Hôm nay khởi tranh US Open: Niềm tin của Djokovic

26/08/2013 16:10 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Người ta nói “đầu xuôi, đuôi lọt” nhưng cho đến trước thềm US Open 2013 câu nói ấy lại không đúng với Djokovic và anh muốn trở lại quỹ đạo chiến thắng ở giải Grand Slam cuối cùng của năm. 


Tay vợt Djokovic

Tay vợt Serbia khởi đầu mùa giải mới đẹp như mơ với chiến thắng ở Dubai Open và Australian Open nhưng sau đó mọi chuyện trở nên quá tệ với Djokovic. Anh tham gia 6 giải nữa và giải nào cũng thất bại. Cơn khát danh hiệu của Nole đã kéo dài gần 4 tháng. Từ giờ đến cuối năm anh chỉ còn 2 giải đấu quan trọng nữa bù đắp lại quãng thời gian đáng quên đã qua US Open và ATP World Tour Finals.

Nhưng trước hết, Nole cần chiến thắng ở US Open để xóa tan nỗi thất vọng những ngày qua. Anh khẳng định rằng bất chấp những thất bại liên tiếp, niềm tin vẫn vẹn nguyên. “Tôi đã trải qua những thời điểm khó khăn nhưng tôi không mất niềm tin. Đây là một giải Grand Slam. Nó khác với bất kỳ giải đấu nào khác. Tôi thích đánh ở các giải Grand Slam. Trong 5-6 năm qua, thành tích của tôi ở US Open là rất tốt. Vậy nên, tôi thực sự mong đợi giải đấu này”.

Tự tin nhưng không chủ quan, khinh địch. Djokovic đánh giá rất cao Nadal, người thực tế đang có phong độ tốt nhất thế giới hiện tại và được coi là ứng viên vô địch nặng ký bậc nhất ở US Open năm nay. “Rõ ràng là Rafa đã trở lại. Có lẽ anh ấy đang chơi thứ tennis hay nhất trên các mặt sân cứng. Nadal chưa để thua trận nào, đã vô địch 3 giải Masters 1000, đã giành những chiến thắng ấn tượng. Anh ấy rõ ràng rất bùng nổ và dường như đã thay đổi một chút cách đánh của mình. Cho tới thời điểm này của mùa giải, Nadal là người xuất sắc nhất. Những gì anh ấy giành được đã nói thay tất cả”.

Đánh giá cao Nadal nhưng Djokovic không tin Federer có thể tạo nên mối đe dọa thực sự ở Flushing Meadows. “Thật lạ khi chứng kiến Roger chỉ là hạt giống số 7 thế giới sau khi anh đã thống trị làng banh nỉ và tỏ ra cực kỳ ổn định trong 10 năm qua. Nhưng bây giờ đã xuất hiện nhiều tay vợt trẻ mới nổi sau thế hệ của tôi, Rafa, Andy, Del Potro. Đó là làn sóng mới của quần vợt và nó giống như một chu kỳ sống. Không có tay vợt nào mãi mãi đứng ở vị trí cao nhất được”.

HT
Theo Telegraph

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm