Cư dân mạng không ngừng tranh luận lý do yêu - ghét Tết

12/02/2018 12:23 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) – Tết Nguyên đán, Tết cổ truyền tại Việt Nam là thời điểm đánh dấu kết thúc năm cũ đồng thời cũng là khởi đầu một năm mới. Rất nhiều người thích không khí Tết, yêu Tết vì được sum họp gia đình, nhưng cũng không ít người ghét Tết bởi rất mệt mỏi, vất vả, tốn kém…

Dịp Tết Nguyên đán, bên cạnh những hình ảnh, những status chia sẻ không khí đón Tết, nhiều người cũng than thở Tết nhạt, phức tạp, mệt mỏi…

Chỉ với câu hỏi: “Các bạn có thích Tết Nguyên đán không? Vì sao”, status của nhà báo Ngô Bá Lục đã nhận hàng trăm những ý kiến tranh luận về việc yêu - ghét Tết cổ truyền. Thethaovanhoa.vn ghi lại một số ý kiến thú vị của các độc giả xoay quanh chủ đề yêu - ghét Tết Nguyên đán.

Chú thích ảnh
Chợ hoa Hàng Lược (phố cổ Hà Nội) mang nhiều nét đặc trưng của người đất kinh kỳ mỗi dịp Tết đến xuân về

Tốn kém bao nhiêu, bận rộn đến mấy vẫn… yêu Tết

Trương Kiều Nghị: Dù thế nào cũng là dấu mốc của một năm, dấu mốc của kết thúc và bắt đầu. Nhiều việc phải làm, phải bố trí thời gian nhưng thấy cuống quýt, rộn ràng trong lòng nên tớ thích Tết lắm lắm.

Nguyễn Hải Triều: Tết là dịp để gia đình nhìn lại một năm và hứa hẹn, mong rằng một cái Tết sang năm sẽ khang trang, sung túc, ấm no và hạnh phúc hơn.

Trang Do: Nhà em Tết rất đơn giản, không cầu kì mâm cỗ nên rất vui và ấm áp, anh em họ hàng trong nhà mỗi người mỗi việc nên rất thích. Tết được ở lâu bên gia đình, được gặp anh em đi làm xa, gặp bạn bè hàn huyên câu chuyện, được giữ những nét văn hóa như gói bánh, cúng Giao thừa, mừng tuổi các cụ cao niên...

Ngọc Ánh Kim: Ai như nào em không biết nhưng dù có thế nào tốn kém bao nhiêu bận bịu đến mấy em vẫn thích. Tết đối với em là ngày đoàn viên, là ngày bạn bè được nghỉ làm dắt con cái ghé qua nhà mình chơi, uống vài ly, mùi hương, mùi cỗ bay khắp nhà. Tết được cảm giác rất lạ lùng, rất đầm ấm, được lì xì cho các em nhỏ, người già... Có thể với mấy người như em thì rất là thích Tết vì chủ nghĩa gia đình lúc nào cũng đặt lên hàng đầu mà.

Tần Khánh: Ngày xưa em không thích Tết, Tết em không thích về nhà vì em ham kiếm tiền hơn ăn Tết. Từ khi bà nội mất rồi em mới hiểu được giá trị của sự sum vầy. Em là người phải lo hầu như tất tần tật cho gia đình nhưng em vẫn luôn muốn Tết thật đầy đủ và chưa bao giờ tiếc tiền vì Tết cả.

Chú thích ảnh

MC Mỹ Vân: Tết mệt và khá nhiều thủ tục phải lo toan bộn bề. Nhưng trong cái bộn bề ấy lại có những niềm vui. Chúng ta không tránh được cảm giác háo hức khi Tết đến. Nếu không có Tết thì cuộc sống cứ như một guồng quay không bao giờ dừng lại, và con người không khéo thành 1 cỗ máy mất. Tóm lại là em vẫn thích có Tết.

Trang Hoàng: Em thích Tết bất chấp! Thích cảm giác bước chân xuống đường là rộn ràng cây cối, đào quất mua bán. Thích cái râm ran của chợ Tết, thích không khí ấm cúng của ngôi nhà mình trang hoàng đón Tết, thích sự bận rộn cuống cuồng khi tranh thủ đi làm về là nấu nướng, cúng lễ. Thích nhất là Tết được về quê, được mừng tuổi mọi người và ngắm bọn trẻ xúng xính áo mới đi chúc Tết. Em cảm thấy nếu không có Tết thì sẽ vô vị lắm. Cuộc sống càng nhanh thì càng cần Tết để gia đình gắn bó quây quần.

Nguyễn Thuỳ Nhung: Em thích Tết! Một quãng thời gian ngắn được sống chậm thực sự, đêm xem tivi nướng, ngủ không cần đặt chuông, đi ra ngoài không cập rập vội vàng, thong dong ung dung với thời gian hoàn toàn là của mình. Những bữa cơm thịnh soạn ấm áp vui vẻ bên đại gia đình, hay trong tổ ấm nhỏ; vợ chồng cùng nhau sửa soạn ban thờ, làm cơm cúng - cả hai đều tự cảm thấy những giờ phút ấy thiêng liêng và gắn kết hơn nhiều lắm.

Trước Tết thì bận bịu hơn nhưng cũng thú vị với sắm sửa, với đào quất, với về quê, với trang hoàng nhà cửa… Rồi tổng kết lại một năm đã qua ta làm được gì, chưa được gì... Và tràn hy vọng vào một năm mới đang đến…

Lê Hải Bình: Trước đây, bây giờ và mãi mãi sau này em luôn thích Tết và yêu Tết. Em xin chia sẻ những tâm tư của em vào mỗi dịp Tết đến:

Khoảng 28, 29 tháng chạp xóm em tổ chức quét dọn đường làng ngõ xóm, đám thanh niên thì hào hứng treo những chiếc đèn lồng đỏ trên cao dọc lối vào làng. Những ngày bình thường thấy rác đầy đường cũng chẳng ai thèm dọn, chính vì vậy em thích Tết.

Chiều 30 Tết cùng anh em, họ mạc ra nghĩa trang dọn cỏ mộ, thắp nén hương mời các cụ về ăn Tết, cảm giác lúc ấy thật khó diễn tả, nó xúc động lắm, bà con gặp nhau là hỏi han sắm Tết có to không, tiếng cười nói vui vẻ khác hẳn ngày thường, vì vậy mà em yêu Tết.

Thời khắc giao thừa, đất trời hòa hợp lòng người có đôi chút tĩnh lặng để ngẫm lại một năm đã qua mình đã làm được gì, và chưa làm được gì để sang năm còn phấn đấu. Thiết nghĩ nếu không có những ngày Tết thì thật khó cho một cuộc sum họp đầy đủ của một đại gia đình thế cho nên em yêu Tết.

Cho dù Tết có thể gây lãng phí, tốn kém, tình trạng tai nạn giao thông tăng cao, dân tình nghỉ dài ngày làm cũng ảnh hưởng đôi chút đến nền kinh tế Nhà nước, nhưng cũng đừng vì thế mà bỏ Tết, mà ghét Tết... cái hồn cốt gắn liền với dân tộc Việt hơn 4 nghìn năm lịch sử. Em cảm thấy quan ngại khi có ai đó muốn gộp Tết Tây rồi bỏ Tết ta... mỗi Quốc gia, mỗi dân tộc, mỗi vùng miền đều có những nét văn hóa khác nhau, nó làm cuộc sống trở lên phong phú hơn và có ý nghĩa hơn.

Chú thích ảnh

Tết phải lo nhiều, phát mệt. Tết nay nhạt, ngồi nhớ Tết xưa

Ha Phung: Tết bây giờ nhạt quá rồi. Nếu là đoàn viên thì em không chờ đến Tết mới đoàn viên hay là báo đáp. Mình làm tròn bổn phận người con, chăm chút bố mẹ hàng ngày. Bố mẹ ở xa cũng sắp xếp để về thăm đều đặn. Tết cũng đang là cái cớ để nhiều người lợi dụng chặt chém nhau - người bán - người mua, sếp - nhân viên... Không biết có phải em hay hoài cổ không, nhưng em nhớ những cái Tết xưa lắm.

Dương Trí Toàn: Tết thì thích nhưng những ngày trước Tết thì không thích, mệt phát điên.

Mỹ Lan: Thành thật nhé, hồi chưa có gia đình thì em thích Tết cực, được cùng mẹ đi sắm Tết, trang trí nhà cửa với ba rồi đi chúc Tết người thân, đi chơi Tết với bạn bè, vui toàn diện.

Nhưng khi có gia đình rồi thì em lại ghét Tết cực. Mấy Tết gần đây còn đỡ một chút chứ mấy năm trước đúng là một cuộc hành xác theo mọi nghĩa, nhất là khi con cái nheo nhóc, gia đình lại cầu kì ăn uống các kiểu, muốn ngất luôn.

Tuy vậy em vẫn cực thích mùa xuân và không khí Tết, mong vài năm nữa con cái lớn hơn chút sẽ càng ngày càng vui.

Thế Trung Đặng: Nói thật là không thích Tết. Chưa đến Tết mà chỉ mong hết Tết sớm. Ngày xưa cuộc sống khó khăn người ta háo hức Tết vì đến Tết mới có thể ăn những món mà có khi cả năm không được ăn, mới được sắm sửa vài bộ quần áo mới. Còn bây giờ thì chúng ta muốn ăn gì là có, muốn mua cái quần cái áo có khi chả phải suy nghĩ đến 5 phút, thế nên Tết bây giờ chẳng còn háo hức nữa, lại còn mệt thêm, và dư âm của nó lại còn kéo dài, có khi hết cả tháng Giêng. Tháng Giêng là tháng ăn chơi mà…

Chú thích ảnh

Tom Jerry: Tết, thích - là thời điểm trong năm gia đình đoàn tụ, con cái thể hiện được tấm lòng của mình với cha mẹ, ông bà. Đây cũng là dịp mọi người có thể tưởng nhớ hoặc dành nhiều thời gian cho người thân của mình. Nói chung có rất nhiều ý nghĩa và tính nhân văn trong những ngày này.

Không thích - mọi người quá chú tâm và nặng nề với việc tranh thủ biếu xén lấy lòng. Chưa kể đến việc biến tấu của việc mừng tuổi, đôi khi là áp lực của người lớn và tiêu cực của trẻ con. Vì cái chuyện phú quý sinh lễ nghĩa mà cái ngày Tết giống như một cuộc trao đổi thương mại đầy áp lực.

Ngo Quoc Chi: Tết Dương lịch nghỉ nhiều hơn và bỏ Tết Nguyên đán đi là thích nhất. Lý do nếu nghỉ như vậy công việc sẽ thuận lợi hơn mà vẫn được nghỉ ngơi, đi chơi. Tết Nguyên đán như bây giờ rườm rà, bận rộn nên không thích.

MV “Khúc mùa xuân” - Khánh Ly

Hoàng Trung Hiếu: Cháu sợ Tết. Một tuần nghỉ Tết không kể trước đó luôn phải nghĩ đến Tết, thêm cả tháng Giêng là tháng ăn chơi dù mình không chơi thì đối tác của mình cũng chưa bắt tay vào việc, thực sự không còn là tái tạo sức lao động mà còn làm giảm hết tinh thần làm việc trong một khoảng thời gian dài.

Lý Phan: Tôi thích về thăm nhà nhưng không thích Tết. Mọi thứ đều dồn dập, cập rập, các cháu gái, các mẹ ở nhà hay đi đâu cũng lo chuẩn bị mâm cỗ rồi rửa dọn - ngày thường thì không sao chứ Tết thực sự nhiều khi ngày dọn ra dọn vào 4-5 lần cứ khách vào là dọn thấy ám ảnh luôn. Ăn uống thì không giờ giấc, các bố các anh đi đâu cũng chúc chén này chén kia về có vẻ rất mệt . Cứ vui là Tết chứ Tết chưa chắc đã vui.

Trần Thu Hiền: Cháu chán Tết đến tận cổ. Cánh phụ nữ rất mệt mỏi, vất vả hơn ngày thường. Thêm nữa là bao lo toan cho ngày Tết đến. Ước gì nước mình bỏ luôn Tết Nguyên đán, chỉ tổ chức ăn mừng Tết Dương lịch thôi là đủ.

Âu Lạc Tâm: Đến tuổi này rồi, Tết cho con, cho gia đình, cho nội ngoại, Tết cho công ty, đồng nghiệp... xã hội. Phát mệt, ước gì 2 năm tết 1 lần thôi.

Lan Hương: Không thích Tết vì em ở quê, mà Tết ở quê rườm rà hơn. Các cụ đến nhà cứ hỏi "năm nay nhà cháu ăn tết có to không", mà muốn Tết to thì phải lo nhiều... mệt.

(Còn tiếp)

Showbiz 168: Quẳng gánh tiếc nuối đi mà vui Tết

Showbiz 168: Quẳng gánh tiếc nuối đi mà vui Tết

Đời sống giải trí Việt tuần áp chót của năm Đinh Dậu diễn ra khá ồn ào, nhưng vui thì ít, tiếc thì nhiều...

Anh Tuấn (tổng hợp). Ảnh: Lê Phú/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm