Djokovic vô địch đơn nam Australia mở rộng 2011: Lần thứ 2 ngọt ngào

30/01/2011 20:10 GMT+7 | Tennis

(TT&VH Online) – Chiến thắng luôn tuyệt vời và khi Djokovic hôn lên chiếc cúp vô địch đơn nam Australia mở rộng 2011 chiều tối 30/1 sau chiến thắng đơn giản 6-4, 6-2, 6-3 trước Andy Murray, hẳn là anh cảm nhận được rất nhiều niềm hạnh phúc lớn lao đó.

Djokovic với cúp vô địch đơn nam Australia mở rộng 2011, Ảnh Getty

Danh hiệu quán quân Grand Slam thứ 2 trong sự nghiệp là cái gì đó vẫn còn rất khiêm tốn với “Nole” nhưng cũng đủ để bù đắp cho những tiếc nuối và thát vọng mà anh từng trải qua ở những giải đấu lớn trước đó.

Tay vợt Serbia từng thốt lên cay đắng rằng anh “sinh nhầm thế kỷ” vì cùng thời với Nadal và Federer, nhưng hôm nay ở Melbourne anh là số 1. Chiếc cúp vô địch Australia mở rộng thứ 2 trong sự nghiệp là minh chứng cho những bước tiến của Djokovic khi trong 3 giải Grand Slam gần nhất, cứ giải sau anh lại vào sâu hơn giải trước. Ở Wimbledon 2010 là cuộc chia tay ở bán kết. Ở Flashing Meadows tháng 9/2010 là những giọt nước mắt buồn bã sau thất bại trước Nadal ở chung kết Mỹ mở rộng, còn bây giờ là chiến thắng và những nụ cười.

159 phút ở Melbourne ghi nhận vinh quang dành cho người mắc lỗi ít hơn khi “Nole” không có lỗi kép nào so với Murray bị 4 lỗi (4-0). Anh đánh hỏng cũng ít hơn tay vợt Scotland (47-33) trong khi thắng điểm nhiều hơn (26-21). Thế là đủ cho một lời hẹn ước của 3 năm. Từ Melbourne 2008 tới Melbourne 2011 là 2 chiếc cúp vô địch ở giải Grand Slam đầu tiên của năm và “Nole” hy vọng niềm hạnh phúc hôm nay không bao giờ là sau cuối.

Một chiến thắng không chỉ để khẳng định rằng thế giới banh nỉ không chỉ có Nadal, Federer mà còn có cả Djokovic. Anh vẫn luôn hiện diện ở đó, trong những cuộc tranh tài đỉnh cao. Federer đã bị Djokovic quật ngã ở bán kết Australia mở rộng 2008 và 2011 trong cả 2 lần tay vợt Serbia đăng quang. Federer từng bị “Nole” vượt qua trên BXH ATP và bây giờ “Tàu tốc hành” lại thấy hơi thở gấp gáp của đối thủ “ưa thích” của anh trong sự nghiệp phả vào sau gáy.

Do chỉ vào tới bán kết ở giải năm nay nên Roger bị trừ 1280 điểm và chỉ còn 7965 điểm trên BXH ATP.  Ngược lại, với chức vô địch vừa giành được, Djokovic được cộng thêm tới 1640 điểm và giờ anh đã có 7880 điểm, nghĩa là tuy vẫn xếp thứ 3 thế giới ngay sau Federer nhưng hiện Djokovic chỉ còn kém tay vợt Thụy Sĩ 85 điểm. Đây là khoảng cách cực kỳ sít sao và “Nole” hoàn toàn có thể bắt kịp và một lần nữa soán ngôi số 2 thế giới của Federer nếu anh tiếp tục thi đấu thành công ở những giải sắp tới.


HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm