“Có nhiều người trong số chính các bạn không làm bóng đá vì tình yêu, mà nói thẳng là... vì tiền”, cựu hậu vệ Dundee F.C và Hà Nội ACB Frank Van Eijs, mở đầu một câu chuyện rất dài với Thể thao & Văn hoá cuối tuần.
Tiếp tục diễn đàn xây dựng bóng đá Việt Nam, Thể thao & Văn hóa xin trích đăng ý kiến của bạn Nghiêm Đức Trí về đào tạo trẻ của BĐVN. Ngay mô hình gây được tiếng vang là HAGL như ý kiến chủ quan của tác giả cũng chưa hoàn hảo.
Với sự hiểu biết về chuyên môn, bóng đá Việt Nam, cộng thêm tâm huyết, Franhk Van Eijs đã có những bài viết sâu sắc trên Thể thao & Văn hóa. Chúng tôi tiếp tục đăng tải bài viết mới nhất của anh.
Ông Đoàn Nguyên Đức bảo ông đã chán nản với nền bóng đá nước nhà lắm rồi. Đến ông Phó Chủ tịch VFF còn chán nản, thì khán giả sao có thể duy trì được bầu nhiệt huyết?
Đội tuyển Việt Nam đã trải qua nhiều đời HLV ngoại, thành công nhất là phải kể đến 2 cái tên Henrique Calisto và Alfred Riedl. Tuy nhiên, khi đã thôi dẫn dắt tuyển Việt Nam cả hai HLV này dù gắn bó với Việt Nam quá lâu cũng đều ngao ngán.
Phó chủ tịch VFF Đoàn Nguyên Đức, người khẳng định vai trò của ông ở Liên đoàn chỉ mang tính chất phụ họa, nhưng đã nói rằng nếu bỏ phiếu sẽ gạch tên HLV Miura đầu tiên.
Hưởng ứng Diễn đàn “Đuổi theo Bóng đá Thái Lan bằng cách nào”, độc giả Vương Minh đã gửi tới Thể thao & Văn hóa những suy nghĩ của mình.
Mở đầu câu chuyện, bầu Đức khẳng định việc ông mở Học viện bóng đá HAGL–Arsenal JMG không nằm ngoài mục đích nâng tầm bóng đá Việt Nam, đặc biệt là bắt kịp và vượt qua đại kình địch Thái Lan.
“Đuổi theo Thái Lan bằng cách nào?” do báo Thể thao & Văn hóa mở ra sau trận chung kết giải U19 Đông Nam Á 2015 đã nhận được sự phản hồi tích cực của bạn đọc thông qua e-mail và bình luận...