Sau chiến thắng nghẹt thở 5 set trước Jannik Sinner ở bán kết Australian Open 2026, Novak Djokovic đã để lại dấu ấn với câu nói đùa khá hài hước về… tiền vé.
Djokovic đòi chia tiền vé sau kỳ tích hạ Sinner
Trận đấu diễn ra tối 30/1 và kéo dài tới 4 giờ 12 phút, kết thúc khi đồng hồ đã gần chạm mốc 2 giờ sáng. Bị dẫn trước 1-2 set, Djokovic vẫn kiên cường bứt lên để giành chiến thắng chung cuộc 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4, qua đó giành vé vào chung kết Australian Open năm nay.
Xuất hiện trước khán giả tại Rod Laver Arena trong trạng thái gần như cạn kiệt thể lực, tay vợt 38 tuổi thừa nhận anh vẫn chưa hết bàng hoàng: "Tôi thật sự không biết nói gì lúc này, cảm giác rất siêu thực. Thi đấu hơn 4 tiếng đồng hồ và kết thúc trận đấu khi gần 2h sáng khiến tôi nhớ lại trận chung kết năm 2012 với Nadal. Cường độ và chất lượng trận đấu hôm nay cực kỳ cao, và tôi biết đó là cách duy nhất để có thể thắng Sinner."

Djokovic đã giành thắng lợi trước Sinner sau 5 set đấu nghẹt thở
Trong không khí cuồng nhiệt của khán đài, Djokovic bất ngờ pha trò khi nói với huyền thoại Jim Courier và người hâm mộ: "Tôi nghĩ hôm nay các anh và khán giả đã nhận được giá trị xứng đáng cho tấm vé vào sân. Vì vậy tôi muốn được chia 10% tiền bán vé tối nay – 10% nhé, không thương lượng gì cả." Câu nói hài hước lập tức khiến cả sân bật cười, phản ánh tinh thần thoải mái hiếm thấy của Djokovic sau một trong những chiến thắng khó khăn nhất sự nghiệp.
Không giấu được sự tự hào, Djokovic thừa nhận việc đánh bại Sinner trong bối cảnh hiện tại là một "kỳ tích": "Cách duy nhất để thắng Sinner là chơi với phong độ cao nhất và vượt khỏi giới hạn của bản thân. Sinner luôn đẩy tôi tới ngưỡng, và hôm nay tôi đã vượt ngưỡng. Sự cổ vũ của các bạn là động lực to lớn, đêm nay có lẽ là một trong những đêm đẹp nhất của tôi tại Australia."
Djokovic cũng dành sự tôn trọng lớn cho đối thủ trẻ người Ý, người đã thắng anh 5 trận liên tiếp trước đó: "Sinner có số điện thoại của tôi nên tối nay tôi phải đổi số rồi. Khi lên lưới, tôi còn nói với cậu ấy rằng cảm ơn vì ít nhất đã để tôi thắng một trận. Cậu ấy là một tay vợt phi thường."

Djokovic hài hước: "Tôi muốn 10% tiền vé"
Chiến thắng này đưa Djokovic vào chung kết Australian Open lần thứ 11 trong sự nghiệp, cũng là trận chung kết Grand Slam thứ 38. Ở tuổi 38, anh trở thành tay vợt lớn tuổi nhất kỷ nguyên Mở lọt vào chung kết Australian Open, đồng thời hướng tới danh hiệu Grand Slam thứ 25 – cột mốc chưa từng có trong lịch sử quần vợt nam.
Ở trận đấu cuối cùng, Djokovic sẽ chạm trán Carlos Alcaraz vào lúc 15h30 ngày 1/2. Dù thừa nhận Alcaraz và Sinner đang ở "một đẳng cấp rất cao", Nole vẫn giữ sự tự tin: "Tôi từng nói rất khó để đánh bại họ, nhưng không phải là không thể. Tôi chỉ cần tìm thấy đẳng cấp tương tự. Thành thật mà nói, tôi có cảm giác như mình vừa vô địch vậy. Nhưng hy vọng tôi vẫn còn đủ sức để chơi sòng phẳng với Alcaraz."
Một chiến thắng mang tính lịch sử, một câu nói đùa để đời – Novak Djokovic lại một lần nữa chứng minh vì sao anh vẫn là biểu tượng đặc biệt của Australian Open.
Xem tiếp thông tin quần vợt TẠI ĐÂY