Novak Djokovic mới đây đã có những chia sẻ mang tính chiêm nghiệm về sự nghiệp cũng như những mục tiêu trong tương lai, khi khẳng định rằng động lực thi đấu của anh giờ đây không còn chỉ gói gọn trong thành tích hay sự công nhận.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn với Vanity Fair Italy, tay vợt sở hữu 24 danh hiệu Grand Slam cho biết giai đoạn hiện tại trong sự nghiệp của mình được định hình bởi sự cân bằng giữa tham vọng chuyên môn và những ưu tiên cá nhân.
Bước vào mùa sân đất nện, Djokovic không có nhiều trận đấu trong năm 2026 khi mới chỉ tham dự hai giải và đạt thành tích 7 thắng – 2 thua. Anh từng lọt vào chung kết Australian Open 2026 và thất bại trước Carlos Alcaraz. Sau đó, tay vợt người Serbia dừng bước ở vòng bốn Indian Wells khi để thua nhà đương kim vô địch Jack Draper.

Djokovic vẫn khẳng định mục tiêu là vô địch Grand Slam ít nhất 1 lần nữa
Djokovic sau đó đã rút lui khỏi Miami Open, giải đấu mà anh từng vào tới chung kết năm 2025 và điều này khiến anh bị trừ tới 605 điểm trên bảng xếp hạng. Hệ quả là Djokovic tụt xuống vị trí số 4 thế giới trên bảng xếp hạng ATP, bị Alexander Zverev vượt qua, qua đó tạo ra sự xáo trộn đáng chú ý trước thềm mùa giải sân đất nện tại châu Âu.
Giải đấu tiếp theo mà Djokovic dự kiến tham dự là Monte-Carlo Masters, nơi anh sẽ chính thức khởi động chiến dịch trên mặt sân đất nện. Trong bối cảnh đó, những phát biểu gần đây của anh phần nào hé lộ cách tay vợt này quản lý kỳ vọng, thời gian cũng như động lực dài hạn ở giai đoạn cuối của sự nghiệp.
Djokovic mô tả mối quan hệ của mình với thời gian là khá phức tạp, khi cách cảm nhận về nó đã thay đổi đáng kể theo năm tháng. Anh cho biết bản thân luôn cố gắng chấp nhận nhịp trôi của thời gian, nhưng trải nghiệm này lại khác nhau tùy thuộc vào việc anh đang nhìn nhận ở góc độ sự nghiệp hay cuộc sống cá nhân.
Tay vợt người Serbia chia sẻ rằng anh cố gắng kiểm soát thời gian "một cách trưởng thành nhất có thể", đồng thời thừa nhận đôi khi cảm giác thời gian trôi nhanh hơn, đặc biệt khi so sánh với những giai đoạn đầu sự nghiệp. Theo anh, sự thay đổi này đến từ tuổi tác cũng như việc nhận thức rõ ràng hơn về những ưu tiên trong cuộc sống.
Djokovic nói: "Điều đó còn tùy. Tôi cố gắng chấp nhận rằng đôi khi thời gian trôi rất nhanh, nhưng còn phụ thuộc vào việc chúng ta đang nói về phần nào trong cuộc sống, chuyên môn hay cá nhân. Có lúc tôi khó chấp nhận điều đó, nhưng cũng có lúc tôi lại mong nó trôi nhanh hơn để sớm trải nghiệm những điều mình đang mong đợi. Nhìn chung, tôi cố gắng kiểm soát nó với sự trưởng thành cao nhất có thể".

Djokovic vẫn chưa có ý định giải nghệ
Anh tiếp tục mở rộng quan điểm khi cho rằng cảm nhận về thời gian không chỉ là trải nghiệm cá nhân, mà còn là điều được nhiều người xung quanh và công chúng chia sẻ. Theo Djokovic, nhịp trôi của thời gian dường như ngày càng "nén lại" so với 15-20 năm trước, và điều này đã ảnh hưởng trực tiếp đến cách anh tiếp cận cả thi đấu lẫn cuộc sống ngoài sân đấu.
"Đó là một câu hỏi hay. Tôi nghĩ nhìn chung thời gian trôi khá nhanh, và đó không chỉ là cảm nhận của riêng tôi. Nhiều người cũng nói rằng so với 15 hoặc 20 năm trước, thời gian dường như trôi nhanh hơn. Có lẽ khi còn trẻ, tôi không quá để tâm đến thời gian như bây giờ", Djokovic chia sẻ thêm.
Dù đã đạt được vô số thành tựu trong sự nghiệp, Djokovic nhấn mạnh rằng tham vọng của anh vẫn còn nguyên vẹn, đặc biệt trong bối cảnh các giải Grand Slam. Anh thừa nhận di sản của mình đã được định hình, nhưng mục tiêu trước mắt vẫn là tiếp tục chiến thắng và kéo dài sự nghiệp thi đấu lâu nhất có thể.
Tuy nhiên, Djokovic cũng khẳng định động lực của anh hiện không còn được định nghĩa chỉ bởi danh hiệu. Thay vào đó, anh hướng tới một bức tranh rộng lớn hơn, gắn liền với các mục tiêu dài hạn cả trong và ngoài sân đấu. Dẫu vậy, anh vẫn xác định rõ mục tiêu cạnh tranh ở đỉnh cao: "Với tôi, không chỉ là kết quả hay sự công nhận. Tất nhiên, tôi vẫn muốn giành thêm ít nhất một danh hiệu Grand Slam, giữ được thể trạng tốt và tiếp tục thi đấu trong nhiều năm nữa".
Bên cạnh đó, Djokovic cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục gắn bó với sự phát triển của quần vợt, theo dõi những thay đổi của môn thể thao này từ bên trong. Song song với đó là trách nhiệm gia đình, đặc biệt trong vai trò người cha.
"Còn rất nhiều điều khác mà tôi muốn tham gia, muốn quan sát những thay đổi đang diễn ra trong quần vợt. Tôi mong chờ tương lai sẽ mang đến điều gì và hy vọng có thể chứng kiến điều đó với tư cách một tay vợt còn thi đấu. Tôi có rất nhiều kế hoạch và ước mơ, đặc biệt là với vai trò người cha: tôi muốn đồng hành cùng các mục tiêu của con cái, bởi tôi thường xuyên phải di chuyển và xa gia đình, xa vợ con", Djokovic khép lại.