‘Tâm bão’ US Open: Nadal, Djokovic muốn làm Murray ‘tan chảy’

21/08/2013 20:58 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Từ kẻ đi săn danh hiệu giờ Murray trở thành kẻ bị các đối thủ hàng đầu săn đuổi. Tất cả đều hướng tới mục tiêu duy nhất: chiếm lấy vương miện mà tay vợt Scotland đang nắm giữ. 


Nadal và Djokovic đã sẵn sàng phế truất Murray?

Federer đã vô địch US Open 5 lần, nhiều hơn bất kỳ tay vợt nam nào đang còn thi đấu. Nhưng lúc này không ai nhắc đến Roger với tư cách ứng viên vô địch hàng đầu trên mặt sân cứng ở Flushing Meadows nữa.

Tất cả đều hướng vào bộ ba quyền lực Nadal-Djokovic-Murray. Họ thay nhau đứng trên bục vinh quang 3 năm gần nhất. Năm 2010 Nadal quật ngã Djokovic để trở thành bá chủ. Năm 2011 đến lượt Djokovic báo thù khi thắng lại Rafa để lên ngôi. Năm 2012, Murray chiếm giữ vương miện sau khi hạ bệ Nole trong trận quyết đấu dài 5 set. Một cách tương đối thì phong độ của Djokovic ở Flushing Meadows 3 năm gần nhất vẫn là cao nhất.

Nhưng thất bại trước Murray mùa trước vẫn là một nỗi đau. Nỗi đau ấy ám ảnh Nole và dĩ nhiên nó sẽ biến thành động lực để anh quyết tâm phục thù trên đất Mỹ. Djokovic đã tiến rất gần tới chiến thắng lịch sử trước Nadal ở Roland Garros 2013 và chỉ thất bại trước “ông vua” trên mặt sân đất nện trong đường tơ ké tóc. Djokovic sau đó lại để thua tiếp ở chung kết Wimbledon trước Murray và sau đó là những thất bại ở Montreal Masters rồi Cincinnati Masters. Quá nhiều thất bại trong một thời gian không phải là dài chắc chắn là rất cay đắng. Nhưng vào thời điểm này nó đương nhiên không làm Nole mất đi niềm tin vào bản thân hay hoang mang như những năm về trước. Nó chỉ thắp lên trong anh ngọn lửa khát khao phục thù rực cháy mà thôi.

Nadal đến Flushing Meadows với một tâm thế khác. Anh đã chiến thắng như chẻ tre trong 6 tháng gần nhất. 9 chiếc cúp trên tổng số 12 giải đấu đã tham gia là một thành tựu đặc biệt. Tốc độ “sản xuất” danh hiệu của Rafa khiến tất cả phải kinh hoàng. Nó quá nhanh, quá nhiều. Nó giống như tia chớp hay là cơn giông tố đang tràn vào thế giới ATP, thổi bay mọi vật cản trên đường đi của nó. Nadal muốn tiếp tục chứng tỏ điều đó ở giải Grand Slam cuối cùng của năm.

Anh đã có 6 tháng đẹp như mơ. Nhưng điều đẹp nhất vẫn còn chưa tới. Rafa muốn nó phải đến ở US Open. Mọi cái đều rất tuyệt vời với anh lúc này. Sự tự tin đến mức tuyệt đối đã trở lại. Tinh thần hoàn toàn sảng khoái và thoải mái. Thể lực sung sức, năng lượng tràn đầy. Và những cú quả từng làm nên thương hiệu của Rafa đã xuất hiện trở lại, gieo giắc nỗi sợ hãi cho mọi đối thủ. Nadal đã sẵn sàng. Nole đã sẵn sàng. Và Murray đã không quá lời hay xã giao khi tỏ ra thận trọng trước thềm trận đánh lớn.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm