Văn hóa 'nóng' trong tuần: Sao Việt nào ra nước ngoài cũng là đại diện quốc gia?

06/12/2015 07:00 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Thời nay toàn cầu hóa, máy bay và tiền cũng nhiều hơn, nên cả sao lẫn dân thường đều có xu hướng đi nước ngoài nhiều hơn. Thế nên, không phải ai ra nước ngoài cũng với tư thế “đại diện quốc gia”, như người mẫu nhận giải gì đó hay hoa hậu đoạt giải gì đó…

Việt Nam thắng cuộc thi Hoa hậu chống lại bệnh tiểu đường

Hồ Thị Oanh Yến, thí sinh người Việt Nam, vừa chiến thắng trong cuộc thi sắc đẹp xa lạ mang tên Mr & Miss Pancontinental (Nam vương và Hoa hậu Toàn cầu) được tổ chức tại Philippines.

Bên cạnh việc có thể bị phạt 30 triệu đồng vì thi chui chưa có giấy phép đồng thời đã có 2 con, Oanh Yến còn giúp lan truyền thông điệp chống tiểu đường, thúc đẩy nhận thức về một lối sống lành mạnh nhằm hạn chế nguy cơ mắc bệnh này vì đó là mục tiêu của cuộc thi Mr & Miss Pancontinental, theo trang Missology.


Dù thi chui nhưng Oanh Yến cũng cố gắng chọn cuộc thi có thông điệp tốt đẹp

Để dành được danh hiệu này, Oanh Yến đã xuất sắc vượt qua 15 thí sinh nữ, trong đó có vài thí sinh đã bỏ chạy khỏi cuộc thi vì điều kiện ăn nghỉ “đầy rận bò quanh phòng” (trong khi ban tổ chức cam kết cho ở khách sạn 5 sao).

Ngọc Trinh sang Hàn Quốc nhận giải gì đó, mặc váy hở lườn

Cùng một dàn đồng nghiệp trong Công ty Venus và ông bầu Khắc Tiệp sang Seoul, Hàn Quốc nhận một giải nghe nói là “Ngôi sao trẻ châu Á” thuộc giải thưởng Văn hóa Nghệ thuật khu vực châu Á và Hàn Quốc lần thứ 23), nữ người mẫu gây chú ý vì chiếc váy mà cô mặc.


Trong bức ảnh chụp chung của hội Venus, Ngọc Trinh và Kỳ Hân tạo dáng khá giống nhau

“Ai mặc gì hôm qua” luôn là thông tin quan trọng trên các báo kể từ ngày các sao chịu khó đầu tư ăn mặc. Nhưng có những ngôi sao cả năm xúng xính vẫn không gây hiệu ứng gì trên báo lẫn mạng xã hội, còn Ngọc Trinh rất biết cách gây hiệu ứng. Chiếc đầm Versus hở lườn của cô khiến một tờ báo lớn phải lập diễn đàn thảo luận các câu hỏi: Đây có xứng là đại diện quốc gia? Cục Nghệ thuật biểu diễn có điều tra?...

Trong khi đó, vẫn ít người hiểu giá trị giải thưởng của Ngọc Trinh ở Hàn Quốc.

Tuần lễ “thi đua” phá hoa các loại

Văn hóa ứng xử với hoa tiếp tục là đề tài nóng khi liên tiếp các vụ phá hoa diễn ra ở Hà Nội và Nghệ An. Tại Hà Nội, thung lũng hoa rộng lớn ở Nhật Chiêu, Tây Hồ đã phải đóng cửa sau 2 ngày mở cửa miễn phí đón người dân vào thăm vì quá nhiều luống hoa bị giẫm nát, gây thiệt hại lớn.


Thung lũng hoa ở Hà Nội mở cửa miễn phí

Còn tại Nghệ An, trong trào lưu chụp ảnh với cánh đồng hoa hướng dương đang lên, một đoạn phim được tung lên mạng khiến dư luận phẫn nộ khi một số nam thanh niên thẳng tay đấm bay hoặc vặt nát các bông hoa hướng dương, nhảy nhót giày xéo lên các gốc cây và quay phim để ghi lại “chiến tích”.

Những hành động này đã vấp phải sự phản đối của dư luận, bị báo chí phản ánh, nhưng kể cả những người phản đối cũng lắc đầu cay đắng nghĩ đây dường như là một thói xấu khó có thể thay đổi được.

Psy trở lại, còn “dị” hơn thời Gangnam Style

MV Daddy của nam ca sĩ thu hút khoảng 4 triệu lượt xem chỉ sau ngày đầu tiên lên mạng, còn MV Napal Bajilà gần 1,5 triệu. Đồng thời, Psy ra mắt album thứ 7 mang tên Chiljip Psy-da.

Daddy có ý tưởng và hình ảnh rất dị (chẳng có gì bất ngờ vì đây là Psy - chuyên gia giễu nhại) còn Napal baji (hay tên tiếng Anh là Bell-bottoms) được coi là nhạc phẩm đúng chất Psy nhất. Điều này khá dễ hiểu vì Psy viết Daddy dành cho người hâm mộ nước ngoài còn viết Napal baji để nói lên con người của chính anh.


Psy trong MV Daddy đang gây sốt

Trong Daddy, Psy hóa thân thành cả trẻ con, người trưởng thành, trung niên lẫn ông già, nhảy nhót loạn xạ theo phong cách hài hước xen lẫn thô thiển từng thành công với Gangnam Style. MV có sự góp mặt của CL, trưởng nhóm 2NE1.

Ra mắt 2 sản phẩm cùng một lúc, Psy đang chờ xem MV nào sẽ vượt mặt MV nào để mang lại thành công mới cho anh. Mặc dù vậy, anh cũng hiểu kỳ tích Gangnam Style sẽ không bao giờ lặp lại.

Ca sĩ Sinead O’Connor  tự tử bất thành

Giọng ca nữ tài năng nổi tiếng với mái đầu trọc cá tính khiến báo chí ngỡ ngàng tuần qua khi thông tin cô tự tử bất thành được tiết lộ. O’Connor lang thang vô định và muốn kết liễu cuộc đời bằng cách dùng thuốc quá liều trong một khách sạn ở Ireland. Cô muốn chết mà không ai hay biết, nhưng được tìm thấy và đưa đến trung tâm y tế ở Dublin.


Sinead O’Connor gây hú ý đầu năm nay vì bức thư khuyên Miley Cyrus đừng đánh mất mình trong showbiz

Trong thư tuyệt mệnh, O’Connor lý giải nguyên nhân tự tử là bị tất cả người thân ruồng rẫy và bỏ rơi từ khi cô cắt bỏ tử cung vào tháng 8 năm nay. Nữ ca sĩ có tiền sử bị trầm cảm và từng tự tử hụt một lần vào năm 2012.

Nổi tiếng với ca khúc kinh điển Nothing Compares 2 U, O’Connor gắn liền với những giai điệu buồn bã. Nếu Nothing Compares 2 U (1990) viết về người mẹ đã qua đời vi tai nạn, thì Take Me To Church (2014) như sự chối bỏ bản thân sau những vết thương lòng không thể hàn gắn.

Angelina Jolie “dạy” lịch sử cho con

Tuần qua, minh tinh Mỹ đến Campuchia làm Chủ tịch ủy ban Danh dự LHP Quốc tế Campuchia. Bên cạnh đó, cô còn có cuộc gặp với lãnh đạo đất nước này để đề nghị làm phim về thời kỳ Khmer Đỏ thống trị Campuchia, phim mang tên First they killed my father (Đầu tiên họ giết cha tôi).


Angelina Jolie làm hẳn một bộ phim để giáo dục về lịch sử cho con trai Maddox

Chuyện phim sẽ được kể từ góc nhìn của chú bé 5 tuổi từng trải qua nạn diệt chủng dưới thời Khmer Đỏ. Mục đích của Jolie rất rõ ràng, cô muốn con trai nuôi Maddox (gốc Campuchia) hiểu về lịch sử của nơi cậu sinh ra. Cô nói: “Maddox là con trai tôi nhưng cũng là một đứa con của Campuchia. Đây là thời khắc để gia đình tôi cùng hiểu điều đó có ý nghĩa với thằng bé và với cả chúng tôi”.

Từ khi bắt đầu sự nghiệp đạo diễn, Jolie rất chuộng đề tài lịch sử và chính trị. Trong tương lai, rất có thể cô sẽ làm phim về lịch sử đầy biến động của Việt Nam như một cách giáo dục lịch sử cho Pax Thien, cậu con nuôi gốc Việt.

Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm