Bán đảo Iberia bừng dậy sóng trào

16/06/2018 08:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Ngay sau trận đấu Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha, nhà thơ Phạm Văn Tình đã có những chia sẻ về thành tích của Ronaldo.

Hiệp 1. Vũ công Costa và hề De Gea

 

Một đường bóng từ trên trời rơi xuống

Đủ cho chốt chặn Pepe hốt hoảng quay cuồng

Đủ cho vũ công Costa “xoay com pa” nhảy múa

Xỉa một đường giống như một nhát gươm

 

Bên này sân, De Gea thành quân xanh cho Ronaldo đá tập

Cú đỡ bóng vật vờ “chuối” không thể chuối hơn

Bóng nằm gọn trong lưới rồi mà vẫn còn ngơ ngác

Anh chàng râu dê đang mơ ngủ chập chờn

 

Chú thích ảnh
Ronaldo đã lập hat-trick ở World Cup 2018

  

Hiệp 2. Một mình Ronaldo chống lại Tiqui Taca

 

Inista, Isco, Silva… chứng minh người Tây Ban Nha không chỉ biết đấu bò

Họ biết dệt nên tấm thêu Catalan - những đường chuyền “đập - nhả”

Fernandes từ dưới đất trồi lên cú ra chân trái phá

Thành Madrid bỗng bừng lên màu sáng Cúp năm nào

 

Nhưng Ronaldo mới là người làm gió đổi chiều

Mười triệu người dân Xứ Bồ - gửi triệu niềm hi vọng

Cú sút phạt thần sầu khắp khán đài dậy sóng

Đại chiến Iberia giông bão một phương trời…

 

3h15 ngày 16-6-2018

Gấu Nga - Bước qua mọi dự đoán

Gấu Nga - Bước qua mọi dự đoán

Trước trận đấu, không ai tin đội chủ nhà sẽ làm nên chuyện/ Một bàn thắng cho đội xếp thứ 70? Quả là chuyện hão huyền/ 7 trận tập dượt vừa qua, chỉ có hòa và bại/ Niềm hi vọng hơn 200 triệu người - liệu có làm nên?

Phạm Văn Tình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm