Novak Djokovic thừa nhận Carlos Alcaraz và Jannik Sinner mang đến cho anh cảm giác rất đặc biệt, bởi mỗi lần đối đầu với 2 ngôi sao trẻ, tay vợt người Serbia như nhìn thấy hình ảnh của chính mình cách đây hơn 1 thập kỷ.
Chia sẻ tại sự kiện Fanatics Fest ở New York sau khi dừng bước tại bán kết Wimbledon trước Sinner, Djokovic cho biết mục tiêu của anh luôn là đánh bại các đối thủ trẻ. Tuy nhiên, việc chạm trán Alcaraz và Sinner tạo ra thử thách hoàn toàn khác so với những cuộc đối đầu huyền thoại với Roger Federer và Rafael Nadal.
"Tôi luôn muốn đánh bại họ. Nhưng Federer, Nadal và tôi đều có những phong cách rất khác nhau. Còn Alcaraz và Sinner lại khiến tôi nhớ đến chính mình", tay vợt 39 tuổi nói.
Theo Djokovic, 2 tay vợt trẻ hiện là những gương mặt thống trị quần vợt nam và sở hữu nhiều phẩm chất giống phiên bản đỉnh cao của anh trong quá khứ. "Tôi có cảm giác như đang thi đấu với chính mình của 10 hay 15 năm trước. Điều đó khiến tôi cảm thấy đau lòng. Tôi vẫn biết cách để giải mã lối chơi của họ, nhưng câu hỏi là liệu tôi còn đủ khả năng thực hiện điều đó hay không", chủ nhân 24 danh hiệu Grand Slam chia sẻ.

Djokovic thừa nhận Alcaraz và Sinner mang đến cho anh cảm giác rất đặc biệt. Ảnh AFP
Dù vậy, Djokovic cho rằng những cuộc cạnh tranh với Alcaraz và Sinner chính là động lực để anh tiếp tục duy trì khát vọng thi đấu ở tuổi 39. "Bạn luôn phải tìm ra những cách mới để tạo động lực và hoàn thiện bản thân. Những cuộc cạnh tranh như thế này rất quan trọng, bởi bạn luôn cần một ai đó thúc đẩy mình trở nên tốt hơn", Djokovic nhấn mạnh.
Trong thời gian tới, Djokovic và Sinner sẽ cùng trở lại tranh tài tại giải ATP Masters 1000 ở Montreal. Trong khi đó, Alcaraz vẫn tiếp tục nghỉ thi đấu để điều trị chấn thương cổ tay, vấn đề khiến tay vợt người Tây Ban Nha phải ngồi ngoài kể từ tháng 4.
Trong quãng nghỉ giữa các giải đấu, Djokovic và Alcaraz đều có mặt trên khán đài theo dõi trận chung kết World Cup 2026. Riêng Alcaraz còn hòa chung niềm vui cùng đội tuyển Tây Ban Nha sau khi thắng Argentina để vô địch thế giới.
P.Chi