18/06/2018 07:20 GMT+7 | Văn hoá
(Thethaovanhoa.vn) - Nhà thơ Phạm Văn Tình bày tỏ cảm xúc sau trận Brazil - Thụy Sĩ.
“Dàn đồng ca” Vàng Xanh được Neymar lĩnh xướng
Vị cà phê Brazil cháy bỏng ánh mặt trời
Tướng giỏi binh hùng - ứng cử viên số một
Trận bán kết đắng cay năm xưa, đằng đẵng bốn năm rồi
Nếu còn bạch tuộc Paul thì cũng chẳng cần dự đoán làm gì
Một chiến thắng đương nhiên trước Đồng hồ Thụy Sĩ
Pele từng chinh phục châu Âu ghi danh vào thế kỉ
Giờ đến lượt đàn em nhảy múa giữa sân người
Cứ tưởng Marcelo đá ung dung là nằm trong tính toán
Một bàn Coutinho là xong, ta giữ sức trận này
Nhưng sân cỏ không phải trò xúc xắc
Đừng một phút lơ là dù chiến thắng trong tay
Lại một trận biết bao mồ hôi hột
Nhưng cuối cùng chỉ mừng hụt mà thôi
Chạy và chạy trong một chiều vô vọng
Điệu samba lạc nhịp cuối chân trời…
3h20 ngày 18-6-2018
Phạm Văn Tình
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất