáng 2/7/2012
PHẠM VĂN TÌNH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm