Diễn viên Huỳnh Đông: Muốn tìm hạnh phúc trong sự giản đơn!

07/04/2021 07:31 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Huỳnh Đông không thuộc dạng nghệ sĩ có ngoại hình quyến rũ theo kiểu trắng trẻo, mềm mượt của xu hướng hiện tại, mà có vẻ ngoài khá xù xì, nam tính. Tài năng diễn xuất đã đưa anh lên tầm ngôi sao của phim Việt hiện nay, với nhiều vai diễn góc cạnh.

VIDEO 'Lật mặt: 48h': Mạc Văn Khoa, Lý Hải quyết chiến với Huỳnh Đông

VIDEO 'Lật mặt: 48h': Mạc Văn Khoa, Lý Hải quyết chiến với Huỳnh Đông

Phim hành động - hài Tết Lật mặt: 48h của Lý Hải công bố trailer chính thức với hàng loạt cảnh hành động, rượt đuổi vô cùng gay cấn.

Chính vì vậy mà Huỳnh Đông luôn có nhiều bóng hồng hoặc phụ nữ giàu có vây quanh, nhưng anh chưa bị cuốn vào sự hào nhoáng đó, chỉ muốn tìm kiếm một hạnh phúc riêng, dù giản đơn.

Huỳnh Đông sẽ tái ngộ khán giả màn ảnh rộng qua vai phản diện A Dìn trong phim hành động Lật mặt: 48h, dự kiến công chiếu vào 16/4.

Từ năm 2004 đến nay, Huỳnh Đông đã tham gia hơn 50 phim truyền hình và phim chiếu mạng (web drama), hơn 10 phim chiếu rạp, đoạt 2 giải Cánh diều vàng và 1 giải Bông sen vàng trong vai trò diễn viên. Anh cũng là diễn viên của nhiều vở kịch nói, tiểu phẩm truyền hình, phim ngắn, diễn viên lồng tiếng.

Trong vai trò đạo diễn, anh đã làm 3 phim truyền hình, 3 phim chiếu rạp. Phim chiếu rạp Hạnh phúc của mẹ do Huỳnh Đông đạo diễn đoạt 7 giải thưởng Cánh diều năm 2020, trong đó có Cánh diều vàng, Đạo diễn xuất sắc, Biên kịch xuất sắc, Quay phim xuất sắc, Âm thanh xuất sắc…

Chú thích ảnh
Diễn viên Huỳnh Đông. Ảnh: NVCC

Yêu vợ vì sự đồng cảm

Giới giải trí (showbiz) là chốn đầy thị phi và nhiều cạm bẫy. Ở đó, các ngôi sao và người nổi tiếng luôn phải đối mặt với các cám dỗ của tình và tiền. Huỳnh Đông tuy không đẹp trai theo chuẩn “soái ca”, nhưng anh là một tài năng nghệ thuật, nên được nhiều người yêu mến. Chỉ cần như thế đã đủ mang đến cho anh nhiều cơ hội để có những mối quan hệ tình cảm kiểu ngôi sao với người hâm mộ, hoặc với kiều nữ, hoặc với nữ đại gia. Ấy vậy mà, Huỳnh Đông vẫn luôn cố gắng giữ đúng khoảng cách để vặn hòa khí, để được thủy chung với Ái Châu, người vợ mà anh yêu thương, tôn trọng.

Theo Huỳnh Đông, Ái Châu là một người mẫu có tên tuổi, thừa cơ hội tìm kiếm một tấm chồng giàu sang, nhưng cô đã chọn anh, một nghệ sĩ dẫu có tiếng, nhưng không nhiều tiền. Những ngày đầu mới cưới nhau, Huỳnh Đông quyết định tạm dừng đóng phim, dồn sức vào thử thách mới. Phim chiếu rạp Oán là dự án mà Huỳnh Đông lần đầu tiên làm đạo diễn, kiêm nhà sản xuất. Bao nhiêu tiền dành dụm trước đó, anh tập trung vào phim này.

“Trong quá trình làm phim Oán, tôi thấy cái gì mình làm cũng hay. Tôi đinh ninh phim sẽ khiến khán giả say mê. Nhưng lúc phim chiếu ra mắt, đồng nghiệp chúc mừng một cách hờ hững, sau đó phim thất bại thê thảm. Lúc này, tôi nhận ra làm đạo diễn là một công việc không đơn giản. Điều mình thấy hấp dẫn không có nghĩa là nó sẽ chinh phục được công chúng. Số tiền làm phim đó là tích cóp của tôi sau nhiều năm đóng phim, cũng như kêu gọi sự góp sức từ bạn bè. Phim thất bại, tôi trắng tay. Lo vì không biết đến chừng nào mới có tiền làm phim khác, nhưng quan trọng hơn là niềm tin vào chính mình bị sụp đổ. Lúc đó, Ái Châu không hề trách móc mà động viên tôi rất nhiều. Sự đồng cảm của vợ giúp tôi nguôi ngoai và bình tĩnh nhìn nhận lại mọi thứ, để lấy lại sự tự tin mà bước tiếp” - Huỳnh Đông chia sẻ.

May mắn là bạn bè còn tin tưởng, nên Huỳnh Đông có cơ hội đạo diễn các phim tiếp theo. Ví dụ như phim Hạnh phúc của mẹ (còn có tên là Mẹ Tuệ). Huỳnh Đông đã kể lại câu chuyện đầy cảm động của người mẹ đơn thân chăm sóc và nuôi dưỡng đứa con đặc biệt của mình. Ngỡ rằng phim sẽ thành công phòng vé, nhưng do 2 nam nữ chính rớt vào tai tiếng (scandal) của phim trước đó, nên phim bị tẩy chay, thậm chí ngay cả sau khi phim đoạt 7 giải thưởng tại Cánh diều, cuộc công kích vẫn tiếp diễn. Huỳnh Đông cũng bị sốc và cuốn vào cuộc tranh cãi quyết liệt trên mạng, rơi vào hụt hẫng, nhưng Ái Châu luôn ở bên cạnh và động viên. Cuối cùng anh đã vượt qua và mạnh mẽ trên hành trình nghệ thuật tiếp theo.

Chú thích ảnh
Huỳnh Đông và gia đình nhỏ. Ảnh: NVCC

Chung thủy vì sự hy sinh

Sau khi kết hôn với Huỳnh Đông, Ái Châu quyết định rút khỏi giới giải trí trong độ tuổi còn xuân thì, còn nhiều cơ hội thăng tiến. Đó là một quyết định khó khăn, bởi ai đã từng bước vào nghệ thuật đều mong muốn mình nổi danh và thành công về nhiều mặt.

Để có tiền phụ chồng, Ái Châu quyết định bán hàng trực tuyến ngay tại thời điểm mà việc này còn chưa bùng nổ, còn bị xem là thấp kém, bị nhiều nghệ sĩ khinh thường. Ái Châu có buồn, nhưng rồi quyết tâm làm lụng để kiếm tiền một cách lương thiện, nhằm trang trải gia đình. Hơn ai hết, Huỳnh Đông hiểu được áp lực của vợ trước những lời chê bai, nên càng thương sự hy sinh mà Ái Châu đã dành cho mình.

Đây cũng là lý do, dẫu mỗi ngày luôn đối diện và gặp gỡ với nhiều bóng hồng, nhưng khi xong việc, Huỳnh Đông đều muốn tranh thủ về nhà. Anh muốn ăn bữa cơm gia đình với vợ và con trai. Nếu như những người đàn ông khác thường dành nhiều thời gian cho các thú vui bên ngoài, những ngày rỗi rảnh, Huỳnh Đông thường đưa vợ con đi cà phê, xem phim. Anh dành rất nhiều thời gian để vừa chơi, vừa dạy con.

Huỳnh Đông bộc bạch: “Ngày nay, nhiều người quá mải lo kiếm tiền mà quên rằng giá trị tinh thần rất quan trọng đối với một mái ấm gia đình. Tôi không phải là người đàn ông giàu có, chỉ kiếm đủ để lo cho vợ con có cuộc sống ổn định, nhưng tôi luôn có nhiều thời gian ở bên để thấu hiểu vợ và dạy dỗ con. Đó là những gì rất giản đơn, nhỏ bé, nhưng mang lại cho tôi rất nhiều ấm áp, động lực”.

Trong năm 2021, Huỳnh Đông tiếp tục vai trò đạo diễn phim chiếu rạp Cha tôi là dân chơi (còn có tên Dân chơi không sợ mưa rơi), do Thu Trang làm nhà sản xuất, Tiến Luật thủ vai chính. Huỳnh Đông hy vọng phim sẽ hấp dẫn vì câu chuyện hay, dàn dựng sinh động, hậu kỳ chỉn chu.

Nguyễn Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm