Dimitri Payet: Tôi không phải một sát thủ

23/10/2010 07:13 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH cuối tuần) - Mùa bóng đang diễn ra quá tuyệt vời đối với cá nhân Dimitri Payet: Cầu thủ của St.Etienne chưa bao giờ nổ súng đều đặn như thế trong sự nghiệp. Anh hiện đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Ligue 1 và phong độ ấy giúp Payet được huấn luyện viên Laurent Blanc triệu tập vào đội hình tuyển Pháp trong giai đoạn tái thiết. Một sự thăng tiến quá nhanh chóng.

Ghi bàn chưa bao giờ là nhiệm vụ dễ dàng đối với Payet, trước mùa giải kỳ lạ này. Bàn thắng thứ tám ở Ligue 1 vào cuối tuần trước của anh không thể giúp St.Etienne tránh khỏi thất bại trước Nice, nhưng nó củng cố vững vàng vị trí dẫn đầu của Payet trên bảng xếp hạng các chân sút hàng đầu Ligue 1. Pha lập công ấy cũng đã giúp anh có số bàn thắng nhiều hơn cả ba năm trước trong màu áo St.Etienne cộng lại. Tuy nhiên, Payet chưa bao giờ nghĩ mình là một chân sút cự phách cả.

Dimitri Payet là niềm hy vọng số 1 của Saint Etienne, Ảnh Getty

“Tôi vẫn sẽ cảm thấy vui hơn khi kiến tạo cho đồng đội ghi bàn, hơn là tự mình ghi bàn”, Payet bộc bạch. Một câu trả lời mang dáng dấp của sự hy sinh, nhưng ít ai biết được rằng Payet là một trong những cầu thủ có thể coi là nhân tố gây bất ổn trong phòng thay đồ. Anh từng gây chuyện với Fabien Barthez thời còn ở Nantes, và Blaise Matuidi khi chuyển sang chơi cho St.Etienne.

“Đó là những chuyện thật đáng tiếc. Lẽ ra nó không được xảy ra trên sân cỏ. Vấn đề đều đến từ sức ép và kỳ vọng ở mỗi câu lạc bộ. Thế nhưng, hai lần có vướng mắc như thế với các đồng đội đã dạy tôi nhiều điều”, Payet nhớ lại.



Galtier: Tôi coi cậu ấy như con trai


Payet thừa nhận huấn luyện viên Christophe Galtier là người có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển nhanh chóng trong sự nghiệp của anh. Tân huấn luyện viên của St.Etienne chính là người đã đưa Payet từ Reunion về với học viện bóng đá trẻ của Le Havre năm 11 tuổi, và ông luôn coi anh như một đứa con trai.

“Cậu ấy luôn cần được khích lệ, được chăm sóc và chúc mừng mỗi khi làm tốt. Tôi không nghĩ có mối quan hệ nào đặc biệt hơn cách chúng tôi quan tâm tới nhau. Cậu ấy 23 tuổi, và các con tôi cũng đang ở độ tuổi ấy”, ông Galtier nói về cậu học trò của mình. Tất cả những thay đổi lớn trong sự nghiệp của Payet có lẽ đều gắn với nhà cầm quân này: ông chính là người đã phát hiện ra tiềm năng của anh, đưa anh từ cánh trái sang cánh phải hàng tiền vệ, và bây giờ phát huy một khả năng khác của Payet: ghi bàn.

Galtier nhận xét: “Cậu ấy luôn có thiên hướng chơi đồng đội. Cậu ấy thích thế. Nhưng tôi cho rằng cậu ấy nên cố gắng ghi nhiều bàn hơn. Cậu ấy từng bảo với tôi rằng rất nhiều người có cùng quan điểm như thế. Họ nói với Payet: “Cậu là một cầu thủ tài năng, nhưng phải thể hiện nó nhiều hơn!”. Payet nói thêm: “Sự thật là tôi thích chơi ở cánh trái hơn, nhưng mùa này, huấn luyện viên đã làm mọi cách để biến tôi thành một tiền vệ cánh phải, và bây giờ tôi biết rằng ông đã đúng”.

Sự thay đổi nhỏ về mặt chiến thuật ấy hóa ra lại có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự thăng tiến chóng mặt của Payet thời gian qua. Anh giành được một suất lên tuyển Pháp, và ngay trong lần đầu tiên được ra sân dưới triều đại Blanc, Payet đã thể hiện đúng bản năng kiến tạo của anh, sau khi chuyền bóng cho Yoann Gourcuff sút tung lưới Romania, từ một pha đi bóng xâm nhập thần tốc bên cánh phải.

Chưa bao giờ Payet được coi là một thành viên quan trọng ở cấp độ U21 đội tuyển Pháp, chứ đừng nói là ra sân và gây ấn tượng ngay trong lần đầu tiên ra mắt ở đội tuyển quốc gia. Đó có thể xem như bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của anh ở mùa bóng này. “Cảm giác thật tuyệt vời. Đối với tôi, không gì bằng niềm tự hào được đại diện cho Tổ quốc mình. Tôi đã từng trải qua cảm giác này với đội U21, nhưng đây là đội tuyển quốc gia! Rõ ràng là một bước tiến mới mà tôi đạt được. Bây giờ, tôi cần nỗ lực gấp đôi”.

Payet xứng đáng với những gì đã nhận được mùa bóng này, sau những nỗ lực không biết mệt mỏi của anh. Từ một tiền vệ cánh chỉ biết cắm cúi chạy và tạt, anh đang trên đường hoàn thiện tất cả các kỹ năng tấn công cần thiết: chuyền bóng, cầm bóng để chờ cơ hội khai thác sai lầm của đối phương, di chuyển tạo khoảng trống cho các đồng đội, đặc biệt là kỹ năng dứt điểm và đá phạt.

Không có gì ngạc nhiên khi với khả năng tự hoàn thiện mình ấy, tài năng của anh đang dần đạt độ chín. Và mùa giải này có thể là thời điểm Payet vươn mình. Biết đâu vài năm nữa, anh có thể trở thành một ngôi sao…

Tên đầy đủ: Florent Dimitri Payet

Ngày sinh: 29/3/1987

Nơi sinh: St.Pierre, Reunion, Pháp

Vị trí thi đấu: tiền vệ

Các câu lạc bộ từng trải qua: Nantes (2005-2007, 33 trận, 5 bàn), St.Etienne (2007-nay, 104 trận, 13 bàn)

Sự nghiệp quốc tế: U21 Pháp (2007-2008, 11 trận, 4 bàn)

Đội tuyển Pháp (2010, 2 trận, 0 bàn)

Các cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp

Năm 1995: bắt đầu chơi cho đội trẻ St.Phillipe của đảo Reunion

Năm 1996: chuyển sang chơi cho đội trẻ Le Havre

Năm 2003: chuyển sang Excelsior, chơi ở giải Ngoại hạng Reunion

Năm 2004: trở về lục địa Pháp, ký hợp đồng thi đấu chuyên nghiệp với Nantes

Năm 2005: đá trận chuyên nghiệp đầu tiên trong sự nghiệp trước Bordeaux, ghi bàn đầu tiên cho câu lạc bộ một tháng sau, trong chiến thắng 4-1 trước Metz

Năm 2007: gia nhập St.Etienne

Năm 2010: ghi hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp vào ngày 29/8, trước Lens. Được gọi vào tuyển Pháp và lần đầu tiên ra sân ngày 9/10, khi vào thay Karim Benzema ở phút 86.

* Lịch thi đấu vòng 10

Chủ nhật, ngày 24/10 00h00 Bordeaux - Brest, Lens - Nice, Monaco - VA, Rennes - Montpellier, St. Etienne - Caen, Nancy - Lorient 02h00 Sochaux - Toulouse 22h00 PSG - Auxerre, Avignon - Lyon Thứ Hai, ngày 25/10 Lille - Marseille


Ban Cầm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm