08/07/2025 11:09 GMT+7 | Tennis
Novak Djokovic đã bác bỏ tuyên bố từ chính HLV cũ của mình rằng anh là "ứng viên hàng đầu" cho chức vô địch Wimbledon năm nay.
Goran Ivanisevic – người từng dẫn dắt Djokovic tới nhiều danh hiệu Grand Slam và từng vô địch Wimbledon năm 2001 – mới đây cho rằng tay vợt người Serbia là cái tên đáng gờm nhất tại giải đấu năm nay ở All England Club.
Djokovic đang hướng tới việc san bằng kỷ lục 8 lần vô địch Wimbledon của Roger Federer, đồng thời trở thành tay vợt đầu tiên trong lịch sử giành 25 danh hiệu Grand Slam đơn.
Huyền thoại 38 tuổi đã có hành trình khá suôn sẻ tới tứ kết, chỉ để thua hai set trong bốn trận thắng đầu tiên tại giải. Ở vòng bốn, Djokovic đánh bại Alex de Minaur sau bốn set, dù để thua chóng vánh 1-6 ở set mở màn trước tay vợt số một nước Úc.
Djokovic âm thầm tiến bước ở All England Club
Phát biểu hồi đầu tuần, Ivanisevic khẳng định Djokovic là "ứng viên sáng giá" cho chức vô địch Wimbledon 2025. "Tôi thấy cơ hội của cậu ấy ở đây (Wimbledon) là rất lớn," Ivanisevic chia sẻ với tờ Clay Tennis. "Nhìn vào nhánh đấu, tôi không nghĩ ai có thể đánh bại Novak trước bán kết. Cậu ấy chưa từng thua Jannik Sinner (đối thủ tiềm năng ở bán kết) tại Wimbledon. Ở Australia hay Roland Garros thì khác, nhưng tại đây, Novak đã thắng cậu ấy hai lần."
"Theo tôi, Novak vẫn là ứng viên hàng đầu, cho dù điều đó có vẻ hơi cảm tính. Alcaraz từng đánh bại Novak hai lần, nhưng năm ngoái, Djokovic thi đấu sau ca phẫu thuật đầu gối. Và tất cả chúng ta còn nhớ năm 2023 trận đấu đã căng thẳng ra sao."
Djokovic tuyên bố Alcaraz và Sinner mới là ứng viên vô địch lớn nhất ở Wimbledon 2025
"Mọi người nói đây là cơ hội cuối cùng của cậu ấy – tôi thì không nghĩ vậy. Cậu ấy vẫn là tay vợt có khả năng chơi sân cỏ tốt nhất, có kinh nghiệm và biết chính xác điều cần thiết để chiến thắng ở đây. Mọi chuyện sẽ rất hấp dẫn."
Tuy nhiên, khi được hỏi về phát biểu này sau chiến thắng ở vòng bốn, Djokovic tỏ ra trân trọng sự ủng hộ của Ivanisevic nhưng không đồng tình với nhận định đó. Thay vào đó, anh cho rằng Carlos Alcaraz – đương kim vô địch hai năm liên tiếp – và Jannik Sinner – tay vợt số một thế giới – mới là hai ứng viên thực thụ cho danh hiệu năm nay.
"Tôi rất yêu quý Goran, và thật vui khi ông ấy cũng quý mến tôi. Nhưng hiện tại, tôi không nghĩ mình là ứng viên sáng giá hơn những người kia," Djokovic thừa nhận. "Tôi nghĩ họ mới là hai người dẫn đầu."
"Nhưng có thể tôi có cơ hội lớn nhất khi gặp họ ở đây, đúng vậy. Nếu tôi đối đầu với một trong hai người họ – mà tôi hy vọng điều đó sẽ xảy ra – điều đó có nghĩa là tôi đã vào đến chung kết. Khi đó, tôi sẽ cố gắng chơi thứ tennis tốt nhất để giành chiến thắng."
"Tôi tin rằng mình có cơ hội – điều đó là không thể phủ nhận. Kết quả của tôi trên mặt sân cỏ trong những năm qua chứng minh sự tự tin của tôi trên mặt sân này."
"Tôi đã chơi thứ tennis rất tốt trong năm nay. Tôi cảm thấy ổn, cảm thấy tự tin và có động lực để tiến xa. Hãy chờ xem điều gì xảy ra."
Về phần mình, Alcaraz từng bị Fabio Fognini – tay vợt kỳ cựu đang chuẩn bị giải nghệ – đưa vào trận đấu kéo dài 5 set ở vòng một. Tuy nhiên kể từ đó, tay vợt người Tây Ban Nha đã thể hiện sự ổn định và bản lĩnh, đặc biệt là trong trận thắng Andrey Rublev gần nhất.
Trong khi đó, Jannik Sinner chưa để thua set nào cho đến trận gặp Grigor Dimitrov – nơi tay vợt Bulgaria buộc phải bỏ cuộc vì chấn thương khi đã dẫn trước hai set.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất