17/02/2009 04:07 GMT+7 | Văn hoá
Ồn ào ra mắt khán giả trong ngày Valentine với bộ phim nhựa Chuyện tình xa xứ, nhưng lại lặng lẽ xếp va-ly đón lễ tình nhân một mình với chuyến đi xa…
![]() “Tôi muốn có khoảng lặng cho mình sau những mối tình đẹp đã qua” |
* Bộ phim Chuyện tình xa xứ sau nhiều lận đận đã ra rạp. Vai Jennifer Nguyễn của Diệp là một trong những vai chính được chú ý, cá nhân Diệp có thấy hài lòng với vai diễn này?
Tôi vốn là người chẳng bao giờ vừa ý với những gì mình đã làm. Xem lại, tôi vẫn thấy có những cảnh mình diễn chưa hết được sức mình có thể, tôi thấy tiếc và ước giá có thể được làm lại.
* Ví dụ, cảnh nào Diệp muốn được làm lại?
Tin liên quan:
|
![]() Vai Jennifer không phải là vai tôi hài lòng nhất |
* Ngày ra mắt phim, vợ Huy Khánh cũng đến dự. Đinh Ngọc Diệp cảm thấy như thế nào khi mật độ cảnh nóng giữa Huy Khánh và Ngọc Diệp khá dày trên phim?
Chị đừng hỏi như vậy. Tôi và Huy Khánh là anh em, bạn bè thân thiết từ lâu. Ngoài đời, đùa giỡn với nhau hoài. Còn mày- tao nữa. Cả nhà tôi biết Huy Khánh. Tôi cũng biết hết bạn bè, và vợ Huy Khánh. Tôi và vợ Huy Khánh điện thoại trêu nhau hoài mà.
![]() Đinh Ngọc Diệp với bạn diễn Huy Khánh |
* Có lẽ những tình cảm thân thiết ngoài đời đã giúp hai bạn vào cảnh nóng khá tự nhiên?
Có cảnh đóng hôn nhau trong xe ôtô lúc trời mưa đó, khi ấy là 4h sáng. Tôi và Khánh đều bận ngày hôm ấy. Chúng tôi chạy sô từ 5h sáng tới 5 chiều, rồi đến đoàn phim Chuyện tình xa xứ quay từ 5h chiều tới 3-4 h sáng. Vừa buồn ngủ, vừa mệt mà lại phải đóng cảnh hôn nhau. Đạo diễn hô hào, bắt chúng tôi phải hôn nhau thật mùi mẫn, chúng tôi thì vừa làm, vừa ngủ. Hôn lần một chưa được, đạo diễn giảng giải quay ra đã thấy chúng tôi ngủ rồi, gọi dậy hôn tiếp… Cả hai đều mệt quá, cả đoàn cứ trêu, chúng tôi hôn nhau như buồn ngủ vậy.
* Đã có khá nhiều tin đồn về đại gia, về tiền bạc xung quanh cái tên Đinh Ngọc Diệp một thời gian dài…
![]() Với Lý Hùng trong Mưa thủy tinh |
* Ra mắt khán giả trong ngày Valentine với một câu chuyện tình yêu trái ngang, ngoài đời, hẳn Diệp đã có một ngày lễ tình yêu hạnh phúc hơn nhiều?
Tôi chỉ có một mình thôi, và một mình trên đường ra sân bay… Cuộc sống hiện tại, tôi tìm niềm vui trong công việc. Tôi được làm những gì mình yêu thích và sau một ngày mệt mỏi lại được trở về nhà. Gia đình là tình yêu lớn của tôi. Với tôi, thế là đủ rồi.
Đã đi qua những mối tình đẹp, tôi muốn có một khoảng lặng để sống cho riêng mình. Muốn xả hơi một chút.
Cách đây đúng một tuần, tôi gọi cho PGS-TS Phạm Văn Tình nhờ ông giới thiệu một số chuyên gia về văn hóa Nga để xin phỏng...
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất