Khi thung lũng hoa nát bét dưới gót giày...

05/12/2015 07:57 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - “Thung lũng hoa Hồ Tây nát bét sau 2 ngày mở cửa miễn phí”. “Thanh niên Nghệ An phấn khích phá hoại vườn hoa”. “Hoa Đà Lạt kêu cứu vì bị du khách giẫm tả tơi”. Đó là những dòng title chạy dài trên các trang báo trong mấy ngày gần đây. Phẫn nộ là tâm trạng chung của độc giả sau mỗi bài báo hay trên các trang mạng xã hội.

Phẫn nộ vì “cái mặt kênh kiệu trông đáng ghét” của các thanh niên phá hướng dương ở Nghệ An. Phẫn nộ vì đám đông vô tình hay hữu ý gắng chụp những bức ảnh đẹp cho mình và bỏ lại sau lưng những cánh đồng hoa, thung lũng hoa nát bét dưới gót giày. Sự phẫn nộ lớn tới mức những ai đọc qua quan điểm trên các trang mạng đều thấy “điểm sáng của vấn đề” là cộng đồng mình thật yêu hoa. Yêu bằng việc miệt thị nhau vì đã phá hoa.


Thung lũng hoa nát bét sau 2 ngày mở cửa miễn phí

Văn hóa ứng xử có thuộc tính tự cân bằng. Những hành vi lệch chuẩn bị cộng đồng lên án, tẩy chay sẽ bị đào thải. Đó là lý thuyết và tôi đã từng tin điều đó đúng với việc dư luận gay gắt phản ứng việc “phá hoa” trong đại lễ 1000 năm Thăng Long cách đây 5 năm.

Nhưng sau nửa thập kỷ, việc “phá hoa” không bị đào thải. Ngược lại, thông tin về việc phá nát hoa càng ngày càng nhiều, số địa phương xảy ra mỗi lúc một rộng. Độ gay gắt của những chỉ trích cũng mỗi lúc một tăng tỉ lệ thuận với tần suất giẫm hoa xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng. Vậy, điều gì đang dung dưỡng những đôi chân đạp hoa? Lý thuyết sai hay chúng ta hiểu sai lý thuyết?

Tôi nghĩ lý thuyết không sai. Mà cái lệch lạc nằm ở ngay bản thân mỗi người. Đôi bàn tay comment những dòng cay nghiệt chì chiết những người dẫm hoa cũng là đôi bàn tay nhấn “like” những bức ảnh lung linh của bạn bè ngồi giữa cánh đồng hoa.

Và cũng những đôi bàn tay ấy bị cuốn vào “cơn lên đồng tập thể” nhấn máy những “pô hình” bạn bè, gia đình bên cánh đồng hoa tả tơi vì chân người.

Cứ thế, những bức hình chỉ chụp nửa người trên (mà chẳng cần biết nửa người dưới họ để đâu khi họ đang ở giữa cánh đồng hoa không luống?) bên đồng hoa bạt ngàn được cổ vũ. Cứ thế, người người xếp hàng dài cả giờ đồng hồ chờ vào chụp ảnh với hoa. Cứ thế, chúng ta vừa thể hiện tình yêu hoa bằng việc chỉ trích người khác, vừa bằng việc chụp hình bên hoa...

Đất nước Hà Lan thu hút cả thế giới đến với họ, nhiều khi đầu tiên chỉ vì hoa. Hoa Tulip thật ra không chỉ có ở Hà Lan, mà giờ đã được trồng nhiều ở Trung Quốc, Ấn Độ..., song đất nước này vẫn là “xứ sở Tulip” duy nhất. Chỉ có điều, Tulip không phải quà tặng thiên nhiên, mà là thành quả lao động của con người...  

Mỹ Mỹ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm