Diễn viên Hồng Sơn: "Hiện giờ tôi sống rất thanh thản"

23/05/2008 19:52 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Nếu như vụ diễn viên Minh Quốc dính líu đến ma túy là câu chuyện buồn; thì câu chuyện sau đây về một nghệ sĩ đã từng sa ngã, nghiện ngập nhưng rồi đã vượt qua được chính mình để trở lại với cuộc sống đời thường và tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật... thực sự là một câu chuyện “có hậu”. Đó là trường hợp diễn viên Hồng Sơn.

 
Diễn viên Hồng Sơn và thư pháp gia Trịnh Tuấn

Sau hơn 4 năm trở về từ trại cai nghiện, “gia tài nghệ thuật” của anh hiện giờ đã có đến hơn chục bộ phim truyền hình ngắn và dài tập, như: Ma làng (vai Dỏ), Mùa hè rớt (vai Quang)... hay phim đang phát sóng trên kênh VTV1 Chạy án (vai Mã “đại gia”).

- Anh có biết chuyện của diễn viên Minh Quốc ở NH Kịch Việt Nam không?
 
- Mấy hôm vừa rồi, tôi đã đọc báo và cũng nghe anh em nói đến chuyện ấy.

- Từng là một nghệ sĩ nổi tiếng, rồi ông chủ giàu có, lại sa ngã để “dính” nghiện, nhưng giờ đây anh đã trở lại, không chỉ thành một... người tử tế mà đã trở lại màn ảnh với hàng loạt vai diễn để lại ấn tượng với khán giả. Anh nói gì về chuyện của Quốc?

- Tôi chưa từng diễn chung với Quốc lần nào, nhưng thấy tiếc cho một diễn viên trẻ có triển vọng. Nghệ sĩ đôi khi dễ bị cám dỗ hơn một người bình thường. Tôi từng là một ông chủ sẵn tiền, sẵn máu nghệ sĩ mà trót “dính” vào ma túy... Nhưng nói thế này, cuộc đời ai cũng có một khoảng tối, chứ không phải lúc nào cũng là con đường trải thảm. Giờ ngẫm lại quãng thời gian đã qua, tôi thấy tự mình đã làm mình mất đi quá nhiều. Đó là cái giá quá đắt! Nếu không sa ngã, giờ chắc tôi đã là một người giàu có...

- Hiện giờ anh có hài lòng với cuộc sống của mình?

- Thỉnh thoảng tôi đi đóng phim, vai nào thấy thích thì nhận, không thích thì từ chối khéo với đạo diễn. Nói thật là hồi mới ra trại, có được vai là tốt, vì lúc đó tôi cần tiền để trang trải cuộc sống. Và có khi đạo diễn nhận tôi vào đoàn là vì lý do cá nhân. Nhưng các đạo diễn cũng không thể cứ vì lý do cá nhân ấy mà đánh đổi cả một tác phẩm của mình, nên giờ tôi nghĩ, họ mời đến tôi là vì khả năng diễn xuất... Sau vai Dỏ trong phim Ma làng, tôi cũng tiếp tục cộng tác với đạo diễn Hữu Phần trong Gió làng Kình. Khác hẳn với quãng thời gian sa ngã, luôn trễ hẹn, nhiều lúc sống chui lủi không dám gặp người quen, giờ tôi có kế hoạch làm việc hẳn hoi, luôn đúng mọi cuộc hẹn, trừ những bữa nhậu (cười). Lúc đóng phim Gió làng Kình, tôi và Bùi Bài Bình luôn là hai “lão già” đến sớm nhất, lắm khi còn nhường cho mấy cậu trẻ hơn quay trước để còn “chạy sô”... Còn thu nhập từ nghề diễn, mỗi tháng dăm sáu triệu cũng đủ trang trải cuộc sống, tất nhiên không dư giả lắm.

- Giờ anh sống ra sao?

- Tôi giờ ở nhà thuê tại Bồ Đề - Gia Lâm (*). Mọi người ở đó rất tốt. Hoàn cảnh của tôi họ đều biết và thông cảm. Điều tôi hài lòng nhất hiện giờ là tôi sống rất thanh thản...

- Anh có dám mơ cho mình một cuộc sống khác, một mái ấm gia đình?

Hơn năm chục tuổi đầu, già rồi, còn mơ ước xa xôi gì nữa. Mà hình như già rồi, nên cũng muốn phải tìm cho mình một người đồng cảm. Điều đó có sẽ phụ thuộc vào số mệnh. Ai chấp nhận tôi phải chấp nhận quá khứ của tôi và chắc chắc sẽ khổ...

- Anh có thể chia sẻ về vai diễn sắp tới của mình?

- Tôi đang tham gia dự án phim 105 tập Nhà có nhiều cửa sổ. Đó là vai bác sĩ Phong - một người phơi nhiễm bị mắc HIV. Tôi cũng đã nhận lời đạo diễn Huy Thuần tham gia phim của anh làm cho công ty Lasta.

- Xin cảm ơn anh!

Hoàng Lê
----------
(*) Phường Bồ Đề nay thuộc quận mới Long Biên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm