Điểm tựa nào cho Lam Sơn Thanh Hóa?

23/12/2010 12:50 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Cứ nhìn cái cách BHL của Lam Sơn Thanh Hóa (LSTH) vui như Tết sau khi đội bóng xứ Thanh vượt qua SHB.ĐN với tỷ số 3-2, có thể cảm nhận được họ coi đây không đơn thuần chỉ là một trận đấu vô thưởng vô phạt. Nhưng nói gì thì nói, kết quả của một trận giao hữu sẽ không phải là điều được quan tâm nhất. Người Thanh Hóa còn có một lý do khác, quan trọng hơn rất nhiều, để “sướng”.

Từ chuyện của Văn Thắng và Đình Tùng

2/3 bàn thắng trong trận đấu này của LSTH được ghi do công của những “người Thanh Hóa điển hình” là Văn Thắng và Đình Tùng. Đã rất lâu rồi, người ta mới lại thấy 2 cầu thủ này lập công.

Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 của Văn Thắng là pha phối hợp đá phạt hàng rào đẹp mắt. Còn bàn thắng của Đình Tùng sau đó phải nói là một “siêu phẩm”, khi anh có cú cứa lòng rất đẳng cấp bằng lòng trong chân phải từ ngoài vạch 16m50 vào góc xa khung thành SHB.ĐN. Sau 2 bàn thắng đó, cả Văn Thắng và Đình Tùng như vỡ òa trong niềm hạnh phúc khôn tả.


Sự trở lại phong độ đúng lúc của Đình Tùng (trái) sẽ giúp ích rất nhiều cho LSTH ở mùa bóng sắp tới

Có thể hiểu được lý do tại sao dù chỉ là ghi bàn trong một trận giao hữu, nhưng 2 cầu thủ trẻ của Thanh Hóa lại vui mừng đến thế. Bởi, cả Văn Thắng và Đình Tùng đều có những sự sa sút về phong độ cùng với đà đi xuống của LSTH ở mùa giải vừa qua. Còn bây giờ, họ đang rất khát khao làm lại.  

Đến chuyện của những người còn lại

Sự đĩnh đạc của Văn Thắng trong vai một ông chủ ở tuyến giữa hay sự năng nổ, đôi khi quá mức cần thiết, của Đình Tùng với vị trí tiền đạo lệch trái xứng đáng là điểm sáng của trận đấu. Nhưng đó không phải là tất cả để LSTH có được một thế trận ngang ngửa với SHB.ĐN, đối thủ được đánh giá cao hơn họ rất nhiều.

Sau sự ra đi của Tuấn “Hòa Bình”, với chiếc băng đội trưởng trên tay, Xuân Hợp bó vào trong đá trung vệ và thể hiện đầy đủ tố chất của một thủ lĩnh của hàng phòng ngự LSTH. Bên cạnh đó, người ta thấy hình ảnh một thủ môn Mạnh Dũng hoàn toàn khác so với khi anh tập trung cùng ĐTQG. Đến HLV Lê Thụy Hải cũng không hò hét, động viên đồng đội nhiều như Dũng “ngố”.

Chia sẻ sau trận, thủ thành gốc Hải Phòng cho biết: “Tôi luôn muốn thi đấu và cống hiến, nhưng phải với điều kiện được tin tưởng và có mục tiêu phấn đấu rõ ràng”, dường như Mạnh Dũng vẫn còn ấm ức chuyện dù được triệu tập nhưng không có chỗ đứng tại ĐTQG và Dũng đang quyết tâm khẳng định.

Cùng có chung tâm sự đó là trường hợp của Trọng Hải, người đã ngồi dự bị tại HN.T&T gần hết mùa giải vừa qua. Và cũng không thể không nhắc tới những cái tên khác như Quang Vinh hay Văn Hiển...

Không phải các ngoại binh hay cách làm bóng đá theo kiểu “da Thanh Hóa, hồn Thể Công” như mùa giải trước, điểm tựa của bóng đá xứ Thanh bây giờ nằm ở những khả năng chưa được khơi gợi và sức mạnh tinh thần của chính họ. Nhưng có thể nó sẽ mang lại hiệu quả cao gấp nhiều lần so với những thời kỳ chỉ biết đi “mượn” và đi “xin”.

Đức Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm