Diễn viên Diễm Hằng: Tôi chưa rời điện ảnh, chỉ đang sống với nghệ thuật theo một cách khác

20/07/2026 18:07 GMT+7

"Tôi đang rất hạnh phúc, vì nghệ thuật có thể kết nối và mang đến sự chữa lành cho mọi người." Chia sẻ với Thể thao & Văn hóa, diễn viên Diễm Hằng cho biết, sau nhiều năm gắn bó với màn ảnh, chị lựa chọn một hành trình mới: gieo mầm tình yêu hội họa và lan tỏa những giá trị tích cực thông qua nghệ thuật. Với nữ diễn viên, mỗi vai diễn, mỗi bức tranh hay mỗi lớp học đều là một phần của hành trình khám phá bản thân và kết nối con người bằng những điều đẹp đẽ.

Từ màn ảnh đến hành trình chữa lành bằng hội họa

* Khán giả vốn biết đến Diễm Hằng là một diễn viên với nhiều vai diễn truyền hình ấn tượng. Tuy nhiên, thời gian gần đây, chị còn xuất hiện với một vai trò mới: một người giáo viên, một người truyền cảm hứng về nghệ thuật hội họa không chỉ dành cho trẻ em mà cả người lớn. Vậy trước tiên, Hằng có thể chia sẻ điều gì đã tạo nên bước ngoặt để từ một diễn viên trở thành người sáng lập một trung tâm nghệ thuật chữa lành?

- Có lẽ mọi người biết đến Diễm Hằng nhiều hơn qua những bộ phim truyền hình. Nhưng thực tế, Hằng rất may mắn khi được lớn lên trong một gia đình mà mọi người đều hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, cụ thể là hội họa, mỹ thuật và điêu khắc. Chính vì vậy, ngay từ nhỏ Hằng đã có cơ hội làm quen với mỹ thuật và được học rất bài bản. Hằng từng học ở Cung Thiếu nhi Hà Nội, Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô và nhiều lớp mỹ thuật khác. Từ nhỏ, Hằng đã quen với việc sáng tác và vẽ tranh.

Tuy nhiên, khi lớn lên, Hằng cũng mong muốn bản thân được trải nghiệm nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong suốt thời gian đi đóng phim, Hằng vẫn duy trì việc sáng tác, vẫn vẽ ở nhà.

Cách đây vài năm, khi tình cờ đọc được nhiều tài liệu và bài báo về Art Therapy (liệu pháp nghệ thuật), Hằng nhận ra đây là một phương pháp rất hay nhưng vẫn chưa được ứng dụng rộng rãi trong việc giảng dạy mỹ thuật ở Việt Nam.

Từ đó, Hằng bắt đầu xây dựng một dự án và biên soạn giáo trình mang tên Malena's Dream Canvas - Giấc mơ hội họa.

Diễn viên Diễm Hằng: Tôi chưa rời điện ảnh, chỉ đang sống với nghệ thuật theo một cách khác - Ảnh 1.

Diễn viên Diễm Hằng

Dự án lấy cảm hứng từ Art Therapy, nhưng Hằng phát triển theo hướng xây dựng những bài học có tính logic, giúp những người yêu hội họa nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu, hoặc chưa đủ tự tin để cầm bút, có thể từng bước tiếp cận mỹ thuật.

Có rất nhiều người làm ở những ngành nghề khác nhau và chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể vẽ. Từ các bạn nhỏ đến người lớn, Hằng đều xây dựng những bài học để thông qua đó mọi người hiểu được tính logic trong mỹ thuật. Nó giống như một công thức nền tảng, để từ đó mỗi người đều có thể tự sáng tác nên những tác phẩm mang dấu ấn của chính mình.

* Vậy theo Diễm Hằng, điểm mấu chốt trong việc sử dụng nghệ thuật để chữa lành là gì?

- Lớp học của Hằng không chỉ dành cho các bạn nhỏ mà còn có các lớp 20+, 30+, thậm chí 50+, dành cho các cô, các bác đã nghỉ hưu.

Khi đến với lớp học của Diễm Hằng, ngoài việc được khám phá hội họa và mỹ thuật thông qua nhiều chất liệu khác nhau, mọi người còn tìm thấy sự chữa lành và sự kết nối giữa bản thân với nghệ thuật.

Ngay cả không gian ở đây cũng được Hằng xây dựng theo tinh thần đó. Hằng rất chú trọng đến ánh sáng tự nhiên để khi bước vào, mọi người có cảm giác thư giãn, nhẹ nhàng và thật sự "chill".

Ở đây không có áp lực về thời gian hay KPI phải hoàn thành tác phẩm. Mọi người hoàn toàn được tự do sáng tạo. Có người chỉ mất một, hai ngày để hoàn thành một bức tranh, nhưng cũng có người dành một tháng, thậm chí ba tháng, và điều đó hoàn toàn không có vấn đề gì.

Sau mỗi khóa học, tất cả học viên đều có tác phẩm của riêng mình để mang về. Đặc biệt, Hằng sẽ tổ chức một buổi triển lãm, để mọi người có cảm giác mình thực sự là một họa sĩ, có cơ hội giới thiệu tác phẩm của mình đến với công chúng.

Bên cạnh đó, Hằng cũng mong muốn đưa một số tác phẩm của học viên trở thành những sản phẩm mỹ thuật ứng dụng, để nghệ thuật có thể đến gần hơn với cuộc sống.

* Diễm Hằng vừa chia sẻ về những triển lãm nghệ thuật. Tôi được biết, ở đó không chỉ có các tác phẩm hội họa mà còn có nhiều sản phẩm mỹ thuật ứng dụng. Từ một bức tranh, các bạn đã phát triển thành những sản phẩm thời trang, đồ trang trí (decor) hay nhiều sản phẩm sáng tạo khác. Điều gì khiến Hằng quyết định phát triển theo hướng đó để giúp mọi người tiếp cận nghệ thuật một cách gần gũi hơn?

- Mình nghĩ rằng khi một tác phẩm nghệ thuật được ứng dụng vào đời sống thì sẽ tạo cho mọi người nhiều cảm hứng hơn rất nhiều.

Phần lớn học viên ở đây, từ các bạn nhỏ đến người lớn, đều là những người lần đầu tiên đến gần với hội họa. Khi nhìn thấy chính tác phẩm của mình xuất hiện trên một món đồ thời trang, một sản phẩm trang trí hay một vật dụng trong cuộc sống hằng ngày, mọi người sẽ cảm thấy tự tin hơn rất nhiều vào bản thân cũng như khả năng sáng tạo của mình.

Đó cũng là lý do Hằng luôn coi các buổi triển lãm là một phần rất quan trọng của hành trình học tập. Triển lãm không chỉ là nơi trưng bày tác phẩm mà còn là cầu nối để học viên mang sản phẩm, niềm tự hào và sự tự tin của mình đến với công chúng.

Sau buổi triển lãm ấy, Hằng hy vọng mỗi người sẽ có thêm động lực để tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật theo cách riêng của mình.

Điện ảnh vẫn là một mối duyên chưa khép lại

* Trong quá trình đồng hành cùng các học viên của mình, từ những em nhỏ cho đến những học viên đã trưởng thành, có khoảnh khắc nào khiến Hằng cảm thấy con đường mình lựa chọn là hoàn toàn đúng đắn?

- Dự án này mới hoạt động được gần hai năm thôi, nhưng kỷ niệm thì vô cùng nhiều. Lớp học của Hằng có rất nhiều học viên là người nước ngoài, các bạn nhỏ là con lai, từ trẻ em đến người lớn. Lúc nãy chúng ta có nhắc đến mỹ thuật ứng dụng. Hằng nhớ có một học viên người Brazil, mới 9 tuổi. Bạn ấy tham gia khóa học mùa hè và có những tác phẩm rất đẹp. Đến buổi triển lãm cuối khóa thì bạn không thể có mặt, nhưng gia đình của bạn đã đặt gần 20 chiếc áo phông có in chính tác phẩm của bạn. Hằng đã hỗ trợ thiết kế để đưa bức tranh lên áo. Sau đó, toàn bộ số áo ấy được gửi về Brazil. Cả gia đình bạn đều rất hạnh phúc và xúc động khi được mặc những chiếc áo có in tác phẩm của con gái, cháu gái mình. Đó là một kỷ niệm khiến Hằng nhớ mãi.

Diễm Hằng tham gia bộ phim Sao kim bắn tim sao hỏa

Ngoài ra còn rất nhiều câu chuyện khác. Có một bạn nhỏ năm nay mới vào lớp 1. Sau khi học lớp mỹ thuật của Hằng, mẹ bạn chia sẻ rằng con viết chữ đẹp lên rất nhiều, dù không hề học thêm ở bất kỳ lớp luyện chữ nào. Rồi có những bạn mới bốn tuổi rưỡi, năm tuổi cũng đến học. Mỗi bạn đều có một câu chuyện rất riêng và một sự thay đổi rất rõ trên hành trình của mình.

Có một cô bé, bốn buổi đầu tiên đến lớp đều nắm chặt ngón tay út của cô giáo và khóc nức nở. Thế nhưng đến buổi thứ năm, bạn đã chủ động nói: "Cô ơi, cô chỉ cho con vẽ." Sau khoảng ba tháng, cô bé ấy thay đổi hoàn toàn. Bạn trở nên tự tin hơn, chững chạc hơn, rất có trách nhiệm với tác phẩm của mình và đặc biệt vô cùng tập trung mỗi khi sáng tác.

Đến buổi triển lãm, dù mới chỉ học lớp 1 nhưng bạn đã rất ý thức về giá trị sáng tạo của bản thân và vô cùng trân trọng những gì mình làm được. Đó là những điều khiến Hằng cảm thấy con đường mình đang đi thật sự rất ý nghĩa.

* Đó thực sự là những câu chuyện rất đẹp, cho thấy một không gian nghệ thuật có thể mang đến những thay đổi tích cực như thế nào cho mỗi học viên, từ trẻ nhỏ đến người trưởng thành. Còn với chính Hằng thì sao? Trong hành trình của mình, Hằng cảm nhận nghệ thuật, đặc biệt là hội họa, đã đóng vai trò như thế nào trong việc cân bằng cuộc sống?

- Hằng đã chia sẻ điều này với rất nhiều người thân và bạn bè từ khi bắt đầu dự án.

Hằng vẫn luôn nói rằng mình đang rất hạnh phúc. Thật sự rất hạnh phúc. Không chỉ vì bản thân được làm điều mình yêu thích, mà còn vì dự án này có thể kết nối mọi người và mang đến niềm vui, sự bình yên cho họ. Theo Hằng, nghệ thuật là một sự chữa lành rất đẹp. Hội họa cũng giống như một cách thiền. Khi cầm bút và bắt đầu vẽ, mỗi người đều có cho mình một khoảng lặng để lắng nghe chính bản thân. Lúc ấy, điều quan trọng chưa phải là bức tranh đẹp hay chưa đẹp, mà là tâm hồn của mình khi đặt những nét vẽ đầu tiên.

Với Hằng, đó luôn là một tâm hồn rất đẹp.

* Trở lại với hành trình nghệ thuật của Diễm Hằng. Như chúng tôi đã chia sẻ từ đầu chương trình, nhiều khán giả vẫn luôn nhớ đến Hằng với vai trò một diễn viên. Thực sự, Hằng đã để lại nhiều dấu ấn trên màn ảnh với những vai diễn đa dạng cùng lối diễn xuất thông minh và giàu cảm xúc. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Hằng xuất hiện với vai trò diễn viên không còn nhiều nữa. Có ý kiến cho rằng hành trình nghệ thuật của Hằng có phần lận đận. Hằng nhìn nhận điều đó như thế nào? Và ở thời điểm hiện tại, khi nhìn lại từng chặng đường mình đã đi qua, Hằng thấy những lựa chọn của mình có ý nghĩa ra sao?

- Mỗi giai đoạn trong cuộc đời của một con người đều gắn với những trải nghiệm khác nhau. Khi nhìn lại bản thân của những năm trước, Hằng luôn cảm thấy biết ơn. Bởi tất cả những trải nghiệm ấy đã tạo nên Hằng của ngày hôm nay.

Ngay cả khi bây giờ Hằng làm dự án về hội họa hay phát triển những mô hình kinh doanh khác, thì tất cả những gì mình từng trải qua đều đang đóng góp rất nhiều cho hiện tại.

Diễn viên Diễm Hằng: Tôi chưa rời điện ảnh, chỉ đang sống với nghệ thuật theo một cách khác - Ảnh 4.

Hằng nghĩ, để có thể truyền được sự tự tin về hội họa đến với các học viên hôm nay, một phần cũng nhờ việc trước đây mình từng là diễn viên. Chính nghề diễn đã giúp Hằng tự tin hơn rất nhiều trong việc chia sẻ, truyền cảm hứng và kết nối với mọi người.

Đến bây giờ, mỗi khi Hằng chia sẻ về dự án hay các tác phẩm của mình trên mạng xã hội, vẫn có rất nhiều khán giả bình luận: "Chị Hằng ơi, quay lại đóng phim đi!" Điều đó khiến Hằng cảm thấy giữa mình và điện ảnh vẫn còn một cái duyên rất đặc biệt. Có thể một ngày nào đó, nếu gặp được một kịch bản thật sự phù hợp, một vai diễn đủ khiến mình rung động thì Hằng sẽ quay trở lại.

Năm 2024, Hằng có tham gia bộ phim "Sao Kim bắn tim Sao Hỏa". Đó cũng là lần trở lại sau 5 năm vắng bóng trên màn ảnh. Hằng vẫn hay nói vui rằng, biết đâu 5 năm nữa mình lại có thêm một bộ phim mới.

* Cá nhân tôi và có lẽ rất nhiều khán giả cũng mong sẽ sớm được gặp lại Hằng trong một sự trở lại thật ấn tượng trên màn ảnh.

- Hằng cũng rất mong như vậy. Biết đâu vai diễn tiếp theo của mình lại gắn với hội họa, nghệ thuật, chẳng hạn một nhân vật là họa sĩ. Nếu điều đó trở thành hiện thực thì sẽ rất thú vị, và Hằng cũng rất mong chờ cơ hội ấy.

*Cảm ơn Diễm Hằng!

Diễm Hằng (tên đầy đủ Trần Minh Diễm Hằng), sinh năm 1989, được đông đảo khán giả biết đến qua vai Trang trong bộ phim truyền hình Nhật ký Vàng Anh. Lối diễn tự nhiên, trong trẻo cùng hình ảnh hồn nhiên, nhí nhảnh đã giúp cô trở thành gương mặt được yêu mến trên màn ảnh nhỏ.

Sau giai đoạn tạm vắng vì những biến cố cá nhân, Diễm Hằng trở lại với nhiều dấu ấn mới qua các bộ phim phát sóng trên VTV như Lỡ hẹn với ngày xanh, Sao Kim bắn tim Sao Hỏa…

Bên cạnh nghệ thuật diễn xuất, cô theo học chuyên sâu về Luật Kinh tế và Quản trị Kinh doanh. Hiện nay, Diễm Hằng theo đuổi hội họa, nghiên cứu trị liệu nghệ thuật (Art Therapy), sáng lập một trung tâm mỹ thuật sáng tạo dành cho trẻ em và người lớn, đồng thời quản lý Sport Bar & Art Gallery - không gian kết nối giữa nghệ thuật, thể thao và cộng đồng.

Yên Khương - Hoàng Anh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm