Diễn viên điển trai Logan Lerman: Percy Jackson không còn là người hùng nữa

11/08/2013 14:31 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Loạt phim Percy Jackson (vừa ra mắt phần 2 Percy Jackson: Sea Of Monsters) có xuất xứ là bộ truyện nổi tiếng gần bằng Harry Potter, nhưng phim thì thua xa. Logan Lerman, người đóng Percy Jackson, cho biết với anh đó không phải là áp lực lớn.

Percy Jackson là một á thần, con trai của thần biển cả Poseidon và một phụ nữ trần thế. Cậu bé có cuộc sống đời thường là một học sinh trung học trong thế giới hiện đại, nhưng rồi phát hiện ra thân phận của mình và phiêu lưu đến thế giới của các vị thần Hy Lạp.

Nhân vật này do Rick Riordan tạo ra trong bộ truyện giả tưởng 5 tập đã bán được 20 triệu bản trên toàn thế giới. Percy lên màn ảnh từ năm 2010, do nam diễn viên Logan Lerman thủ vai.

Khi người hùng trẻ hoang mang

Phần một của bộ phim, Percy Jackson & The Olympians: The Lightning Thief đã được chiếu ở Việt Nam với tên Kẻ cắp tia chớp. Phần hai, Biển quái vật (Sea Of Monsters) lấy bối cảnh một địa danh khét tiếng: “tam giác quỷ” Bermuda thuộc Đại Tây Dương. Đó là nơi diễn ra cuộc phiêu lưu mới của Percy.

Trong phần hai này, nhân vật Percy sẽ bộc lộ tính cách gần gũi với con người hơn. Như Logan nói với kênh MTV: “Cuối phần một, Percy là người hùng. Cậu ta lập công và mọi thứ thật tuyệt. Nhưng giờ đây, khi khởi đầu phần hai, cậu ta không còn là người hùng. Percy tự nghi ngờ bản thân mình, bị một á thần khác thách thức và cậu ta không chắc mình có đủ năng lực để làm người hùng như kỳ vọng của mọi người hay không”.

Nam diễn viên Logan Lerman trong một cảnh phim Percy Jackson: Sea of Monsters.

“Á thần khác” mà Logan nhắc đến là Tyson (Douglas Smith đóng), một người anh em cùng cha khác mẹ với Percy (thần Poseidon có rất nhiều con).

Thật lòng mà nói, không có gì nhiều để kể về nội dung của Percy Jackson. Ngay từ đâu, đây đã được xác định sẽ là một loạt phim giải trí tập trung vào hình ảnh, kỹ xảo, nội dung vừa phải thậm chí còn bị nói là hơi “ngốc nghếch” (tờ Chicago Tribune). Còn trang Star Advertiser thì nhận định phim “đơn giản và vô hại” xứng đáng với đối tượng khán giả mục tiêu của nó: trẻ con hoặc những thiếu niên nhỏ tuổi, chứ không phải các cô cậu đã 18, 20 tuổi.

Tất nhiên, phim không được giới phê bình đánh giá cao. Tờ Las Vegas Weekly xếp nó vào hạng xoàng. Tờ The Miami Herald thì viết “Thật là cả một sứ mệnh to lớn khi tìm ra được nhân vật ngu ngốc nhất trong phim”. Tờ Los Angeles Times nương tay hơn một chút khi nhận định rằng khán giả trẻ con và thiếu niên nếu dễ tính thì cũng sẽ thấy bộ phim tạm được.

Tóm lại, Percy Jackson lại tự xếp mình vào nhóm “Harry Potter và các phim ăn theo”, tất nhiên là thuộc vế sau.

Logan Lerman – chờ cú hích cho sự nghiệp

Logan Lerman sinh năm 1992, gây chú ý với phim 3:10 to Yuma (2007). Ngoài ra, Logan từng đóng vai d'Artagnan trong phim The Three Musketeers (Ba chàng lính ngự lâm) năm 2011. Percy Jackson không phải là một vai diễn thực sự thành công, nhưng vẫn thu được lợi nhuận nhờ có cộng đồng người hâm mộ trung thành của bộ truyện.

Sự nghiệp của diễn viên trẻ đẹp trai đi theo hướng này là khá phí phạm so với những gì anh thể hiện ở tuổi thiếu niên, nhất là với vai diễn ấn tượng bên cạnh các ngôi sao lớn Christian Bale và Russell Crowe trong bộ phim cao bồi miền Tây 3:10 to Yuma (2007), năm 15 tuổi.

Đến cả vai chàng ngự lâm d'Artagnan trẻ tuổi trong Ba chàng lính ngự lâm năm 2011, dù đẹp đẽ về tạo hình, cũng chỉ là minh chứng tiêu biểu của bộ phim hào nhoáng về hình thức này. Mặc dù vậy, sắp tới, Logan sẽ tham gia 2 dự án phim, một là Noah – trong phim này anh tiếp tục hợp tác với Russell Crowe, và Fury – đóng chung với Brad Pitt.

Logan là người Do Thái, sinh ra trong một gia đình đã rời châu Âu đến Mỹ để chạy trốn Phát xít. Mặc dù gia đình sống ở Beverly Hills, California (Mỹ) – nơi có nhiều ngôi sao điện ảnh sinh sống nhưng hầu hết theo ngành dược, chỉ riêng Logan theo nghiệp điện ảnh.

Mới đây, nữ ca sĩ Selena Gomez đã tiết lộ Logan chính là chàng trai nổi tiếng mà cô yêu thích. Logan cho biết anh vui vì tin này, nhưng khi được hỏi sẽ chọn ai làm bạn đồng hành trong một cuộc phiêu lưu, anh lại không chọn Selena mà chọn nhà du hành nam giới Bear Grylls, 39 tuổi.

Dù sao thì Percy Jackson phần hai cũng hứa hẹn là một phim thành công về thương mại, tất nhiên không phải là một cú nổ lớn. Doanh thu hơn 226 triệu USD của phần một Kẻ cắp tia chớp đã khiến hãng Fox quyết định sản xuất tiếp. Nhưng, độ nổi tiếng của loạt phim Percy Jackson khó có thể so được với Harry Potter, dù đều được chuyển thể từ những bộ truyện giả tưởng ăn khách.

Phần hai Biển quái vật vừa ra mắt tại Mỹ hôm 7/8. Phim dự kiến khởi chiếu tại Việt Nam ngày 15/8.

Hạ Huyền
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm