Diễn viên Cát Phượng: Cánh diều Vàng tuổi 50

18/05/2020 06:50 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Năm 2020 với diễn viên Cát Phượng có nhiều đặc biệt: Kỷ niệm 25 năm làm nghề chuyên nghiệp (từ 1995) và nhận giải Cánh diều Vàng ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc trước ngày sinh nhật lần thứ 50.

Cánh diều 2019 gọi tên 'Hạnh phúc của mẹ', Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn 

Cánh diều 2019 gọi tên 'Hạnh phúc của mẹ', Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn 

Cánh diều vàng 2019 hạng mục phim truyện điện ảnh trao cho phim Hạnh phúc của mẹ. Cùng được trao giải Cánh diều bạc là hai phim Truyền thuyết về Quán Tiên và Hai Phượng. 

Cát Phượng sinh ngày 15/5/1970 tại Bạc Liêu. Đúng 10 tuổi, chị theo cha dọn nhà lên TP.HCM sinh sống, phụ việc buôn bán. Từng theo học diễn viên điện ảnh hệ B. Đến năm 1990, thi đậu chính quy hệ A, chị nhận được học bổng đầu vào, nhưng do sớm bỏ học đi diễn, bị trường đuổi học sau năm nhất. Lúc tấu hài còn thịnh hành, Cát Phượng là một gương mặt hút khách tại nhiều sân khấu lớn nhỏ ở miền Nam, nhưng rồi thăng trầm, ly dị, trắng tay. Khoảng 10 năm gần đây thì Cát Phượng đang gượng dậy cả danh, lợi và tình, vai Tuệ trong phim Hạnh phúc của mẹ là một điểm son trong hành trình trở lại.

Tại Cánh diều 2019, chồng của Cát Phượng là Kiều Minh Tuấn cũng giành được giải Nam diễn viên chính xuất sắc, với vai Phong phim Anh trai yêu quái và vai bác sĩ Tùng Sơn trong, phim Nắng 3.

Một Cát Phượng của kịch nói

Bên cạnh tấu hài, phim ảnh, các trò chơi truyền hình, Cát Phượng còn là một bản lĩnh của sân khấu kịch. Ấn tượng nhất của Cát Phượng là vai đứa con gái trong vở Cánh đồng bất tận (Kịch 5B). Người cha vì căm thù người vợ đã bỏ theo trai mà ông đem hai đứa con bỏ lên ghe, lao vào đồng vắng, chôn vùi tuổi thơ của chúng trong sự dốt nát, thù hận, mờ mịt tương lai. Người chị luôn phải chở che cho thằng em trai nhỏ dại, khi hai chị em bị những trận đòn từ người cha khắc nghiệt. Cát Phượng đã vào vai người chị một cách xuất sắc. Lúc ấy Cát Phượng đã hơn 30 tuổi, vậy mà hóa thân thành cô bé 15 tuổi thật đáng yêu, với nét đẹp dân dã và trong trẻo.

Chú thích ảnh
Vai Tuệ trong phim “Hạnh phúc của mẹ” mang lại Cánh diều Vàng cho Cát Phượng

Lối diễn của Cát Phượng cũng giản dị nên diễn thấy rất thật, không lên gân, dịu dàng tình cảm vô cùng. Nhưng đạo diễn còn cho Cát Phượng đúp vai nữa, là hóa thân thành người mẹ đã bỏ chồng bỏ con đi theo vật chất, một phụ nữ kiểu không ác độc mà dại khờ, cả tin. Một nhân vật đầy cung bậc tâm lý, lúc rất thương chồng, thương con, lúc lại say đắm vì một miếng vải may áo mà chị rất thèm trong cảnh nghèo khó, lúc lại nhẫn nhịn vì thói quen xuất giá tòng phu, nhưng rồi lại bung lên như một lò xo tự văng đi rất xa… Cát Phượng diễn được hết, diễn một cách êm đềm nhưng đầy kịch tính, để đẩy các thân phận kia trượt dài trên cánh đồng bất tận của hận thù và mông muội.

Vai ấn tượng kế tiếp của Cát Phượng là bà Lan trong vở Trôi theo dòng đời (Kịch Phú Nhuận). Một chị thanh niên xung phong trong cuộc đổi mới đất nước từ sau 1975, rồi đi lên bằng bàn tay và khối óc giỏi kinh doanh, trở thành nữ đại gia có uy tín. Bà yêu và cưới một anh thương binh, sống với nhau thật hạnh phúc. Nhưng đang êm ấm thì bỗng nhiên sóng gió ập tới. Người tình cũ từ Mỹ trở về buộc bà phải tham gia một phi vụ lừa đảo, nếu không hắn sẽ khai ra trước kia bà làm vũ nữ, có con với hắn… Cát Phượng đã vào vai một nhân vật trung niên chững chạc, uy quyền, sang trọng, với tâm lý phức tạp, đấu tranh nội tâm dữ dội, không thiếu những giây phút yếu đuối, tưởng chừng sụp đổ.

Chú thích ảnh
Cát Phượng và NSND Ngọc Giàu trong vở “Chưa yêu sao hiểu được”

Khán giả thường thấy Cát Phượng đóng vai hài, thậm chí đóng nhiều tiểu phẩm hài dễ dãi, nhưng ít ai ngờ chị vào được vai chính kịch nặng ký như vậy, với số tuổi chênh lệch như vậy. Nhiều tràng pháo tay đã vang lên khen ngợi. Cát Phượng từng nói mình thích chọn chính kịch và cả bi kịch, vì muốn mọi người nhìn nhận trong những góc độ khác nhau.

Rất nhiều vở kịch tâm lý xã hội khác Cát Phượng đều thành công vì nhân vật đều nhẹ nhàng, dễ thương, đúng chất người thoải mái của chị. Có thể kể như Chưa yêu sao hiểu (Kịch 5B), chị tung hứng với NSND Ngọc Giàu khiến khán giả cười bể rạp. Rồi vai Thị Nở trong vở Chí Phèo (Kịch Phú Nhuận), chị tung hứng với Lê Vũ Cầu làm nên một cặp thật đáng yêu.

Các vai diễn đáng nhớ khác còn thấy trong Yêu thầy, Sự lừa dối đáng yêu, Phận làm gái… Cát Phượng được trao giải Mai Vàng năm 2000 với vai Út Đẹt trong Yêu thầy, giải Mai Vàng năm 2009 với vai Nương trong Cánh đồng bất tận.

Chú thích ảnh
Cát Phượng và Hoàng Khanh trong vở “Cánh đồng bất tận”

Đang dần chuyển hướng

Đời của Cát Phượng có mấy lần phải chuyển hướng. Sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi với Thái Hòa và ly hôn năm 2006, một mình nuôi con, lúc ấy tấu hài cũng đang thoái trào, nhường chỗ cho các trò chơi truyền hình, Cát Phượng cũng nương theo đây mà chuyển hướng đời mình.

Nhưng trước khi nói đến sự chuyển hướng, trong hàng trăm tiểu phẩm tấu hài, đây đó khán giả vẫn còn nhớ đến Cát Phượng ở sự dí dỏm, đáng yêu. Xem những tiểu phẩm hài như Anh chồng nhát, Rình trộm, Quán ăn vui vẻ, Chỉ tại cái thiệp, Oan gia ngõ hẹp, Xem mắt nàng dâu, Ngựa người - người ngựa, Vụ án thế kỷ, Đun sôi nước mắm, Thiện ác vô song, Phận làm gái, Trộm… sẽ thấy được tài năng, bản lĩnh, cái duyên của Cát Phượng.

Cát Phượng cho biết, ở tuổi 50 thì không còn quá mặn mà với chuyện đi diễn, chỉ nhận những vai phù hợp và thấy yêu thích. Hơn 10 năm qua, chị đã học hỏi, chuẩn bị để chuyển hướng thành đạo diễn, nhà sản xuất, bắt đầu bằng các sản phẩm trên mạng, các sự kiện nhỏ.

Dấu ấn đạo diễn đầu tiên có lẽ là tái dựng vở Chưa yêu sao hiểu được (kịch bản: Vương Huyền Cơ) tại Kịch 5B.

Tháng 7/2019, Cát Phượng đã gây dấu ấn tốt khi đạo diễn thành công live show của danh hài Hoài Linh. Ở tuổi 50, Cát Phượng vẫn đang muốn có con với Kiều Minh Tuấn, chị đã vài lần chia sẻ điều này trên trang cá nhân và báo giới.

Hoàng Kim - Như Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm