Điểm tên loạt phim Việt ra rạp dịp Halloween

22/10/2025 07:00 GMT+7 | Giải trí

Dịp Halloween 31/10 năm nay, phòng vé Việt trở nên sôi động với sự góp mặt của nhiều bộ phim điện ảnh nội.

Bên cạnh các bom tấn quốc tế, dịp Halloween năm nay là cơ hội để điện ảnh Việt "lên ngôi" với nhiều tác phẩm thuộc nhiều thể loại khác nhau. Mỗi bộ phim khai thác một khía cạnh riêng biệt, mang đến những câu chuyện đáng chú ý về gia đình, tín ngưỡng và lòng người.

Phá đám: Sinh nhật mẹ

Sau một thời gian điều chỉnh, bộ phim Phá đám: Sinh nhật mẹ chính thức ấn định ngày ra rạp vào 31/10. Tác phẩm này sẽ mang đến một trải nghiệm độc đáo thuộc thể loại hài kịch đen - còn khá mới mẻ với điện ảnh Việt.

Bộ phim gây ấn tượng ngay từ trailer khi mở màn bằng hình ảnh một "tang lễ sinh nhật" kỳ quặc: nhân vật bà Tâm (NSƯT Ái Như) - người mẹ quyền lực của gia đình - nằm trong quan tài giữa buổi tiệc mừng tuổi 60.

Điểm nhấn của phim là cú twist "tang gia giả". Cái chết của bà Tâm dường như là âm mưu của người con trai Y Đức (Trần Kim Hải) nhằm lừa tiền bảo hiểm. Thế nhưng, sự thật lại mở ra một màn kịch tinh vi, nơi chính bà mẹ cũng là người "đồng lõa" để thử thách và phơi bày bộ mặt thật của những người thân. Hình ảnh mí mắt bà Tâm bất chợt động đậy ở cuối trailer như một lời tuyên bố mỉa mai về những bi kịch gia đình được tạo nên từ sự giả tạo. 

Tác phẩm này khéo léo đưa tinh thần châm biếm sâu cay từ đoạn trích Hạnh phúc của một tang gia trong tiểu thuyết Số đỏ của Vũ Trọng Phụng vào bối cảnh gia đình thành thị hiện đại. Sự giả dối, toan tính và tham vọng vật chất được lột tả trần trụi.

Điểm tên loạt phim Việt ra rạp dịp Halloween  - Ảnh 2.

Poster của bộ phim. Ảnh: NSX

Phim quy tụ dàn diễn viên thực lực như NSƯT Hữu Châu, Thành Hội, Ái Như, cùng sự trở lại của Hồng Ánh, Huy Khánh... Xung đột dở khóc dở cười này không chỉ là những mâu thuẫn, mà còn là cơ hội để mỗi thành viên đối diện với tiếng lòng giấu kín. Khi mọi bí ẩn được tháo gỡ, thứ còn lại chính là tình mẫu tử giản dị, nhưng chứa đựng sức mạnh hàn gắn những đổ vỡ.

Cải mả

Tác phẩm kinh dị của đạo diễn Thắng Vũ đã lùi lịch chiếu từ 24/10 sang 31/10, phù hợp với không khí Halloween. Cải mả không chỉ là một bộ phim kinh dị tâm linh thông thường mà là một tác phẩm giàu chất liệu văn hóa bản địa. 

Phim khai thác sâu vào tục cải táng (bốc mộ) - một tín ngưỡng lâu đời, gắn liền với niềm tin "mồ yên mả đẹp" của người Việt, và đặt ra câu hỏi đầy ám ảnh về "nghiệp báo truyền đời".

Câu chuyện xoay quanh đại gia đình họ Đỗ, khi tai ương liên tiếp giáng xuống. Cô Tư (Kiều Trinh) tin rằng đây là sự "quở trách" từ ông bà vì gia đình đã lơ là chăm lo mộ phần. Sự kiện cả nhà tề tựu về quê để tiến hành cải táng đã mở ra hành trình tìm lời giải cho những nỗi đau và ký ức chưa từng được hóa giải. Từ lúc vết cuốc đầu tiên chạm đất, những bí mật kinh hoàng của tổ tiên, những mâu thuẫn thù hằn giữa các thành viên, dần trỗi dậy.

Điểm tên loạt phim Việt ra rạp dịp Halloween  - Ảnh 4.

Poster phim "Cải mả". Ảnh: NSX

Khác biệt với các phim kinh dị tập trung vào một nhân vật, Cải mả là câu chuyện của cả một gia tộc. Ê-kíp đã kỳ công phục dựng bối cảnh nhà tổ, nghĩa trang họ Đỗ và sử dụng nhiều chất liệu dân gian để xây dựng bầu không khí rùng rợn nhưng chân thực. 

Dàn diễn viên nhiều thế hệ như Kiều Trinh, Hoàng Phúc, Rima Thanh Vy, Avin Lu đã cùng nhau tái hiện một phong tục thiêng liêng nhưng cũng đầy ma mị, nơi sự mê tín và thực tại hòa trộn, tạo nên nỗi sợ hãi đậm nét Á Đông.

Bịt mắt bắt nai

Sau thời gian dài ấp ủ và trau chuốt hậu kỳ, bộ phim điện ảnh đầu tiên của đạo diễn Hoàng Thơ đã chọn ngày 31/10 để ra mắt. Bịt mắt bắt nai là một tác phẩm được đánh giá là táo bạo khi lột tả mặt tối của xã hội hiện đại, nơi con người dễ dàng mù quáng vì vật chất và dục vọng.

Phim bắt đầu bằng một chuyến đi nghỉ dưỡng tưởng chừng yên bình của nhà văn Hiệp (Dũng Bino) và bạn gái Trang (Thái Trà My) tới một khu resort trên núi. Tại đây, sự đối diện với cặp vợ chồng chủ khu nghỉ dưỡng Long (Lương Gia Huy) và Ngọc (Bích Ngọc) đã nhanh chóng đẩy cả bốn người vào vòng xoáy bi kịch. 

Vốn dự kiến ra mắt từ ngày 26/9, Bịt mắt bắt nai đã quyết định dời lịch chiếu xuống đúng dịp Halloween 31/10. Đạo diễn Hoàng Thơ thẳng thắn giải thích đây là một chiến lược thực tế, nhằm tránh đối đầu trực tiếp với "hiện tượng phòng vé" Mưa đỏ vào tháng 9. 

Theo anh, việc lùi lịch là "lựa chọn cần thiết" để một bộ phim đầu tay có thể tối ưu hóa cơ hội tiếp cận và chinh phục khán giả một cách tốt nhất.

Lan Hương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm