'Ngày vui, vui đến bao giờ…'

10/12/2018 08:25 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Xin mượn lời một ca khúc được rất nhiều người biết đến để mở đầu cho một tuần mới, một tuần đầy ắp những háo hức chờ đợi, những mong mỏi khát khao của người hâm mộ trái bóng tròn trên cả nước trước hai trận chung kết lượt đi (11/12) và lượt về (15/12) của AFF Suzuki Cup 2018 giữa Việt Nam và Malaysia.

Việt Nam 'sáng cửa' vô địch AFF, người hâm mộ đón niềm vui nhân đôi 

Việt Nam 'sáng cửa' vô địch AFF, người hâm mộ đón niềm vui nhân đôi 

Sau chức vô địch AFF Cup năm 2008, Việt Nam đứng trước cơ hội rộng mở để bước lên bục vinh quang ở giải đấu khu vực sau một thập kỉ chờ đợi. Nếu giấc mơ vô địch trở thành sự thực, niềm vui của hàng triệu khán giả cả nước còn được nhân đôi, với món quà đặc biệt thiết thực cho các khán giả yêu trái bóng tròn.  

Trong cái bộn bề lo toan cuộc sống, đặc biệt vào những ngày cuối cùng của một năm Dương lịch, sắp bước sang năm mới, con người ta luôn mong muốn tìm cho mình những niềm vui để quên đi khó khăn vất vả, vơi đi những áp lực trong công việc hàng ngày. 

Chú thích ảnh
Bức ảnh ăn mừng của CĐV tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục do phóng viên báo Thể thao & Văn hóa thực hiện. Ảnh: (Hòa Nguyễn- Binleo)

Tuần trước, hàng triệu trái tim đam mê trái banh da đã được hưởng trọn vẹn niềm vui trận bán kết lượt về giữa Việt Nam và Philippines tại sân Mỹ Đình với chiến thắng chung cuộc 4-2 để chúng ta giành quyền vào chơi trận chung kết. Trước, trong và sau trận đấu, rất nhiều câu chuyện đã được đề cập nào là vấn nạn phe vé, rồi cách ăn mừng chiến thắng, rồi tổ chức “đi bão” trên các tuyến phố… Và như mọi người đều thấy, niềm vui rất lớn và lo lắng cũng nhiều: tai nạn giao thông, ẩu đả gây thương tích, va chạm quẹt xe… quả thực rất phiền toái và nguy hiểm. Đa số đều dựa vào lý do vui quá, mừng chiến thắng…

Hóa ra tìm kiếm niềm vui trong cuộc sống đã khó, cách để biểu đạt niềm vui, cảm xúc trong cái không khí cả nước vui mừng cũng không hề đơn giản. 

***

Rất nhiều người đã ăn mừng một cách lịch lãm như mua cờ, đeo băng rôn, mặc áo có hình quốc kỳ hoặc tập trung thành những nhóm nhỏ cùng ăn uống chia vui với chiến thắng của đội tuyển Quốc gia. Những người có chuyên môn thì thích ngồi bàn tán bên bàn bia, quanh ấm trà, phân tích thêm về đường bóng hay, tình huống đáng tiếc hoặc là cơ hội ngon ăn bị bỏ lỡ… Quả thực là có 1.001 cách để thể hiện cảm xúc và bày tỏ nỗi vui mừng.

Nhớ hồi còn đá bóng ở bộ đội, mặc dù chỉ là giải đấu cấp sư đoàn nhưng khi ấy chúng tôi sau khi đã giành chức vô địch cũng rất vui mừng phấn khởi. Chí ít là sắp được về phép, còn liên hoan tại đơn vị thì cũng chỉ rất nhẹ nhàng ăn mừng. Bữa cơm thêm chút thịt tươi, thủ trưởng cho phép dăm ba chén rượu, nhà bếp cung cấp thêm rau xanh và mấy món quen thuộc bên hậu cần có sẵn trong kho, còn lại không có gì thêm cả. Thế nhưng tinh thần anh em trong đơn vị hân hoan đến hơn một tuần sau đó, đến nỗi phải có thông báo khi sinh hoạt: Vui nhưng không được quên nhiệm vụ. 

Bóng đá là môn thể thao mang đến cho người xem nhiều cảm xúc bất ngờ, không chỉ tại nước ta mà hầu như trên toàn thế giới, không phân biệt quốc gia lớn hay nhỏ, giàu hay nghèo nếu như giành được chiến thắng hầu hết đều bộc lộ cảm xúc hân hoan, tự hào dân tộc. 

Tuy nhiên cách biểu đạt cảm xúc, cách ăn mừng cũng phụ thuộc nhiều vào văn hóa vùng miền, vào truyền thống của dân tộc cũng như tính cách con người ở đó. Những đồ chơi hay được dùng để biểu đạt cảm xúc bây giờ rất sẵn có trên thị trường như kèn, trống, còi… nếu không được sử dụng hợp lý vô hình trung tạo ra những âm thanh hỗn loạn, tạp âm… gây ảnh hưởng và phiền nhiễu đến sinh hoạt của cộng đồng. Chưa kể những cách ăn mừng thái quá, phản cảm như lột đồ nơi công cộng, phóng xe gầm rú gây náo loạn đường phố về đêm… làm mất an ninh trật tự. 

***

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, lượng phương tiện ở các địa phương đổ ra đường trong đêm 6/12 tăng đột biến. Đã xảy ra tai nạn giao thông, ẩu đả gây chấn thương... trong khi “đi bão” mừng chiến thắng. Cùng với đó là hiện tượng lợi dụng "ăn mừng" để vi phạm luật giao thông như đi xe máy chở 3, không đội mũ bảo hiểm, lái xe dàn ngang, nẹt pô, phóng nhanh vượt ẩu...

Ngay cả kỷ lục này cũng không biết là nên buồn hay vui, đó là kỷ lục về... tiếng ồn của CĐV. Theo thông tin đăng tải trên trang Facebook chính thức của Giải AFF Suzuki Cup 2018, tiếng ồn mà các CĐV VN tạo ra trên sân Mỹ Đình ở trận bán kết lượt về là hơn 120 decibel. Và ở khoảnh khắc Quang Hải ghi bàn, tiếng ồn là hơn 121 decibel - cao hơn cả tiếng nổ động cơ phản lực ở độ cao 61m. 

Tiếng reo hò là một phần tất yếu của cảm xúc bóng đá. Nhưng sau giây phút cao trào của cảm xúc, nếu tiếng ồn chuyển thành tiếng hát đồng ca thì càng ý nghĩa hơn. Hy vọng rằng sẽ có thêm những bài hát cổ động được yêu thích trên các khán đài cũng như trên đường phố sau mỗi trận đấu.

Mong rằng tuần mới sẽ đầy ắp những niềm vui và cũng đừng quên “Ngày vui, vui đến bao giờ”…

Đào Quốc Thắng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm