Diễn đàn văn hóa: Ứng xử với phụ nữ

06/03/2025 05:41 GMT+7 | Văn hoá

Tuần lễ này, chúng ta cùng hướng về ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Đây là dịp để tôn vinh những người phụ nữ quanh ta, và cũng là cơ hội để ta nhìn lại cách ứng xử với họ trong cuộc sống hàng ngày.

Mới đây, cộng đồng mạng đang tranh luận sôi nổi quanh bức ảnh chụp một phụ nữ mang bầu đứng trên metro, trước mặt chị là một thanh niên thản nhiên ngồi cắm mặt vào điện thoại mà không nhường ghế. Chuyện ấy đặt ra một câu hỏi: Văn hóa ưu tiên giờ đang ở đâu trong xã hội, nhất là ưu tiên cho chị em phụ nữ?

Thật ra, chuyện ưu tiên cho người già, phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ, người khuyết tật là quy tắc bất thành văn ở nhiều quốc gia trên thế giới. Còn tại Việt Nam chúng ta, chuyện ưu tiên này cũng được ghi rõ trên nhiều phương tiện dịch vụ công cộng. Nhường ghế, xách giúp đồ cho phụ nữ có thai, trẻ em qua đường… có thể khiến cho một ngày của ai đó trở nên dễ chịu hơn. Ngược lại, sự vô tâm thường để lại ấn tượng xấu, khiến cho con người ta dễ trở nên bực bội, khó chịu.

Diễn đàn văn hóa: Ứng xử với phụ nữ - Ảnh 1.

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Ảnh: Internet

Ở nơi công cộng thì như vậy, còn tại mỗi gia đình, tôi cho rằng chuyện ưu tiên phụ nữ chính là chia sẻ những công việc nhà hàng ngày. Trong thời buổi này, việc một người đàn ông rửa bát, quét dọn, giặt đồ... là hết sức bình thường, chẳng có gì là ghê gớm cả. Tôi biết nhiều đấng mày râu buổi sáng đi tập thể dục sớm rồi tranh thủ về vào bếp làm bữa sáng cho cả nhà. Một số anh trong CLB bóng bàn của tôi cũng có những buổi về sớm hơn mọi người, hỏi thì vui đùa rằng, hôm nay vợ thích món này, món kia cho nên về sớm làm cho kịp giờ ăn.

Nhưng không phải tất cả ai cũng như vậy (đương nhiên rồi). Vẫn còn không ít những người đàn ông có những cách ứng xử giống như lời "thú tội" rất trào lộng trong những câu thơ của nhà thơ Nguyễn Duy: "Khi trong túi có mấy đồng ngọ nguậy/ ta chạy rông như gì nhỉ - quên đời/ lúc xơ xác bờm xơm từ sợi tóc/ đói lả mò về cơm đâu vợ ơi..."

Và chắc hẳn không chỉ riêng tôi mà nhiều người cũng sẽ rất khó chịu khi chứng kiến cảnh ông chồng ngồi vểnh râu uống trà trong khi bà vợ thì loay hoay trèo lên ghế, lau cái quạt treo tường hoặc là thay cái bóng đèn hỏng.

Dành sự ưu tiên đúng người đúng việc có lẽ không phải là đặc quyền mà là trách nhiệm của chúng ta, trong đó việc ưu tiên cho phụ nữ cũng là một nét văn hóa trong xã hội. Và những ưu tiên ấy không phải chỉ là nghĩa vụ trong một ngày mà cần được thực hành mỗi ngày. Đừng để "Hôm nay mùng 8 tháng Ba/ Tôi giặt hộ bà cái áo của tôi/ Ngày mai mùng 8 qua rồi/ Tôi trả cái áo của tôi cho bà".

Quốc Thắng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm